Thể thao Việt Nam thành công nhưng chưa trọn vẹn

31/08/2017 16:43 GMT+7 | SEA Games 29

(Thethaovanhoa.vn) - SEA Games 29 đã kết thúc với đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) theo cách không thể tuyệt vời hơn, khi chúng ta bảo toàn được vị trí thứ 3 chung cuộc ngay trước giờ diễn ra lễ bế mạc, do Singapore không thể tạo nên cơn mưa vàng trong ngày thi đấu cuối cùng của Đại hội thể thao Đông Nam Á.

Nhờ thế, đoàn TTVN đã chính thức là chủ nhân vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương chung cuộc với 58 HCV, chỉ nhiều hơn 1 HCV so với Singapore, dù mới sáng ngày 30/8, trưởng đoàn TTVN Trần Đức Phấn vẫn quả quyết rằng chúng ta không có nhiều cơ hội để giành được một vị trí trong top 3, bởi theo tính toán của ông Phấn, muốn chắc chắn đứng thứ 3 chung cuộc thì chúng ta cần có 65 HCV.

Phải nói rằng đây là một kỳ Đại hội mà TTVN rất có duyên với những lần cuối cùng, khi chiếc HCV cuối cùng của đoàn TTVN do VĐV Nguyễn Văn Trí (pencak silat, 90kg) giành được vào chiều ngày 29/8 đã giúp chúng ta tạo ra sự khác biệt với Singapore, bởi nếu trong trường hợp SEA Games 29 kết thúc mà TTVN chỉ có 57 HCV như Singapore thì chúng ta có thể sẽ phải rơi xuống vị trí thứ 4, vì Việt Nam chỉ hơn Singapore về số HCV, còn kém Singapore ở số HCB, HCĐ cũng như tổng số huy chương (Việt Nam: 58 HCV, 50 HCB, 60 HCĐ, tổng số 168 huy chương; Singapore: 57 HCV, 58 HCB, 73 HCĐ, tổng số 188 huy chương). 

Và trên tất cả là vì Singapore đã thi đấu không thành công trong ngày thi đấu cuối cùng của SEA Games 29 nên Việt Nam mới giữ được vị trí thứ 3 mà chúng ta tưởng chừng như chắc chắn sẽ rơi vào tay đối thủ.

Chú thích ảnh
VĐV điền kinh Nguyễn Thị Huyền thi đấu xuất sắc tại SEA Games 29

Niềm vui Olympic

Theo một thống kê chưa đầy đủ do trưởng đoàn TTVN Trần Đức Phấn cung cấp, trong số 58 HCV mà các VĐV Việt Nam giành được tại SE Agames 29, có tới hơn 92% HCV thuộc về các môn trong hệ thống thi đấu của Olympic, trong khi con số tương tự tại SEA Games 28 năm 2015 chỉ là 87%.

Điều đó cho thấy sự chuyển dịch của thể thao Việt Nam theo hướng lấy các môn thể thao Olympic làm trọng điểm vẫn đang đi đúng lộ trình, và đây là tín hiệu tích cực để ngành thể thao tiếp tục đầu tư hơn nữa cho những môn thể thao cơ bản, có thể dễ dàng định lượng như điền kinh, bơi lội.

Trong bức tranh chung của đoàn TTVN tại SEA Games 29, đương nhiên điền kinh phải là gam màu tươi sáng nhất. Trưởng đoàn TTVN Trần Đức Phấn tiết lộ trưởng đoàn điền kinh Thái Lan đã 2 lần bày tỏ sự thán phục với sự lớn mạnh của điền kinh Việt Nam thông qua bảng thành tích ở SEA Games 29 và thú nhận “điền kinh Việt Nam đã vẽ lại bản đồ thể thao khu vực”.

Sự thừa nhận của lãnh đạo bộ môn điền kinh Thái Lan có giá trị rất cao, bởi Thái Lan là bá chủ của điền kinh khu vực từ nhiều năm nay và có những nội dung mà trình độ của họ đã vươn lên tầm cỡ hàng đầu châu lục, chẳng hạn như nội dung 4x100m tiếp sức nữ.

Tuy nhiên, đây cũng chính là nội dung mà điền kinh Thái Lan đã thất bại trước chính Việt Nam ở SEA Games 29, khiến các cô gái Thái Lan ôm nhau khóc ngay trên đường chạy sân Bukit Jalil vì không thể tin nổi vào kết quả mà với họ là cực kỳ nghiệt ngã này.
Với 17 HCV cùng vị trí số 1 toàn đoàn, thật chẳng khó khăn gì để bình chọn điền kinh là đội tuyển xuất sắc nhất của đoàn TTVN tại SEA Games 29.

Tuy nhiên, TTVN ở SEA Games 29 không chỉ có điền kinh, bởi còn một môn thể thao cơ bản khác thuộc hệ thống Olympic là bơi lội cũng đã lập được đại công khi góp tới 10 HCV vào thành tích chung của cả đoàn.

Trong bảng vàng thành tích của bơi lội, nếu như Ánh Viên vẫn duy trì được danh hiệu Cô gái vàng của TTVN với 8 HCV cá nhân giống như SEA Games 29 thì bơi lội Việt Nam còn trình làng khu vực thêm 2 tài năng trẻ rất xuất sắc là Kim Sơn (15 tuổi, 400m hỗn hợp) và Huy Hoàng (17 tuổi, 1500m).

Cả 2 kình ngư này đều chưa tròn 20 tuổi nhưng họ đã đánh bại nhiều đối thủ sừng sỏ để giành HCV đồng thời thiết lập luôn kỷ lục mới của SEA Games, vốn là điều mà người ta ít thấy ở những VĐV tuổi teen.

Và nỗi buồn Olympic

Thế nhưng, không phải môn thể thao Olympic nào cũng mang lại niềm vui cho TTVN ở SEA Games 29, mà cụ thể ở đây là trường hợp của Hoàng Xuân Vinh, khi nhà ĐKVĐ Olympic đã gây thất vọng cực lớn ở chung kết 50m súng ngắn nam.

Chúng tôi vẫn không thể quên được màn giới thiệu hoành tráng của MC nước chủ nhà dành cho Hoàng Xuân Vinh trước khi diễn ra loạt bắn chung kết ở trường bắn Subang, khi phần giới thiệu thành tích của Hoàng Xuân Vinh dài gấp đôi, gấp ba các VĐV khác.

Thậm chí, các VĐV Việt Nam cổ vũ cho Hoàng Xuân Vinh ở trường bắn Subang còn được “huấn luyện” để chuẩn bị sẵn cho tiết mục ăn mừng chiến thắng của xạ thủ này, nhưng rồi tất cả đã phải chưng hửng khi Hoàng Xuân Vinh trở thành người bị loại đầu tiên của loạt bắn chung kết.

Thất bại gây sốc của Hoàng Xuân Vinh đã phủ bóng mây u ám lên cả đội tuyển bắn súng Việt Nam trong những ngày thi đấu tiếp theo, và cuối cùng bắn súng Việt Nam chỉ có vỏn vẹn 1 HCV do công của Hà Minh Thành ở nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh nam, sau một trận chung kết mà trưởng đoàn TTVN Trần Đức Phấn phải thừa nhận rằng: “Tôi không chỉ đau tim bên trái mà còn đau cả tim bên phải”.

Tuy nhiên, bắn súng không phải là môn thể thao Olympic duy nhất mà TTVN không có được trọn vẹn niềm vui tại SEA Games 29, khi bắn cung rồi taekwondo cũng đều để lại nỗi buồn và cả sự tiếc nuối.

Bắn cung với 2 cung thủ hàng đầu Đông Nam Á là Nguyễn Tiến Cương (cung 3 dây) và Lộc Thị Đào (cung 1 dây) được kỳ vọng sẽ là thành viên mang về chiếc HCV đầu tiên cho đoàn TTVN tại SEA Games 29, nhưng cuối cùng cả Nguyễn Tiến Cương cũng như Lộc Thị Đào đều thất bại, và bắn cung Việt Nam chỉ có duy nhất 1 HCV do công của Chu Đức Anh, vốn là gương mặt hầu như không nhận được kỳ vọng vàng trước ngày lên đường.

Taekwondo cũng là một tiếng thở dài khác ở SEA Games 29, khi môn thể thao từng là thế mạnh của TTVN, với chiếc huy chương Olympic đầu tiên của võ sỹ Trần Hiếu Ngân ở Thế vận hội Sydney 2000, nay đã lui xuống vị trí chiếu dưới ở sân chơi Đông Nam Á.
Với chỉ 2 HCV, gồm 1 HCV biểu diễn đồng đội nữ và 1 HCV đối kháng cá nhân nữ hạng 62kg của Hà Thị Nguyên, không thể nói rằng taekwondo Việt Nam đã hoàn thành nhiệm vụ tại SEA Games 29, bởi lãnh đạo đoàn TTVN đã hy vọng nhiều hơn thế ở taekwondo.

Tóm lại, xét về tổng thể, SEA Games 29 là một kỳ Đại hội khu vực thành công với TTVN, khi chúng ta vừa hoàn thành chỉ tiêu huy chương đề ra, đồng thời lại vẫn bảo đảm được một vị trí trong top 3 chung cuộc, nhưng thành công này không phải là hoàn toàn trọn vẹn, bởi trong khi một số môn thể thao nòng cốt của chúng ta có sự phát triển vượt bậc thì một số nội dung khác từng là thế mạnh lại sa sút hoặc thi đấu không đúng như kỳ vọng.

Tạm biệt những ngày sôi động của SEA Games

Tạm biệt những ngày sôi động của SEA Games

Đây là lá thư cuối cùng tôi viết như lời chia tay độc giả. Là phóng viên TTXVN thường trú tại Malaysia, tôi đã chứng kiến nhiều sự kiện sôi động của Malaysia, nhưng SEA Games 29 vẫn là kỷ niệm đáng nhớ trong đời làm báo.

Vì thế, để tránh khỏi nỗi ám ảnh bị văng khỏi top 3 trên bảng xếp hạng chung cuộc ở các kỳ Đại hội khu vực cũng như để khẳng định chỗ đứng tại các sân chơi có quy mô lớn hơn như Asian Games hay Olympic, TTVN vẫn còn rất nhiều việc phải làm, mà nói như lời trưởng đoàn TTVN Trần Đức Phấn là: “Chúng tôi đã phải bắt tay vào chuẩn bị cho Asian Games 2018, SEA Games 2019 và Olympic 2020 ngay khi SEA Games 2017 còn chưa kết thúc”.

Huy Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm