Thắng Thái Lan 3-1, Singapore chiếm ưu thế trước trận lượt về

19/12/2012 18:52 GMT+7 | AFF Cup 2012

(Thethaovanhoa.vn) - Lợi thế sân nhà cùng tinh thần thi đấu cực kỳ hưng phấn đã giúp các cầu thủ Singapore tạo nên một trận tưng bừng để giành chiến thắng 3-1.

Singapore là đội nhập cuộc tốt hơn và liên tiếp tạo ra những tình huống sóng gió trước khung thành đội tuyển Thái Lan. Lối chơi sở trường, những đường xuống bóng ở hai biên rồi tạt bổng vào trong để tận dụng chiều cao của Alesandra Duric đã mang đến lợi thế nhất định cho đội chủ nhà.


Singapore thắng tưng bừng trên sân nhà

Và cũng chỉ mất 7 phút, Singapore đã khai thông được thế bế tắc của trận đấu. Đường tạt bóng bên cánh phải của Mohammad Sharil Bin Ishak dù không thật chính xác nhưng lại khiến trung vệ Panupong Wongsa của Thái Lan lúng túng, kéo ngã Alexsandar Duric trong vòng cấm địa.

Ngay lập tức, trọng tài người Nhật Bản, Massaki đã chỉ tay vào chấm đá phạt 11m. Dù phải mất tới hai lần thực hiện nhưng tiền vệ Mustafic Faihrudin vẫn kịp mang về bàn thắng mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Đây cũng là lần đầu tiên kể từ đầu giải, Thái Lan bị thủng lưới ngay trong hiệp 1 trận đấu. Không những phải nhận bàn thua sớm, các cầu thủ Thái Lan còn đánh mất thế trận vào tay đối thủ.

Dường như các cầu thủ Thái Lan đã không kịp thích ứng khi phải thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo. Hơn nữa, các mũi nhọn nguy hiểm bên phía đội bóng xứ chùa Vàng luôn bị các hậu vệ, tiền vệ chủ nhà theo kèm rất sát và không ngần ngại phạm lỗi.

Nếu như Datsakorn Thonglao thường xuyên bị cầu thủ Thái Lan phạm lỗi thì Teerasil  Dangda lại ở trong tình trạng đói bóng do bị cô lập với những cầu thủ còn lại.

Đến phút 26, do chấn thương, đội trưởng Panupong Wansai phải rời sân, nhường chỗ cho Nattapong Phanrit.

Phút 31, cơ hội đáng kể nhất từ đầu trận đấu mới đến với đội tuyển Thái Lan nhưng Anucha Kittpongsri dứt điểm đưa bóng đi chệch cột dọc ra ngoài.

Khi hiệp 1 trôi dần về những phút cuối, Thái Lan đã dần lấy lại được thế trận nhưng Singapore vẫn cho thấy sự nguy hiểm trong lối chơi của mình, đặc biệt là các tình huống lên bóng phản công nhanh.

Alesandra Duric dù đã 42  tuổi nhưng vẫn cho thấy tầm ảnh hưởng của mình và các đợt lên bóng của chủ nhà Singapore vẫn cho thấy sự nguy hiểm thường trực.

Ở phía trước, hàng phòng ngự Singapore đã chơi chặt chẽ khiến các pha phối hợp của đội khách Thái Lan hầu như không phát huy được tác dụng.

Hiệp 1 chỉ có 2 phút bù giờ, lợi thế dẫn trước vẫn đang tạm thời thuộc về phía các cầu thủ chủ nhà Singapore.

Ngay đầu hiệp 2, các cầu thủ Thái Lan đã tràn sang phần sân Singapore và cơ hội đầu tiên của đội khách đến từ cú đánh đầu của Teerasil Dangda.

Phút 54, đội tuyển Thái Lan có sự thay đổi người bên hành lang trái, Anucha Kittpongsri phải rời sân nhường chỗ cho Arthit Sunthornphit.

Phút 59, Teerasil Dangda có pha qua người khéo léo trước khi chuyền bóng vào trong cho Adul Lahsoh kết thúc gọn ghẽ san bằng tỷ số 1-1.

Chỉ 3 phút sau đó, Alexsandra Duric đóng vai trò là người chuyền bóng để Khairul Amri đứt điểm quyết đoán nâng tỷ số lên 2-1 cho Singapore.

Đây là bàn thắng thứ 3 trong một trận chung kết AFF Cup của tiền đạo này.

Sau 2 bàn thắng liên tiếp chỉ trong ít phút, trận đấu trở nên sôi nổi hơn hẳn và suýt chút nữa, đội khách cũng kịp san bằng tỷ số 2-2.

Những phút tiếp sau đó, Singapore một mặt vẫn thể hiện được sự chắc chắn trong phòng, ngự và sắc sảo ở các đợt tấn công, chủ yếu đến từ những tình huống bóng bổng.

Phút 79, Datsakorn Thonglao được cho ra nghỉ và thay anh là Pipop On Mo, HLV Winfried Schafer có sự thay đổi chiến thuật, Thái Lan chuyển sang chơi với sơ đồ 4-4-2 trong những phút còn lại của trận đấu.

Phút 81, thủ môn Kawin Thamsatchanan phải trổ hết tài năng mới cứu cho Thái Lan không phải nhận bàn thua thứ 3. Sau đó, pha đá phạt góc đầy ý đồ của Singapore tiếp tục gây nguy hiểm cho khung thành Thái Lan.

Phút 90+1, từ quả phạt góc bên cánh phải, Baihhaki Bin Khaizan đã có mặt kịp thời đá nối tung nóc lưới, nâng tỷ số lên thành 3-1 cho Singapore.

3-1 cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu và với lợi thế dẫn trước 2 bàn, Singapore đã tạo ra lợi thế cực lớn trước trận chung kết lượt về vào tối thứ 7 tới tại sân Supachalasai.

Chí Lâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm