HLV Santos được 'tặng quà' vì tin dùng dòng máu trẻ Bồ Đào Nha

01/07/2016 07:13 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn)- Quyết định xếp tiền vệ 18 tuổi Renato Sanches đá chính trận Tứ kết trước Ba Lan của Fernando Santos đã phát huy hiệu quả tối đa.

Sanches, người chỉ vừa ra mắt sân chơi chuyên nghiệp vào tháng 10/2015, đã được xuất phát trận đầu tiên cho ĐTQG và thể hiện phong độ tuyệt vời. Tân binh của Bayern Munich ghi bàn gỡ hòa 1-1 sau khi đội nhà bị Robert Lewandowski chọc thủng lưới ngay phút thứ 2, góp công kéo trận đấu vào loạt luân lưu, nơi Bồ Đào Nha giành chiến thắng với tỷ số 5-3.


Bàn gỡ hòa của Sanches cho Bồ Đào Nha

Sanches thậm chí chơi hay hơn Ronaldo, cầu thủ hạng nhất nhì thế giới nhưng lại thể hiện phong độ quá thất vọng với một pha sút phạt lãng phí và hai lần bỏ lỡ cơ hội mười mươi đáng xấu hổ.

Trong khi đó Sanches, với nguồn năng lượng “vô biên”, đã di chuyển không ngừng nghỉ để đóng góp cả vào mặt trận tấn công lẫn phòng ngự. Chàng trai trẻ ghi dấu ấn ở phút 33: Từ ngoài vòng cấm, anh nhận bóng từ pha đánh gót của Luis Nani, rồi tung cú úp mu chân trái (chân không thuận) phá lưới Lukasz Fabianski. Trong loạt luân lưu cuối trận, Sanches cũng thể hiện tinh thần thép khi bình tĩnh hoàn thành nhiệm vụ.

“Tôi rất thoải mái, chỉ nghĩ đến việc sút vào. Tôi tiến đến gần quả bóng và cứ việc tái hiện những gì đã từng làm, chọn một bên khung thành và đẩy thẳng bóng vào lưới” – Sanches nói tỉnh bơ khi được hỏi sau trận đấu.


Màn trình diễn xuất sắc của Renato Sanches, một cái tên đầy hứa hẹn

Một người hùng khác của Bồ Đào Nha trong trận này là Pepe, hòn đá tảng nơi hàng phòng ngự, và thủ môn Rui Patricio. Còn với Ronaldo, anh xứng đáng nhận thêm nhiều thật nhiều lời chỉ trích. Điểm cộng duy nhất cho CR7 trong trận này là anh thực hiện thành công cú sút đầu tiên cho Bồ Đào Nha trong loạt luân lưu.

Hạ Vũ

Theo EuroSport

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm