Valencia nhọc nhằn chinh phục Riazor: Chờ đấy, Barca!

28/01/2013 08:56 GMT+7 | Valencia

(Thethaovanhoa.vn) - Vượt qua Deportivo một cách đầy kịch tính ngay tại “tử địa” Riazor là màn khởi động không thể tốt hơn cho Valencia, trước khi chạm trán Barcelona ở vòng sau.

Valencia đã có một chiến thắng nhọc nhằn

Không Soldado vì chấn thương, HLV Ernesto Valverde tiếp tục phải sử dụng Nelson Valdez ở vị trí mũi nhọn. Dù đã ghi một bàn, nhưng chân sút kì cựu người Paraguay vẫn còn thiếu sự sắc sảo trong những tình huống cuối cùng. Đây cũng là lý do vì sao trước một Deportivo không được đánh giá quá cao ở khả năng phòng ngự, Valencia vẫn gặp khó khăn trong việc ghi bàn.

Từ chấm phạt góc, Piatti tạt cho Jonas mở tỉ số từ khá sớm. Nhưng bàn thắng từ ngay phút đầu tiên không giúp Valencia chơi hưng phấn hơn, và để Deportivo ép sân trở lại. Riki lập một cú đúp cho đội bóng đang đứng cuối bảng xếp hạng Liga ngay trước khi hiệp một khép lại. Nhưng may mắn cho Valencia là khi bước vào hiệp hai, họ lại có lợi thế hơn người sau tình huống Silvio bị truất quyền thi đấu ở phút thứ 52.

Với một thế trận dễ dàng hơn, "Los Che" tìm thấy bàn gỡ hòa 2-2 với cú đệm bóng nhanh của Valdez. Công lớn trong bàn thắng này thuộc về Bernat, người đã có một pha đi bóng như múa trước hậu vệ của Deportivo bên hành lang cánh trái rồi căng ngang chính xác. Hưng phấn trở về cùng lợi thế về nhân sự giúp Valencia ép sân trong khoảng 20 phút cuối nhưng cũng phải đến phút thứ 90+2, cú đánh đầu cận thành của Costa mới giúp họ rời Riazor với 3 điểm trọn vẹn.

Sẵn sàng tiếp đón Barca

Cách đó 4 ngày, Valencia cầm hòa Real Madrid 1-1 ở Cúp Nhà Vua, với tinh thần chiến đấu rất quả cảm. Dù trước đó, tại vòng 20 Liga, cũng trên Mestalla, đội bóng của HLV Ernesto Valverde thảm bại 0-5 trước đại diện đến từ thủ đô. Với nửa đội hình ra sân chỉ là những cái tên dự bị, "Bầy dơi" vẫn chơi một trận sòng phẳng và dù bị loại, họ vẫn có quyền ngẩng cao đầu.

Vượt qua “điểm chết” về mặt tinh thần ấy, họ tự tin xốc lại đội hình để hành quân tới Riazor. Một chiến thắng khó khăn nhưng mang lại nhiều yếu tố tích cực. Với sự hứng khởi ấy, cộng với việc Soldado sẽ trở lại, Valencia đã sẵn sàng cho cuộc tái đấu với Barca, đối thủ hùng mạnh nhất của Liga hiện nay.

Nhưng cũng từ trận đấu với Barca vào cuối tuần tới, người Valencia vẫn đang chờ cơ hội để kiểm chứng lại sự ổn định của đội bóng. Từ vòng 13 đến 16, Valencia đã thua tới 3 trong 4 trận ở Liga (Malaga, Sociedad và Vallecano). Sau đó, họ thắng liền 3 trận trước Getafe, Sevilla và Osasuna trước khi thua tơi tả Real Madrid 0-5. Chiến thắng 3-2 nhọc nhằn trước Deportivo sẽ là một sự khởi đầu cho một chu kì mới. Hoặc Valencia sẽ chơi tốt, hy vọng kiếm điểm trước Barca và thoát khỏi sự phập phù hiện tại, hoặc họ sẽ lại trải qua một giai đoạn bất ổn khác nếu như trắng tay trước đại diện của xứ Catalunya.

Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa

9 Pha lập công vào lưới Deportivo là bàn thắng thứ 9 của Jonas ở mùa giải năm nay. Chân sút tốt nhất của Valencia hiện vẫn là Soldado với 16 bàn.

-4 Xếp thứ 5, nhưng hiệu số bàn thắng bại của Valencia chỉ là -4, với 30 bàn ghi được và 34 lần để thủng lưới.

8 Đã có 8 cầu thủ của Valencia bị treo giò ở mùa giải năm nay vì thẻ phạt. Riêng Rami và Costa thậm chí còn bị "đi tắm sớm" tới 2 lần.

Thắng trận, Valverde vẫn chưa hài lòng

Giành chiến thắng 3-2 quá vất vả trước đội bóng đang cuối bảng xếp hạng với bàn thắng của Costa vào những phút bù giờ cuối cùng không thể khiến HLV Valverde hài lòng: “Valencia thiếu sự tập trung. Nếu cứ chơi hời hợt thế này, chúng tôi sẽ không thể duy trì được sự ổn định. Tôi hài lòng với 3 điểm có được nhưng lại không thích cái cách đội bóng chiến thắng. Đành rằng đây là một trận đấu khó khăn nhưng lẽ ra chúng tôi đã có thể thắng theo một cách dễ dàng hơn".


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm