Fernando Santos: 'Bồ Đào Nha giản đơn như chim câu nhưng cũng khôn ngoan như rắn'

11/07/2016 16:21 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Fernando Santos của Bồ Đào Nha tỏ ra vô cùng tự hào với những gì mà đội bóng của ông thể hiện trong việc đánh bại Pháp ở trận chung kết EURO 2016.

Khởi đầu EURO 2016, người ta gọi Bồ Đào Nha là "đội bóng một người" với gánh nặng đè lên đôi vai của danh thủ Cristiano Ronaldo. Nhưng càng vào sâu ở giải, đội quân của HLV Fernando Santos càng chứng minh rằng đó là nhận định phiến diện. Trận chung kết "vắng Ronaldo" ở phần lớn thời gian thi đấu do chấn thương, Bồ Đào Nha đã chứng minh được rằng họ không còn phụ thuộc vào CR7. Bàn thắng của Eder ở hiệp phụ thứ 2 đã vùi dập mọi hoài nghi để đưa Bồ Đào Nha đến với tuyệt đỉnh vinh quang. 12 năm kể từ khi giấc mộng vô địch bị cướp đi ngay trên sân nhà bởi người Hy Lạp, Bồ Đào Nha đã có thể đứng trên bục chiến thắng.



HLV Santos cùng Ronaldo chỉ đạo trên đường piste

"Tôi luôn nói rằng chúng tôi là một đội", HLV Santos chia sẻ sau trận đấu. "Tôi chưa bao giờ giấu diếm suy nghĩ đó, tôi luôn nói điều đó với các cầu thủ của mình. Tôi bảo rằng Bồ Đào Nha có những tài năng lớn nhưng chúng ta cần phải chiến đấu, nỗ lực hơn các đối thủ, chạy nhiều hơn và tập trung hơn họ. Cầu thủ luôn tin vào những gì tôi đã nói với họ, rằng chúng tôi có thể chiến thắng ở giải đấu".

Mặc dù bị chỉ trích vì áp dụng chiến thuật phòng ngự trong trận chung kết, ông Santos cảm thấy không có gì phải phiền lòng. Điều quan trọng nhất cuối cùng vẫn là chiến thắng. "Chúng tôi đơn giản như chim bồ câu nhưng cũng khôn ngoan như rắn", ông nói.

Nhà cầm quân 61 tuổi cũng dành lời ca ngợi cho Ronaldo: "Thật không thể tin nổi đội trưởng của chúng tôi đã nỗ lực như thế nào, cậu ấy có tinh thần đồng đội tuyệt vời. Dù ngồi ghế dự bị hay ở trong phòng thay đồ, cậu ấy vẫn truyền nhiệt huyết tới toàn đội. Giống như tôi, Ronaldo tin rằng đêm nay là đêm của Bồ Đào Nha".

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm