Tuyển Pháp vào vòng 1/8 với ngôi đầu bảng: Khi cá nhân lấn át tập thể

21/06/2016 11:13 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) - Thành tích dẫn đầu bảng A sau lượt trận cuối sẽ đem đến những thuận lợi cho tuyển Pháp ở giai đoạn đấu loại trực tiếp sắp tới. Mặt khác, thầy trò Didier Deschamps vẫn còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn đăng quang trên sân nhà.

Sau Albania (2-0) là Thụy Sĩ (0-0), trận thứ hai liên tiếp tuyển Pháp giữ sạch lưới. Đó là thành tích ấn tượng với một hàng thủ mới chơi cùng nhau trong 5 trận, trong đó Laurent Koscielny trở thành ngôi sao sáng nhất.

Trông chờ 2P (Pogba & Payet)

Paul Pogba, cầu thủ sáng giá nhất tuyển Pháp, cuối cùng đã tìm lại chính mình khi chơi lệch trái trong hàng tiền vệ ba người. Moussa Sissoko một lần nữa tìm lại cảm hứng trong màu áo ĐTQG như cách đây hai năm tại World Cup trên đất Brazil. Dimitri Payet, người chỉ vào sân thay người trong 30 phút trận gặp Thụy Sĩ, một lần nữa thể hiện sự khác biệt khi suýt nữa mang về bàn thắng duy nhất với một cú vô lê đưa bóng đi trúng khung gỗ.

Nhưng màn trình diễn của Pháp không chỉ toàn những mặt tích cực. Nhiều người coi thầy trò Deschamps là ứng viên sáng giá cho chức vô địch trước khi EURO 2016 khởi tranh, nhưng phong độ của đội tuyển Pháp thật đáng lo ngại.

Trên mặt trận tấn công, đội chủ nhà thật ra không có một phương án rõ ràng nào. Cụ thể hơn, họ hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng tạo đột biến của Payet. Tiền vệ West Ham là cái tên duy nhất đủ khả năng tạo ra sự khác biệt, ít nhất là cho đến khi Paul Pogba chơi tốt trong trận cuối cùng vòng bảng gặp Thụy Sĩ. Các cơ hội tuyển Pháp tạo ra phần lớn mang đậm dấu ấn cá nhân.

Rất hiếm thấy những pha phối hợp tam giác hay một sự kết hợp ăn ý nào trong các đợt tấn công. Những hậu vệ biên không tạo ra sức tấn công mãnh liệt và phần nào đó khiến tính sáng tạo trong tấn công của đội tuyển Pháp giảm đi. Đoàn quân của HLV Deschamps thiên về phản công chứ không phải tấn công chủ động nhờ lợi thế kiểm soát bóng. Cách chơi của đội chủ nhà trong ba trận vòng bảng có một kịch bản giống nhau: Lùi sâu, không đẩy cao đội hình và khi có bóng thì chuyển trạng thái thật nhanh nhờ Pogba hay Sissoko.

Nhiều cầu thủ chơi dưới phong độ

Nhưng nếu xét về mặt lối chơi, tuyển Pháp tỏ ra thiếu sự đa dạng và điều này không hề có lợi chút nào trong những trận quan trọng sắp tới. Vòng bảng là khoảng thời gian đủ để HLV Deschamps nhìn lại đội ngũ của mình, nhưng những tín hiệu lạc quan thật ra chẳng có nhiều.

Chẳng hạn, Anthony Martial đã gây thất vọng trong 45 phút trận gặp Albania. Kingsley Coman có vẻ phù hợp với vai trò của một siêu dự bị hơn lựa chọn chính thức. Sự yếu kém của Andre-Pierre Gignac khiến Olivier Giroud được ví như là một Gerd Muller ở tuyển Pháp. Blaise Matuidi vẫn chật vật tìm lại phong độ tốt nhất, còn Antoine Griezmann tỏ ra mệt mỏi và chơi dưới năng lực vốn có.

Chừng đó khiến nỗi nhớ Payet trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Dù Pogba đã chơi tốt trong hiệp một, sức sáng tạo và cơ hội ăn bàn của tuyển Pháp giảm đi đáng kể khi Payet chưa hiện diện trên sân. Đồng thời, khoảng trống Giroud để lại là rất rõ ràng, khi Gignac tỏ ra vô hại trước hàng thủ đối phương.

Kể cả khi tuyển Pháp được kéo dài thời gian chuẩn bị cho trận kế tiếp lên một tuần, thật khó để giải quyết tức thì những vấn đề ấy. Tuy nhiên, thầy trò Deschamps vẫn phải cố gắng hết khả năng, không chỉ để nuôi hy vọng vô địch ngay trên sân nhà.

Dù đối thủ đội tuyển Pháp giáp mặt ở vòng 1/8 là ai, HLV Deschamps sẽ phải đưa ra một số thay đổi. Thủ môn, bộ tứ vệ và ba cầu thủ cao nhất trên hàng công có thể không bị xáo trận. Nhưng vị HLV này cần những lựa chọn tốt hơn cho tuyến giữa. Trên hết, Deschamps không được phép mắc sai lầm chiến thuật từ giai đoạn loại trực tiếp trở đi.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm