Valencia: Soldado đủ sức cạnh tranh với Torres

27/10/2012 09:48 GMT+7 | Valencia

(TT&VH) - Roberto Soldado vừa tỏa sáng rực rỡ ở sân chơi Champions League. 3 bàn thắng của anh giúp Valencia có chiến thắng quan trọng 3-0 trước BATE, đội bóng đã đánh bại Bayern Munich 3-1 ở lượt trận trước đó. Soldado đã được ca ngợi rất nhiều sau màn trình diễn bừng sáng ấy nhưng điều đó cũng đặt ra cho anh một thách thức là sẽ phải tỏa sáng trong các trận đấu ở Liga.

Soldado cần ghi bàn đều đặn hơn.

Bàn thắng gỡ hòa 1-1 trong chiến thắng 3-2 trước Bilbao cuối tuần qua mới là lần thứ 3 ở mùa giải năm nay Soldado ghi bàn cho Valencia ở Liga. Với một chân sút chủ lực, người luôn có tầm ảnh hưởng nhất định lên lối chơi của cả đội, đó là một con số thiếu ấn tượng. Cần phải nhấn mạnh rằng, khoảng cách từ lần đầu tiên anh nổ súng ở mùa này (cú đúp trong trận hòa 3-3 với Deportivo ở vòng 2) đến trận đấu gần đây nhất ghi bàn là 6 vòng đấu. Trong quãng thời gian đó, Soldado đã chơi mờ nhạt, đánh mất bản năng săn bàn của mình. Hệ quả là Valencia đã đánh rơi chiến thắng trước cả đối thủ như Levante, kẻ thường bị lép vế trước họ trong những trận derby xứ Valencia.

Rất may cho Valencia là mạch trận "tịt ngòi" của Soldado đã dừng lại. Sau bàn thắng vào lưới của Bilbao, chân sút này như tìm lại được mạch cảm hứng của mình. Nhờ đó, anh đã chơi như "lên đồng" trước BATE. Cả 3 bàn thắng của Soldado trong trận đấu này đều cho thấy nhãn quan chiến thuật và khả năng dứt điểm toàn diện. Trước một hàng thủ chơi khá chặt chẽ của đối phương, Soldado vẫn tự tìm kiếm được những cơ hội cho riêng mình.

Những gì mà Soldado đã thể hiện không chỉ làm hài lòng HLV Pellegrino mà còn nhận được những lời ngợi khen từ chính Del Bosque, ông thầy ở ĐT Tây Ban Nha. Trong bối cảnh các tiền đạo của La Seleccion không thể hiện được nhiều (Torres và Villa quá mờ nhạt cùng CLB), thì Soldado đang được coi là một giải pháp nếu như Del Bosque muốn đưa TBN trở lại với sơ đồ chiến thuật với một số 9 đúng nghĩa.

Soldado cũng hiểu anh đang chiếm được cảm tình của Del Bosque. Nhưng để thuyết phục được ông thầy có biệt danh là "Ngài râu kẽm" này, anh cần phải chứng minh giá trị của mình hơn nữa ở cấp CLB. Sau Bilbao, BATE, thách thức đặt ra cho cựu tiền đạo của Real Madrid là anh sẽ làm thế nào để "phá lưới" của Betis, một đội bóng cũng đang có phong độ rất cao ở mùa giải năm nay.

Sau 3 chiến thắng, 2 hòa và 3 thất bại, đã đến lúc Valencia cần phải duy trì sự ổn định. Cũng chính bởi thế, họ sẽ phải kì vọng nhiều hơn vào các ngôi sao của mình. Hơn ai hết, Soldado nhận thức được giá trị của mình. Nếu anh lại ghi bàn, cơ hội có điểm của Valencia trong trận chiến này sẽ cao hơn rất nhiều.

T.Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm