'Nữ hoàng tốc độ' trở lại

18/12/2013 09:28 GMT+7 | SEA Games 27

(Thethaovanhoa.vn) - “Nữ hoàng tốc độ” Vũ Thị Hương đã trở lại mạnh mẽ và giành chiến thắng thuyết phục ở nội dung 100m nữ. Cùng với đó, Nguyễn Văn Lai và Đỗ Thị Thảo mang về những tấm HCV khác cho điền kinh Việt Nam trong ngày thi đấu hôm qua.

Vũ Thị Hương bước vào đường đua 100m trong sự hồi hộp của không chỉ cô mà cả những phóng viên Việt Nam có mặt tại sân. Sự trở lại của Hương sau ca mổ, những ngày tập luyện hồi phục thể lực và tuổi tác khiến nhiều người lo lắng. Càng lo lắng hơn khi có đến 3 lần ở vạch xuất phát, trọng tài đã không thể nổ súng để báo hiệu cho lượt thi đấu.

Nhưng có lẽ sự già dơ, bản lĩnh thi đấu đã giúp Hương vào cuộc mạnh mẽ. Cô bứt lên ngay sau tiếng súng và không có gì có thể cản nổi chiến thắng của người được mong chờ vàng nhất trong ngày 17/12. Đối thủ người Thái Lan dù đã cố bám sát nhưng vẫn phải chịu thua thành tích của Hương (11’’59).

“Các thầy cô đã luôn động viên chăm sóc em từ ngày em mổ cho đến khi em quay lại tập luyện. Đã có lúc em nghĩ mình chia tay với đường đua và sẽ không bao giờ có HCV nữa. Nhưng hôm nay, với chiếc HCV này, em biết mình sẽ còn tiếp tục có những chiếc huy chương khác”.

Vũ Thị Hương khẳng định sự ổn định của mình sau thời gian nghỉ thi đấu vì chấn thương. Ảnh: C.M.T

Cú bứt phá mạnh mẽ của Nguyễn Văn Lai

Bước vào nội dung 5000m, Nguyễn Văn Lai gần như không gặp bất kỳ sức ép nào và thi đấu khá điềm đạm ở tốp cuối. Dường như các đối thủ mạnh đến từ Thái Lan, Malaysia… không chú ý đến anh mà dành sức đấu với nhau.

Vòng cuối cùng, Văn Lai bất ngờ bứt tốc độ. Các đối thủ bất ngờ nhưng không còn sức để đấu với Lai, người đã núp gió phần lớn thời gian thi đấu trước đó. Văn Lai chạm đích với thời gian 14’19’’35.

Chia sẻ với Thể thao và Văn hoá, Văn Lai khẳng định, chính mình cũng bất ngờ bởi chưa tính đến HCV mà chỉ nghĩ sẽ cố gắng tranh chấp huy chương. “Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ là một VĐV chuyên nghiệp cho đến ngày tham dự hội thao toàn quân. Một HLV đã thấy tôi và đưa lên Trung tâm HLTTQG (Nhổn). Từ đó với tôi chỉ có tập luyện và tập luyện và thật bất ngờ là có ngày hôm nay”.

Gay cấn và kịch tính nhất trong ngày thi đấu của điền kinh là lượt thi 400m vượt rào nữ của Quách Thị Lan. Trước đó, đồng đội của cô là Đào Xuân Cường nội dung 400m rào nam đã không thể bảo vệ được tấm HCV, chỉ về thứ ba. Áp lực với Quách Thị Lan càng cao khi các đối thủ tỏ ra quyết tâm, đặc biệt là VĐV của Thái Lan.

Ngay sau hiệu lệnh xuất phát, đúng như dự đoán, VĐV Thái Lan lập tức tạo sức ép lên Quách Thị Lan qua 2 lần vượt rào. Nhưng với tốc độ của mình, Lan nhanh chóng bỏ rơi đối thủ trong khoảng hơn 200m không chướng ngại vật.

Tuy nhiên, ở 2 lượt vượt rào cuối, Quách Thị Lan gần như khựng lại, bị đối thủ bám sát. Không những thế, Lan còn bị tâm lý, bước nhảy vượt rào lúng túng. Những mét không chướng ngại vật cuối cùng chân như đeo chì,  Quách Thị Lan không thể rướn hơn được và để tuột HCV vào tay đối thủ chính người Thái Lan.

Những nỗ lực quyết giành lại HCV của Quách Thị Lan đã khiến không chỉ cô mà cả đối thủ người Thái Lan ngã ngay tại vạch đích. Trong khi VĐV người Thái Lan sớm được đưa ra ngoài bằng cáng để hồi sức thì Lan vẫn phải nằm lại đường đua chờ giám định chấn thương. Cú ngã đã khiến cô rách da, chảy máu. Vì đã dốc hết sức trong cú nước rút,  Quách Lan không thể đứng dậy. Sau khi được bác sỹ chẩn đoán,  Quách Thị Lan lập tức được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Cho đến thời điểm cuối buổi chiều qua, BHL đội tuyển điền kinh Việt Nam vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức nào về sức khoẻ của Quách Thị Lan. Ngay cả đến lúc nhận huy chương, buổi lễ cũng phải hoãn lại để nhường cho một buổi lễ khác tiến hành trước.

Tiếc cho Dương Văn Thái

Ngoài Quách Thị Lan, may mắn còn không đồng hành với các VĐV khác khi đương kim vô địch SEA Games  ở nội dung 800m nam, Dương Văn Thái bước vào thi đấu. Xuất phát tốt, Dương Văn Thái khá bình tĩnh khi núp gió chờ cơ hội ở vòng đua thứ nhất. Đến vòng đua thứ 2 với 400m cuối, anh bắt đầu thể hiện sức mạnh và vượt lên dẫn đầu.

 Nhưng không hiểu vì lý do gì, Dương Văn Thái tụt dần để tuột vị trí số 1 cho đối thủ. Và ngay ở vạch đích, Dương Văn Thái để mất vị trí thứ hai và đành chấp nhận HCĐ.

Ở nội dung 800m nữ, Đỗ Thị Thảo và Vũ Thị Ly bước vào cuộc đua nội dung tương tự với niềm tin chắc chắn có huy chương. Nội dung này chỉ có 2 VĐV Việt Nam thi với 2 VĐV Myanmar. Điều cần làm của các VĐV Việt Nam chỉ là làm thế nào vượt qua chính mình.

Thực tế đúng như dự đoán, Thảo và Ly nhanh chóng vượt lên hai đối thủ và cùng nhau chinh phục 800m mà không gặp bất cứ sự cạnh tranh nào. Không bị sức ép, không nhất thiết phải ráng hết sức giành huy chương của nhau, Thảo đã nhẹ nhàng về đích ở 2’05’’52. Ly về ngay sau đó gần 2 giây và nhận huy chương bạc.

Cao Mạnh Tuấn (Từ Nay Pyi Taw)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm