Hàng công Tây Ban Nha: Nỗi thất vọng Alcacer

29/03/2016 14:07 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) - Khi Paco Alcacer liên tục nổ súng ở vòng loại EURO 2016 hồi tháng 9 và 10 năm 2014, chân sút của Valencia này đã được kỳ vọng sẽ trở thành vũ khí mới trên hàng công của tuyển Tây Ban Nha. Thậm chí, Alcacer còn được so sánh với David Villa, chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử đội tuyển Tây Ban Nha và cũng từng khoác áo Valencia.

Nhưng hơn 1 năm sau, Alcacer vẫn chỉ dừng lại ở mức tiềm năng. Anh vẫn được gọi vào "La Roja" trong đợt tập trung lần này và đã đá chính ở trận giao hữu mới nhất với Romania nhưng không thể hiện được nhiều. Ở trận đấu với Italy trước đó, Alcacer chỉ đá vỏn vẹn 4 phút sau khi vào sân từ ghế dự bị thay cho Morata.

Iker Casillas lập kỉ lục mới ở tuyển Tây Ban Nha

Iker Casillas lập kỉ lục mới ở tuyển Tây Ban Nha

Dù Tây Ban Nha không có một trận đấu thành công trước Romania, nhưng thủ thành Iker Casillas vẫn chính thức đi vào lịch sử sau trận đấu này với kỉ lục hơn 700 phút không thủng lưới và 166 trận chơi cho đội tuyển quốc gia.

Khi mà Diego Costa không được triệu tập lên tuyển đợt này, lẽ ra Alcacer phải tận dụng được cơ hội để chứng tỏ mình trước thềm EURO 2016 nhưng anh lại không làm được. Tiền đạo của Valencia thậm chí còn tỏ ra kém cỏi hơn cả chân sút đã 35 tuổi là Aritz Aduriz, người đã ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho "La Roja" trước Italy. Lần gần nhất Alcacer ghi bàn cho tuyển Tây Ban Nha là khi anh lập cú đúp vào lưới Luxembourg hồi tháng 10 năm ngoái.

Ngay cả ở Valencia, Alcacer cũng gây thất vọng khi anh đã trải qua hơn 2 tháng không biết ghi bàn. Sự sa sút của Alcacer đến vào đúng thời điểm Valencia được dẫn dắt bởi Gary Neville, nhưng cũng không thể trách HLV người Anh, bởi trước đó, tiền đạo 22 tuổi này cũng đã chơi không như kỳ vọng. Sau tổng cộng 30 trận đã chơi ở mọi giải đấu mùa này, Alcacer mới ghi được 11 bàn, tức anh cần gần 3 trận đấu để có 1 lần nổ súng.

Sự sa sút vào lúc này của Alcacer là rất tai hại khi mà tất cả các tuyển thủ Tây Ban Nha đều đang phải cố chứng tỏ mình để được góp mặt ở EURO 2016. Cơn khát bàn thắng kéo dài hơn 2 tháng rõ ràng không phải là lời chào tốt đẹp gì của Alcacer đến HLV Vicente del Bosque, cho dù sự thật là ông không có nhiều sự lựa chọn vào thời điểm này.

Trong số các trung phong mà ông Del Bosque triệu tập lần này gồm Alcacer, Morata và Aduriz, Alcacer chính là người dày dạn kinh nghiệm nhất và cũng là chân sút tốt nhất (đá 13 trận, ghi 6 bàn). Nhưng thống kê này sẽ chẳng có ý nghĩa nếu Alcacer tiếp tục đà sa sút như hiện nay, qua đó, có thể mất suất đến Pháp vào tháng 6 tới.

Mạnh Vũ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm