Valencia: Nho vẫn còn xanh lắm

08/12/2011 12:32 GMT+7 | Valencia

(TT&VH)- Cần một trận hoà có bàn thắng là có thể đi tiếp nhưng Valencia đã không thể cụ thể hóa được mục tiêu của mình. Khi bước vào trận cầu mang tính chất sinh tử, đội bóng Tây Ban Nha mới lộ nguyên những điểm yếu cố hữu của họ: yếu đuối, bế tắc và thiếu bản lĩnh để tự quyết định vận mệnh của mình.

Valencia ý thức được những nguy hiểm chờ đón họ ở Stamford Bridge nhưng không thể nghĩ rằng trận đấu với Chelsea lại diễn ra theo một kịch bản mà ngay cả họ cũng không thể ngờ tới. Những sai lầm cá nhân đã giết chết ý tưởng của đội bóng Tây Ban Nha ngay ở thời điểm mà họ chưa kịp triển khai nó.Ở bàn thua đầu tiên, dù đã quá hiểu Mata nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà Barragan lại bỏ quên người đồng đội cũ và để tuyển thủ Tây Ban Nha thoải mái khống chế đường bóng bổng rồi chuyền cho Drogba ghi bàn. Trong tình huống này, Diego Alves, người hùng ở trận lượt đi, cũng mắc lỗi khi không thể cản phá thành công dù cú sút của Drogba đi thẳng vào vị trí của anh. Ở bàn thua thứ 2, Victor Ruiz có đủ mọi lợi thế để có thể cắt đường chuyền của Drogba nhưng anh lại tỏ ra chậm chạp và quá lóng ngóng khi để Ramires vượt lên, cướp bóng rồi hạ Alves.  Lẽ ra, chỉ cần một cú nhoài người xoạc bóng, trung vệ của Valencia cũng dư sức cản phá thành công.

Bên cạnh 2 sai lầm cơ bản bị Chelsea trừng phạt, suốt cả trận đấu, Valencia không tìm ra được phương án tối ưu nào để chống lại lối chơi phản công của đối thủ. Hàng thủ 4 người của họ chơi như gà mắc tóc ngay cả trong những tình huống chỉ có 1-2 cầu thủ Chelsea tham gia tấn công. Nếu “The Blues”dứt điểm tốt, số lần Diego Alves phải vào lưới nhặt bóng chắc hẳn không dừng lại ở con số 3.



Champions League vẫn là một sân chơi quá sức và Valencia (phải)- Ảnh Getty

Cầm bóng nhiều nhưng để làm gì? 

Thống kê sau trận đấu cho thấy thời gian cầm bóng của Valencia tới 66%, nghĩa là gấp 2 lần Chelsea nhưng số lần sút cầu môn của họ chỉ bằng 2/3 của đội chủ nhà (13 và 18). Điều đó cho thấy sự bế tắc đến bạc nhược trong lối chơi mà Valencia đã thể hiện trong trận đấu tại Stamford Bridge.

Ngoài một hàng thủ chơi quá tệ như đã nói ở trên, khả năng sáng tạo của tuyến giữa Valencia là không có. Họ cầm nhiều bóng nhưng cứ chuyền đi chuyền lại ở khu vực giữa sân. Mỗi khi bóng được đẩy vào vòng cấm Chelsea là ngay lập tức lại bị đánh bật ra. Dù sở hữu những tiền vệ có khả năng hỗ trợ tấn công như Jonas, Albelda hay Costa nhưng tuyến giữa của Valencia đã không thể cung cấp đủ bóng cho Soldado. Kết quả là chân sút sở hữu hiệu suất ghi bàn cao nhất ở Champions League (79 phút/bàn) đã không có nổi một cú dứt điểm về phía khung thành của Cech. Cả trận đấu, Soldado mất hút và không để lại bất cứ một dấu ấn nào.

Trong sân, Valencia chơi bế tắc, trên băng ghế huấn luyện, Unai Emery bất lực. Suốt trận, ông chỉ ngồi trầm ngâm nhìn các học trò thi đấu. Những quyết định thay người được đưa ra nhưng không mang lại tính hiệu quả. Nhà cầm quân trẻ này không có được một kế sách nào để hoá giải được khả năng phòng ngự kín kẽ của Chelsea. Thành ra, Valencia cứ cầm bóng mà chẳng biết làm gì với trái bóng trong chân.

Thêm một mùa giải nữa, Valencia lại bị đặt dấu hỏi về yếu tố bản lĩnh ở sân chơi Champions League. Đã qua rồi cái thời “Los Che” của Hector Cuper làm mưa làm gió ở sân chơi danh giá này. Năm ngoái, mùa bóng đầu tiên Emery cùng Valencia dự Champions League, họ lọt vào vòng 1/8 nhưng phải dừng bước sớm bởi thất bại chung cuộc 2-4 trước Schalke 04. Năm nay, kết quả thậm chí còn tồi tệ hơn khi họ dừng bước ngay ở vòng bảng. Thất bại liên tiếp ở hai mùa giải cùng bởi chung một kịch bản: Valencia quá yếu bóng vía khi bước vào những trận đấu có tính chất quyết định.

Champions League dường như vẫn là một sân chơi quá sức và Valencia sẽ buộc phải tự an ủi rằng họ sẽ là chính mình khi tìm kiếm cơ hội ở Europa League.

Trần Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm