Thomas Mueller: 'Thuốc súng' liệu đã hết ẩm?

06/07/2016 15:34 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) - Thomas Mueller đã thi đấu tuyệt vời trong màu áo Bayern Munich mùa 2015-2016. Anh cũng là chân sút được kỳ vọng nhiều nhất ở tuyển Đức, nhất là sau khi giành danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2014. Nhưng tại EURO năm nay, Mueller vẫn đang “vô duyên”.

Chàng tiền đạo dáng người lòng khòng, đôi khi còn tỏ ra vụng về, từng có lúc bị khán giả quốc tế đánh giá thấp. Nhưng dần dần theo thời gian, anh đã được thừa nhận như một trong những cầu thủ xuất chúng nhất của bóng đá hiện đại.

Phải ghi bàn để giải tỏa tâm lý

Mueller đã kết thúc mùa giải trước với 32 bàn thắng và 12 đường chuyền thành bàn trên mọi mặt trận với Bayern. Tuy nhiên, thực chất Mueller đã “tịt ngòi” từ cuối mùa giải, khi chức vô địch Bundesliga đã nằm trong tay đội bóng xứ Bavaria. Anh không hề ghi bàn trong 4 trận đấu cuối. Và vấn đề này đang theo Mueller đến tận EURO 2016, nơi mà người ta đang cực kỳ hy vọng vào anh. Mặc dù đã khá thành công trong trận hâm nóng trước Hungary, nhưng 5 trận đấu chính thức vừa qua tại giải. Mueller đều không ghi bàn và thậm chí bỏ lỡ những pha ngon ăn rất vô duyên. Trong trận tứ kết với Italy, Mueller còn đá trượt pha sút luân lưu 11 mét của mình.

Tuyển Đức vẫn không gặp vấn đề gì khi Mueller không thể ghi bàn vì họ còn nhiều ngôi sao khác. Thậm chí một người từng bị đánh giá là “chân gỗ” như Mario Gomez cũng tiếp tục tỏ ra rất “son” tại EURO, điều mà anh đã làm được ở kỳ Euro trước. Thế nhưng Gomez đã dính chấn thương trong trận gặp Italy và không may sẽ phải nghỉ hết giải, còn Mario Goetze thì đã dự bị 3 trận liên tiếp và không cho thấy được khả năng cạnh tranh trên hàng công của “Die Mannschaft” khi được giao nhiệm vụ. Vậy ai sẽ ghi bàn?

Mueller phải ghi bàn, đã đến lúc anh tự xóa bỏ cái dớp ngớ ngẩn ở EURO để trở lại hình ảnh thực sự của mình. Chẳng có lời nguyền nào cả, tất cả là vấn đề tâm lý và Mueller buộc phải vượt qua để đưa Đức đến với chức vô địch châu Âu sau 20 năm chờ đợi.

“Die Mannschaft” và nhiều khó khăn

Đối thủ tiếp theo của Đức là chủ nhà Pháp, có lẽ sẽ là đội bóng mạnh nhất mà họ phải đối mặt ở EURO năm nay. Les Bleus có lợi thế sân nhà và cũng vẫn thi đấu rất ổn định, đặc biệt qua trận thắng thuyết phục hiện tượng Iceland tại tứ kết với tỷ số 5-2. Antoine Griezmann tạm thời cũng đang là chân sút hàng đầu Euro 2016 tính đến thời điểm này với 4 bàn thắng và 2 đường kiến tạo thành bàn.

Còn nhớ 2 năm trước, trên con đường chinh phục World Cup 2014 của mình, Đức cũng đã khá vất vả mới vượt qua Pháp bằng pha đánh đầu của trung vệ Mats Hummels ở tứ kết. Nhưng người ghi bàn đó thì lại dính án treo giò sau khi nhận 2 thẻ vàng ở 5 trận trước. Ngoài Hummels, Gomez, “Die Mannschaft” còn vắng cả tiền vệ Sami Khedira và có thể là Bastian Schweinsteiger. Hẳn là HLV Joachim Loew đang gặp không ít đau đầu trong vấn đề tìm đội hình phù hợp nhất để đối lại đội chủ nhà. Và điều này sẽ rất khó.  Nếu cả Schweinsteiger và Khedira nghỉ, ai sẽ đá được với Toni Kroos ở tuyến giữa?

Trở lại chuyện hàng công, Julian Draxler cũng đang thi đấu rất tốt nhưng anh không thực sự là một chân sút đủ tin cậy và hiển nhiên, không phải một tiền đạo. Anh có thể tạo ra khác biệt nhưng điều đó cũng không chắc chắn. Những cái tên như Mesut Oezil thì thi đấu quá hay, chuyền quá tuyệt vời nhưng lại không bén duyên trong các pha dứt điểm. Ngoại trừ bàn mở tỉ số trong trận gặp Italy, Oezil bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ngon ăn khác và cũng đá trượt luân lưu 11 mét. Còn lại Lukas Podolski thì càng không thực sự đáng tin cậy. Đã vài năm rồi, Poldi không còn là sự lựa chọn chính thức của ông Loew nữa.

Nhưng mọi sự đã rồi, người Đức cũng đã quen với thử thách và những lần phải gánh chịu hàng loạt chấn thương trước những thời điểm quan trọng. Lửa mới thử được vàng!

Emre Can sẽ đá chính

HLV Joachim Loew của tuyển Đức tiết lộ ông có thể sẽ sử dụng Emre Can ở trận bán kết Euro 2016 giữa Pháp và Đức tới đây. Can chưa từng thi đấu trận nào kể từ đầu giải đấu. Tuy nhiên trước cơn bão chấn thương, HLV Loew cho biết Can sẽ có thể được ra sân.

“Bạn có thể sử dụng Emre Can ở rất nhiều vị trí khác nhau. Cậu ấy là mẫu cầu thủ đa năng và là người chơi tròn vai trong các trận đấu của chúng tôi. Julian Weigl cũng là một cầu thủ rất tốt nhưng lại khác Can hoàn toàn. Chúng tôi sẽ chờ đợi 2 hoặc 3 ngày tới để đưa ra quyết định”, ông Loew phát biểu trên trang web chính thức của Đức cách đây 2 ngày.


Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm