Podolski: 'Tôi không tới EURO để làm linh vật'

03/06/2016 14:49 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) - Lukas Podolski đã phát bực khi phải nghe quá nhiều về việc anh sẽ không thể đóng góp gì thực tế cho ĐT Đức ở EURO 2016, mà chỉ tới Pháp như một “vật khước” lấy may của đội bóng đương kim vô địch thế giới.

Chân sút đang khoác áo Galatasaray đã phản bác lại những chỉ trích nhắm vào anh ở cuộc họp báo của Die Mannschaft hôm thứ Tư. Podolski khẳng định anh vẫn còn rất nhiều điều để đóng góp cho ĐTQG và sẽ tới Pháp với 22 đồng đội khác không chỉ với vai trò “linh vật” hay để “hỗ trợ về tinh thần”.

“Tôi không phải tới Pháp như một linh vật theo cách nhiều người đang nói”, Podolski nói. Mạng xã hội và các trang diễn đàn của tuyển Đức mấy ngày qua đã dậy sóng với những câu hỏi về quyết định của HLV Joachim Loew gọi Podolski vào danh sách dự EURO, nhất là sau khi chiến lược gia này đã bỏ tiền vệ cánh bị chấn thương của Borussia Dortmund, Marco Reus, ở nhà.

Podolski, từng khoác áo Arsenal, Cologne và Bayern Munich, nói anh rất phiền lòng vì những bình luận liên quan tới mình. “Tôi thấy những bình luận đó thật thiếu tôn trọng. Tôi đã đá hơn 100 trận. Gọi tôi là một linh vật khiến tôi không thể không nổi nóng”, Podolski nói. “Tôi có nhiều kinh nghiệm và đã có một mùa giải ấn tượng ở TNK”. Tuyển thủ Đức ghi 13 bàn trong một mùa giải chật vật của CLB Istanbul, đồng thời ghi bàn ấn định chiến thắng ở chung kết Cúp Quốc gia TNK.

Ở Đức, Podolski vẫn còn rất được yêu mến, và được đặt cho biệt danh “Prinz Poldi” (Hoàng tử Poldi), sau khi ra mắt ấn tượng ở World Cup 2006, năm anh mới 20 tuổi. “Tôi lành lặn, khỏe mạnh, và sẵn sàng. Mục tiêu của tôi là vô địch EURO”, Podolski kết luận.

T.T
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm