Valencia rời Champions League trong thế ngẩng cao đầu

08/03/2013 08:29 GMT+7 | Valencia

(Thethaovanhoa.vn) - Hòa 1-1 ngay tại Parc des Princes sau khi gây ra vô khối khó khăn cho dàn sao triệu phú của PSG, Valencia chẳng còn gì để nuối tiếc. Họ đã hạ cánh an toàn, với gần 17 triệu euro chuẩn bị đổ vào tài khoản. Một kết cục an toàn.


Jonas và đồng đội đã ngẩng cao đầu rời cuộc chơi

Khi lá thăm may rủi đưa Valencia gặp gã nhà giàu mới nổi PSG, không nhiều người dám đặt niềm tin vào Los Che, ngoài chính các hinchas của họ. Mà thực ra gặp đối thủ nào cũng là khó khăn với Valencia, đội bóng đang chìm trong những khó khăn triền miên về tài chính, trong cơn khủng hoảng lực lượng và niềm tin, và mới chỉ bắt đầu quá trình tái thiết sau khi chia tay HLV Pellegrino.

Quá đủ cho một giấc mơ

Bởi thế, thất bại 1-2 của Valencia ở lượt đi trên sân nhà Mestalla không gây ngạc nhiên, sự ngạc nhiên chỉ xuất hiện khi Los Che cầm chân đối thủ hùng mạnh trong trận đấu mà họ mới là những ông chủ với thời gian kiểm soát bóng tới hơn 60%. Một bên là Valencia với Aly Cissokho, Jeremy Mathieu - những cầu thủ chưa từng nổi danh hoặc đã qua thời đỉnh cao ở Ligue 1, David Albelda người đội trưởng đã quá già, liên tục bị hành hạ bởi chấn thương, và Roberto Soldado là cầu thủ duy nhất được xem là ngôi sao.

Bên kia là PSG của những siêu sao Lavezzi (26 triệu euro), Lucas Moura (45 triệu), Pastore (43 triệu), Thiago Silva (42 triệu)… và vẫn còn Beckham, Gameiro trên ghế dự bị. Đội bóng ấy sở hữu thành tích 22 trận bất bại trên sân nhà tại các Cúp châu Âu với 16 chiến thắng và được ủng hộ bởi 46.000 CĐV cuồng nhiệt. Nhưng khoảng cách quá lớn về thế và lực ấy đã không chuyển hóa thành khoảng cách trên sân bóng mà ngược lại, chính Valencia trong thế không còn gì để mất mới là những người xuất sắc hơn.

Trong hai ngày tờ AS hai lần dùng từ “épica” (thiên anh hùng ca), một lần để mô tả màn ngược dòng của Real tại Old Trafford, một lần cho tinh thần kiên cường, quả cảm của Valencia. Người Paris đã bị khớp khi Feghouli, Jonas và Soldado dàn dựng một pha phối hợp siêu đẳng đùa giỡn trong lòng “tam giác Bermuda” của PSG với ba ngôi sao phòng ngự Matuidi, Alex, Thiago Silva. Người dứt điểm trong tình huống ấy, tiền đạo Soldado, chỉ không gặp may khi bóng từ chân anh đi trúng người thủ thành Sirigu. Và Les Parisiens đã sốc thực sự khi tiền đạo Jonas trong sự kèm cặp của hai hậu vệ vẫn đủ tự tin sút tung lưới Sirigu từ bên ngoài vòng cấm. Nếu các chân sút áo trắng không vô duyên trong dứt điểm, PSG có lẽ đã thủng lưới thêm trước khi Lavezzi kịp gỡ hòa.

Khởi đầu của tương lai

HLV Valverde tỏ ra nuối tiếc về những cơ hội bị bỏ lỡ nhưng nhà cầm quân 49 tuổi vẫn rất hài lòng về các học trò của mình. Quan trọng hơn, đây là thất bại để mở ra tương lai. Từ vị thế của một “cascadeur” tới Mestalla với nhiệm vụ giải cứu sau khi Pellegrino bị sa thải, Valverde nay đã trở thành trung tâm trong công cuộc tái thiết của chủ tịch Manuel Llorente.

Ngay sau khi trở về từ Paris, Valencia đã khởi động tiến trình đàm phán gia hạn hợp đồng với Valverde. Trong một vài ngày tới, GĐTT Braulio Vazquez sẽ gặp người đại diện Inaki Ibanez của nhà cầm quân người TBN để thương thảo về bản hợp đồng mới, thay thế cho bản cũ sẽ hết hiệu lực vào mùa hè này. Sau khi giữ chân Valverde thành công, Los Che sẽ tiếp tục đàm phán với các cầu thủ, chẳng hạn như hậu vệ Jeremy Mathieu.

Dù thất bại nhưng Valencia vẫn nhận được 16,6 triệu euro tiền thưởng từ UEFA. Khoản tiền không nhỏ ấy sẽ được chi cho công cuộc tái thiết. “Bầy dơi” sẽ mua thêm một vài cầu thủ và nếu giữ nguyên được bộ khung hiện tại, họ vẫn đủ lực lượng cho cuộc đua tốp 4 mùa giải sau.

Sau khi dừng bước ở Cúp châu Âu, thầy trò Valverde sẽ dồn sức cho cuộc đua giành vé Champions League. Valencia hiện đứng thứ 5 trên BXH La Liga, khoảng cách với Malaga, đội xếp thứ 4, chỉ là 1 điểm. “Bầy dơi” vẫn còn 12 trận đấu nữa để vượt qua cách biệt ấy và cắt đuôi những đối thủ bám sau Sociedad, Betis, Getafe…

Sự rệu rã trong giai đoạn đầu mùa giải đã biến mất và thay vào đó là một tinh thần thi đấu hừng hực trong cuộc cách mạng của Valverde. Với sự máu lửa ấy, Valencia có đủ động lực để chiến đấu và hoàn thành nhiệm vụ. Và cũng là để xóa sạch ký ức về một cái tên đã không còn hiện diện ở Mestalla, HLV Unai Emery.

Hoài Trinh
Thể thao & Văn hóa

16,6 Dù phải dừng bước ở Champions League nhưng Valencia vẫn nhận được 16,6 triệu euro tiền thưởng từ UEFA.

12 Valencia còn 12 trận đấu nữa tại La Liga với 5 trận sân nhà để hoàn thành nhiệm vụ tốp 4.

10 Đội trưởng David Albelda đã chính thức chia tay các Cúp châu Âu sau 14 năm với 10 mùa giải tham dự. Nhiều khả năng Albelda sẽ giải nghệ.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm