Valencia chắc vị trí thứ 3: Cảm ơn ông, Emery!

07/05/2012 12:37 GMT+7 | Valencia

(T&VH)- Trận đấu cuối cùng của Unai Emery ở Mestalla đã kết thúc trong tiếng cười. Vẫn còn một vòng đấu nữa, nhưng Valencia đã chắc chắn bảo vệ thành công vị trí thứ 3. Bị phản bội, nhưng Emery đã có thể nở nụ cười hạnh phúc để đến với chân trời mới.

*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Mestalla đã không có những giọt nước mắt như Camp Nou, cũng không có những cái ôm thẫm đẫm tình cảm như Pep và Messi; người hâm mộ thành Valencia có vẻ như để quên trái tim của mình ở đâu đó mà không mang đến sân. Nhưng ở một vài góc nhỏ trên khán đài Mestalla, vẫn có một vài biểu ngữ để dành tặng Unai Emery.

Trong trận đấu cuối cùng cầm quân trên sân Mestalla, lại là trận derby xứ Valencia với đối thủ có nhiều duyên nợ Villarreal, “Bầy dơi” đã làm được điều mà Emery chờ đợi là chiến thắng. Có thể không đẹp, và không dễ dàng, khi bàn thắng duy nhất chỉ đến ở phút cuối cùng nhờ công Jonas, nhưng là rất xứng đáng sau những nỗ lực mà Valencia đã bỏ ra.

Khoảnh khắc mang tên Jonas đã chính thức mang về chiếc vé thứ 3 vào thẳng vòng đấu bảng Champions League mùa sau cho Valencia. Như vậy, đây cũng là mùa thứ 3 liên tiếp Valencia trở thành quyền lực lớn thứ ba TBN, chỉ sau hai gã khổng lồ Real và Barca.



Những gì mà Emery làm cho Valencia rất đáng trân trọng- Ảnh Getty

Những gì Emery vừa làm cũng là một trang sử mới cho Valencia. Lần đầu tiên trong lịch sử một nhà cầm quân giúp Valencia giành vé vào thẳng vòng bảng Champions League mùa thứ 3 liên tiếp. Trước đó, ngay cả trong giai đoạn đỉnh cao với Benitez, “Bầy dơi” cũng không làm được điều này.

Điều kỳ diệu mà Emery làm cho Valencia càng đáng trân trọng, khi mà trong các kỳ chuyển nhượng mùa Hè Chủ tịch Llorente luôn bán đi những ngôi sao sáng nhất. Trong vài năm qua, những chàng tiền đạo rất khiêm tốn về chiều cao Villa, Silva và Mata liên tục bị mang bán, khiến trong tay Emery không có những ngôi sao lớn để xây dựng đội hình.

Emery đã viết nên lịch sử, nhưng những trang sử ấy lại không được công nhận. Vì sao? Cá tính của người HLV trẻ này là một vấn đề. Ông luôn bất đồng quan điểm với Llorente. Emery - người từng tuyên bố “các HLV khác thích kết quả hòa 0-0, nhưng tôi luôn thích 5-5 hơn. Bản chất của bóng đá là một trò chơi, gồm nhiều kịch bản khác nhau” - sẵn sàng kỷ luật Miguel và Parejo bất chấp họ là người mà Llorente ưu ái.

Bằng triết lý của riêng mình, “khi mỗi cầu thủ đều phải chịu xoay vòng, và một mùa giải tôi cần ít nhất 25 người giỏi”, Emery đã khiến Llorente không hài lòng. Llorente không quan tâm việc một HLV còn chưa 40 tuổi nhưng đã có hơn 100 chiến thắng, mà chỉ thích những người biết nghe lời mình. Thế nên, Emery đã phải ra đi.

“Cảm ơn Emery!”, đó là câu nói của một vài CĐV Valencia trung thành. Ông xứng đáng được như thế. Có lẽ, ngay cả Mauricio Pellegrino - người vừa được chọn làm thuyền trưởng mới ở Mestalla, cũng phải cảm ơn Emery, vì di sản mà ông để lại, với những Jordi Alba, Guaita, Feghouli…

N.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm