Lễ khai mạc World Cup: Ngày hội bóng đá trong lễ Tình yêu

12/06/2014 22:08 GMT+7 | World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn) - Hàng vạn người sẽ tới SVĐ Corinthians Arena (Sao Paulo) để chứng kiến thời khắc quan trọng của World Cup 2014. Qua truyền hình, hơn 1 tỷ khán giả hồi hộp từng giây để chiêm ngưỡng màn chào đón thế giới của nước chủ nhà Brazil.

Đặc biệt hơn khi ngày khai hội 12/6 lại trùng vào ngày lễ Tình yêu trong văn hóa của người Brazil. Bởi thế, văn hóa Brazil là tâm điểm của buổi lễ.

Chờ biên đạo tài ba Dragone trổ tài

Tạo ra một chương trình với hơn 1 tỷ người xem qua truyền hình, Ban tổ chức đã tin tưởng tuyệt đối và trao nhiệm vụ này cho công ty của biên đạo múa lừng danh Franco Dragone.

Dragone, 60 tuổi, là biên đạo múa nổi tiếng bậc nhất thế giới hiện nay. Trong những năm 1990, Dragone từng giúp Cirque du Soleil - một gánh xiếc nhỏ Canada kiếm được cả tỉ USD. Ông cũng từng dàn dựng chương trình biểu diễn quy mô hoành tráng A New Day của nữ danh ca Celine Dion, thu hút 3 triệu người xem ở Las Vegas từ năm 2003-2007. Ngoài ra, Dragone từng thành công khi tham gia chỉ đạo lễ khai mạc của VCK EURO 2000 ở Bỉ và Đại hội Thể thao các nước Nam Mỹ 2010 ở Colombia.

11 Theo trang O Globo, có 11 chính khách sẽ dự lễ khai mạc World Cup 2014 theo lời mời của FIFA và Tổng thống Brazil, Dilma Rousseff. Tuy nhiên, khâu phát biểu lễ nghi khuôn sáo sẽ giảm bớt, nhường chỗ cho những màn biểu diễn nghệ thuật đặc sắc.

Lễ khai mạc World Cup lần này, Dragone còn nhận được sự trợ giúp của hai phụ tá người Bỉ danh tiếng không kém, Giám đốc nghệ thuật Daphne Cornez và Giám đốc sáng tạo Fabrice Bollen. Bởi vậy, nó được kỳ vọng sẽ thành công vang dội.

“Dragone sẽ biến lễ khai mạc World Cup 2014 thành sự kiện đáng xem nhất trong lịch sử các vòng chung kết World Cup. Lễ khai mạc sẽ tri ân đất nước Brazil với kho báu của họ: con người, bóng đá, thiên nhiên. Vũ điệu, âm nhạc, nụ cười và trên hết là tình yêu bóng đá của người Brazil sẽ khiến bạn quên đi mệt mỏi, oi bức... để hòa vào không khí ấy”- Daphne Cornez chia sẻ với O Globo.

Vắng pháo hoa, có võ capoeira

Lễ khai mạc, khác với truyền thống, sẽ diễn ra vào ban ngày. Vì thế, sẽ không có pháo hoa hay các hiệu ứng ánh sáng. Nhưng người hâm mộ sẽ chẳng phải buồn bởi capoeira sẽ cuốn hút tất cả. Capoeira là một môn võ của Brazil, kết hợp các yếu tố của nhảy, nhào lộn và cả âm nhạc. Với người Brazil, capoeira là biểu tượng của tinh hoa văn hóa dân tộc.

Rất nhiều nghệ sĩ tên tuổi cũng được mời tới biểu diễn trong lễ khai mạc. Ngoài Pitbull, Jennifer Lopez và Claudia Leitte- 3 ca sĩ sẽ thể hiện ca khúc chính của World Cup- còn có Beyonce, Shakira, Ricky Martin và cả Sir Paul McCartney của The Beatles.

Để tránh làm tổn hại SVĐ Corinthians Arena, không có nhiều máy móc,  trang thiết bị nặng được đưa vào sân, ngoại trừ quả bóng ánh sáng khổng lồ được tạo thành từ 90.000 bóng đèn LED, được xem là tâm điểm của buổi biểu diễn.

Thời lượng của chương trình là 25 phút, nhưng để có 1 phút trên sân khấu, hơn 600 nghệ sĩ tham gia biểu diễn phải tập luyện liên tục trong vòng 84 tiếng. Vất vả, khổ luyện nhưng ai cũng tỏ ra háo hức trước sự kiện trọng đại này. “Tôi đã được lựa chọn sau nhiều vòng tuyển chọn của Ban tổ chức. Tôi rất hạnh phúc và gần như không thể kiềm chế khi biết sẽ được tham gia lễ khai mạc World Cup 2014. Đây là một sự kiện lớn, là dịp hiếm đối với tôi. Nó không giống bất kỳ chương trình nào tôi từng tham gia tại nhà hát hay đâu đó”- Edna Sasson, vũ công 60 tuổi háo hức.

Buổi lễ sẽ khép lại bằng tiết mục biểu diễn bài hát chính thức tại World Cup 2014, “We Are One” do Pitbull, Jennifer Lopez và Claudia Leitte trình diễn. Ngay sau đó, một bệnh nhân bại liệt trong bộ giáp sắt mang tên BRA-Santos Dumont, công trình nghiên cứu của các nhà khoa học Brazil, sẽ bước ra sân, đá quả bóng Brazuca tuyệt diệu.

Hân Như
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm