Góc thơ LÊ THỐNG NHẤT: Hai đêm không bóng đá

03/07/2014 14:48 GMT+7 | World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn) - Tiến sĩ Lê Thống Nhất chia sẻ tâm sự về hai đêm không bóng đá, khi trái bóng Brazuca tạm ngừng lăn trên các sân cỏ Brazil, chờ vòng Tứ kết World Cup 2014.

HAI ĐÊM KHÔNG BÓNG ĐÁ

* Tặng dân nghiền World Cup


Sao buồn quá đi thôi

Hai ba giờ vẫn ngồi

Bật ti vi xao xuyến


Nằm ngủ mơ bao chuyện

Chợt báo thức ba giờ

Lật đật chạy trong mơ

Bật ti vi ngơ ngác


Ngả lưng thấy đội Pháp

Cùng đội Đức đối đầu

Ôi! Hai kẻ châu Âu

Phải mang sầu một kẻ


Kìa tranh nhau tấm vé

Nhìn Colombia

Đọ súng với chủ nhà

Sao mà thương đến thế


Thấy Hà Lan đáo để

Robben xé hàng rào

Costa bỗng đổ nhào

Da cam trào hoan hỷ

Thiếp đi mơ thấy quỷ

Sút kẻ chỉ khung thành

Đoàn vũ công tan tành

Tango lanh lảnh khóc


Ôi! Hai đêm khó nhọc

Ngủ hay thức đều mơ

Chỉ sợ vợ  nghi ngờ

Tương tư bồ lắm thế...

Lê Thống Nhất

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm