Paco Alcacer: Người khiến David Villa hết thời

30/09/2014 14:25 GMT+7 | Valencia

(Thethaovanhoa.vn) - 21 tuổi, Paco Alcacer đang nổi lên như một trong những tiền đạo người Tây Ban Nha đáng xem nhất ở Liga mùa bóng này. Barca từng hai lần hỏi mua Paco. Một vào năm 2011 và một vào Hè năm 2014. Ở thời điểm mà Valencia chưa thuộc quyền sở hữu của tỷ phú Peter Lim, rất nhiều người tin CLB sẽ phải bán tiền đạo này để trang trải nợ nần. Nhưng Lim đến và ông khẳng định sẽ quyết giữ tài năng trẻ này. Đó được coi là một quyết định sáng suốt.

Sau 5 trận đấu, Paco cho thấy sự hiệu quả của mình. Trừ trận hòa 1-1 trong ngày khai mạc, tiền đạo cao 1m80 đã liên tục nổ súng trong các trận đấu tiếp theo. Lúc này, Alcacer đã có 4 bàn thắng, ngang bằng với Lionel Messi và chỉ xếp sau Cristiano Ronaldo trong danh sách những chân sút hàng đầu của giải đấu.

Nhìn Alcacer thi đấu, người Valencia như thấy lại hình ảnh của David Villa ngày nào ở sân Mestalla, và chính David Villa có lẽ cũng sẽ hiểu vì sao anh không còn chốn dung thân ở châu Âu nữa: Alcacer có lối chơi đơn giản nhưng hiệu quả vô cùng và cực kì hiện đại. Anh di chuyển rộng, tạo khoảng trống và tận dụng cơ hội cực tốt, với chứng cứ là 4 bàn đã ghi ở Liga, và hầu hết các bàn thắng mà Alcacer ghi được mùa này đều đến từ các pha dứt điểm một chạm. "Phải rất lâu rồi, Valencia mới có được một tiền đạo có duyên ghi bàn đến thế", HLV Nuno của Valencia thừa nhận, khi chứng kiến hiệu suất ấn tượng của cậu học trò.

"El Guaje" đã có những mùa bóng bùng nổ ở Valencia. Từ năm 2009, David Villa khẳng định anh là tiền đạo người Tây Ban Nha đáng xem nhất. Khi chuyển sang đầu quân cho Barcelona từ năm 2010, Villa vẫn duy trì được phong độ đỉnh cao. Mãi tới năm 2012, khi các HLV của Barca không còn lựa chọn đá chính nữa, Villa mới bắt đầu lùi vào cánh gà. Anh sang Atletico và hiện đầu quân cho New York City của giải nhà nghề Mỹ.

Quãng thời gian Villa bùng nổ cũng là thời điểm ĐT Tây Ban Nha thống trị châu Âu và thế giới. Họ vô địch EURO 2008, World Cup 2010 trước khi vô địch EURO 2012. Khi Villa sa sút cũng là lúc bóng đá Tây Ban Nha chững lại. “La Seleccion” bị loại ngay sau vòng bảng World Cup 2014, dù họ là những nhà ĐKVĐ. Điều đó lý giải vì sao ông Del Bosque đang mỏi mắt để tìm cho tuyển Tây Ban Nha một “sát thủ” khác.

Paco Alcacer đã lọt vào tầm ngắm của ông Del Bosque. Trong nỗ lực thử nghiệm một trung phong mới, nhà cầm quân này đã để Alcacer đá như một “số 9” ở trận đấu với Macedonia trong lượt trận đầu tiên vòng loại EURO 2016. Sự hiệu quả đã đến. Paco là người đã ghi bàn, mở đầu cho chiến thắng 5-1 của La Seleccion. Những đóng góp của anh được ông Del Bosque đánh giá rất cao.

Lúc này, chưa thể khẳng định Alcacer có thành một David Villa thứ hai. Tuy nhiên, với những gì đã và đang có, tiền đạo 21 tuổi này cho thấy anh sẽ là tương lai của Valencia cũng như tuyển Tây Ban Nha. Tương lai của Alcacer vẫn đang ở phía trước.

Lý lịch trích ngang Paco Alcacer

Họ tên: Francisco Alcácer García

Ngày sinh: 30/8/1993

Các CLB đã thi đấu: Valencia B (2009-2012), Valencia (2011-nay), Getafe (Valencia cho mượn, 2012-2013).

Số trận: 90

Số bàn: 28

Số bàn mùa này: 4


T.Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm