'Hạt đậu nhỏ' Chicharito khát khao phá kỉ lục của đội tuyển Mexico

11/06/2016 15:34 GMT+7 | Copa America 2016

(Thethaovanhoa.vn) - Javier 'Chicharito' Hernandez - cầu thủ hiện đang chơi cho câu lạc bộ (CLB) Bayer Leverkusen (Đức) đang được tung hô tại quê nhà Mexico theo một cách mà hiếm có vận động viên nào có được.

Không cần nhiều lời giới thiệu dành cho "Hạt đậu nhỏ", chỉ cần nhìn vào bảng thành tích của anh cũng có thể hiểu được tại sao chàng trai 28 tuổi này lại được người dân yêu mến đến vậy.

Từng giành nhiều chức vô địch với các "đại gia" như CLB Real Madrid (Tây Ban Nha), Manchester United (Anh) và mới đây nhất là Bayer Leverkusen, năm nay Chicharito đang tràn đầy khát khao đưa thêm vào bảng thành tích của mình chiếc cúp của Giải bóng đá vô địch châu Mỹ (Copa America) 2016. Không chỉ dừng ở đó, chắc chắn Chicharito cũng mong muốn phá vỡ kỉ lục của người đàn anh Jared Borgetti để trở thành chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển Mexico.


Chicharito mở tỉ số trong chiến thắng 2-0 trước Jamaica

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống bóng đá, với cha và ông nội đều từng thi đấu chuyên nghiệp, dường như số phận đã sắp đặt sẵn để Chicharito theo nghiệp "quần đùi áo số". Đối với Chicharito, bóng đá đã là một phần không thể thiếu trong cuộc đời anh kể từ khi ra đời tại thành phố Guadalajara vào tháng 6/1988.

Chicharito từng thổ lộ rằng ông nội và cha đã là những người truyền cảm hứng cho anh nhiều nhất khi mới bắt đầu sự nghiệp. Ông nội anh, Tomas Balcazar, từng được coi là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất Mexico với biệt danh "Campeonisimo" (nhà vô địch siêu hạng). Ông từng dành 8 chức vô địch với CLB Chivas Guadalajara trong khoảng thời gian 1948-1958. Năm 22 tuổi, ông từng ghi bàn vào lưới đội tuyển Pháp trong chiến thắng 3-2 tại Giải bóng đá vô địch thế giới (World Cup) năm 1954. Và dường như số phận đã sắp đặt khi hơn nửa thế kỉ sau đó, cháu nội ông cũng đã làm được điều tương tự khi Mexico thắng Pháp 2-0 tại World Cup 2010.


Anh là niềm hi vọng số 1 của Mexico tại giải lần này

Cha của Chicharito - Javier Hernandez Gutierrez - cũng từng có 28 lần khoác áo đội tuyển quốc gia và ghi được 4 bàn thắng. Ông đã từng giúp Mexico lọt vào Tứ kết World Cup 1986 tổ chức tại sân nhà. Với đôi mắt xanh đặc trưng như của một đứa trẻ, ông từng mang biệt danh "Chicharo" (Hạt đậu), chính vì vậy không khó hiểu khi con trai ông được mọi người gọi với cái tên "Chicharito" (Hạt đậu nhỏ).

VI DIỆU

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm