Hàng công Brazil: Cuộc sống mới của thần đồng một thời Robinho

27/06/2015 07:11 GMT+7 | Copa America 2015

(Thethaovanhoa.vn) - Robinho là một trong những lựa chọn bất ngờ nhất của HLV Dunga cho Copa America 2015. Nhưng với việc Neymar vắng mặt, Robinho bỗng nhiên trở nên rất quan trọng với Brazil.

1. Đã có nhiều hoài nghi đặt ra, khi HLV Dunga sớm công bố danh sách 23 tuyển thủ Brazil tham dự Copa America 2015. Thậm chí, Dunga còn bị chỉ trích rất nhiều, khi trong thành phần “Selecao” có Robinho.

Brazil có không ít tiền đạo đang ở độ tuổi trưởng thành. Hơn nữa, Dunga cũng xác định thử nghiệm một đội ngũ không chỉ cho Copa America 2015. Cựu đội trưởng “Selecao” muốn kết hợp những cầu thủ trẻ còn vì mục đích hướng về Olympic mùa Hè 2016, với giấc mơ lần đầu tiên trong lịch sử giành HCV.

Với nhiều người Brazil, ở tuổi 31, Robinho đã qua sườn dốc bên kia của sự nghiệp.

Điều đó được minh chứng phần nào, khi ngay cả một vị trí trong đội hình Milan chỉ còn là đội bóng hạng hai cũng là điều quá khó với Robinho. Sau thời gian dài gây thất vọng cùng Milan, Robinho bị đẩy trở lại Santos như một hình thức “dưỡng già”.

Trước khi trở về Santos, Robinho đã không ghi nổi bàn nào trong 4 tháng cuối cùng ở Milan. Hành trang của Binho khi cùng Brazil bước vào cuộc phiêu lưu ở Chile không thuyết phục được ai.

2. Một vấn đề nữa khiến người hâm mộ Brazil hoài nghi: Được HLV Dunga triệu tập trở lại “Selecao” sau một năm vắng bóng, Robinho không ghi bàn nào trong 5 lần được vào sân.

Lần gần nhất Robinho ghi bàn cho Brazil diễn ra từ tháng 11/2013, trong trận giao hữu thắng Chile 2-1 ở Toronto. Đó cũng là bàn duy nhất của anh trong màu áo vàng - xanh tính từ sau tháng 8/2011.

Nếu tính từ sau bàn thắng mà Robinho ghi được trong trận Tứ kết World Cup 2010 trước Hà Lan, anh chỉ có thêm 2 pha lập công khác trong vòng 5 năm nay cho “Selecao”. Tất cả đều chỉ là những bàn trong các trận giao hữu.


Trên thực tế, Brazil có nhiều tiền đạo đang chơi bóng trong nước lẫn châu Âu, Dunga không còn nhiều sự lựa chọn để xây dựng đội hình. Lucas Moura, Ramires, Oscar, Hulk đều gặp chấn thương. Luiz Adriano và Leandro Damiao không thể hiện được gì sau những cơ hội đã được trao. Trong đó, Luiz Adriano mang hình ảnh khác hoàn toàn so với khi anh bùng nổ cùng Shakhtar Donetsk.

Robinho ít nhất có kinh nghiệm thi đấu quốc tế, và cũng đang tìm thấy động lực mới để chiến đấu cùng ĐTQG. Đúng là Dunga mạo hiểm khi đưa Robinho đến Chile. Nhưng đó là sự mạo hiểm nằm trong toan tính.

3. Robinho cùng với Thiago Silva là hai nhân chứng còn lại của trận tứ kết 4 năm trước tại Argentina. Lần gặp nhau ấy, Brazil được đánh giá cao hơn, như đã không thể giải mã lối đá phòng ngự mà Tata Martino xây dựng cho Paraguay. Thậm chí, khi Paraguay mất người trong hiệp phụ, Brazil vẫn bất lực.

Món nợ 4 năm trước tạo thêm quyết tâm cho Robinho cũng như Thiago Silva. Cả hai đều muốn chuộc lỗi của mình. Thiago đá hỏng lượt thứ 2, ở một màn đấu súng mà “Selecao” thất bại cả 4 lần. Riêng Robinho thì gây thất vọng trong toàn bộ thời gian thi đấu chính thức.

Trận đấu với Venezuela đã cho thấy một Robinho khác, khi tham gia vào cả hai tình huống dẫn đến bàn thắng của đội nhà. Anh đá phạt góc cho Thiago Silva mở tỷ số, sau đó tham gia vào màn phối hợp mang về bàn thắng của Firmino.

Cuộc sống đang ngọt ngào hơn với Robinho. Anh tìm thấy sự thoải mái cùng Santos, và tự tin vào chính mình. Tự tin vào bản thân là thứ mà Robinho đã đánh mất cùng nỗi thất vọng ở Milan.

Từ cầu thủ bị hoài nghi, giờ đây Robinho đang là một trong những nhân tố được kỳ vọng làm nên khác biệt cho “Selecao”.

Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm