Emery chia tay Valencia: Cuộc chơi không sòng phẳng

22/04/2012 15:00 GMT+7 | Valencia

(TT&VH) - Chưa có thông báo chính thức, nhưng Unai Emery đã tuyên bố trong buổi tập hôm 20/4 vừa qua về cuộc chia tay với Valencia. Sau 4 năm gắn bó, nhà cầm quân người xứ Basque ra đi như một kẻ thất bại. Nhưng thực tế có phải Emery bất tài, như cách mà Chủ tịch Manuel Llorente và các CĐV Valencia đang gán cho ông?

*Bạn có thể bày tỏ quan điểm của mình trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Tháng 7/2008, khi Unai Emery đặt chân đến Mestalla, Valencia vừa trải qua mùa giải tệ nhất trong vòng hai thập niên. Khi ấy, cuộc khủng hoảng tài chính nặng nề đã khiến Valencia tan nát, và một loạt HLV đến rồi đi trong thất bại. Trong cái ngày Emery đến Mestalla, ông mới 36 tuổi và gương mặt thậm chí trẻ hơn một vài cầu thủ trong đội hình Valencia.



Emery sẽ ra đi vào cuối mùa giải - Ảnh Getty

Thành công và dấu ấn chiến thuật của Emery trong những năm làm việc ở Almeria là lý do giúp ông được Valencia đưa về. Emery đã không làm những người yêu Valencia thất vọng, khi CLB này khép lại mùa giải 2008-09 với vị trí thứ 6. Đây là thứ hạng khá khiêm tốn, nhưng nó là nền tảng rất quan trọng để Emery cùng “Los Che” bước vào giai đoạn thành công.

Trong hai mùa giải liên tiếp sau đó, Valencia đều đứng thứ 3 tại La Liga, chỉ sau hai thế lực Barca và Real. Đáng chú ý, trong hai mùa giải này, “Los Che” đều kết thúc với tổng cộng 71 điểm, nhiều thứ 3 kể từ thời điểm 1996-97 trở lại đây. Chỉ có hai mùa giải giành chức vô địch La Liga, 2001-02 và 2003-04, gắn liền với Rafa Benitez là Valencia có nhiều điểm hơn, nhưng cũng không chênh lệch bao nhiêu (75 và 77).

Những mùa giải thành công với Valencia giúp Emery trở thành một trong những nhà cầm quân trẻ được nhắc đến nhiều nhất Tây Ban Nha. Tên tuổi vị thuyền trưởng sinh năm 1971 còn được nhiều CLB ở châu Âu quan tâm và đưa vào kế hoạch tương lai.

Cuộc chơi không sòng phẳng

Trong thời gian gần đây, Valencia thi đấu không thực sự tốt trên các mặt trận La Liga lẫn Europa League. Ngôi vị thứ 3 của “Los Che” đang bị đe dọa bởi những đối thủ phía sau, đặc biệt là Malaga. Trong khi đó, hy vọng giành vé đến Bucharest dự trận chung kết Europa League trở nên nhiều thách thức, sau thất bại 2-4 trước Atletico - đối thủ từng loại họ ở sân chơi này cách nay hai năm.

Trận thua ở Vicente Calderon cũng như giọt nước tràn ly, buộc Emery phải đưa ra tuyên bố cá nhân: chia tay với Valencia vào cuối mùa giải, kết thúc 4 năm mà ông hoàn toàn có quyền tự hào khi nhìn lại. Quyết định ra đi bắt nguồn từ việc Chủ tịch Manuel Llorente đã có những lời lẽ rất khó nghe với Emery, đẩy hết trách nhiệm lên đầu ông. Bên cạnh đó, đã có không dưới 1.500 người hâm mộ Valencia kéo đến sân tập và dành cho Emery những lời lẽ thô tục.

Emery không xứng đáng bị thế, sau những gì ông đã làm cho “Los Che”. Mùa giải này, dù đã có nhiều lúc khó khăn, nhưng hiện đội chủ sân Mestalla vẫn đang nắm quyền tự quyết chiếc vé vào thẳng vòng bảng Champions League mùa sau. Hơn nữa, “Bầy dơi” vẫn có thể tung cánh đến Bucharest, nếu vượt qua đối thủ Atletico với tỷ số 2-0 hoặc 3-1, một khả năng không quá nhỏ.

Nhìn kỹ hơn chặng đường 4 năm qua để thấy, Emery thực tế chỉ là nạn nhân của Chủ tịch Llorente. Theo đó, Llorente luôn bán đi những ngôi sao sáng nhất ở sân Mestalla để kiếm tiền, từ hai chàng David - Villa và Silva, đến những Albiol, Marchena, và ngôi sao gần nhất là Mata. Những người thủ lĩnh liên tục bị bán đi khiến Emery mỗi mùa hè lại phải xây dựng bộ khung mới. Sắp tới đây, đến lượt Jordi Alba cũng rời sân Mestalla để Llorente kiếm thêm một khoản kha khá.

Trong bối cảnh ấy, Emery giúp Valencia trở thành thế lực lớn thứ 3 tại Liga là thành công đáng được trân trọng. Chưa kể, Emery chưa bao giờ nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ Llorente, khi hợp đồng luôn chỉ ký theo từng năm. Một vấn đề khác, với khả năng mị dân, Llorente đứng sau lưng để Albelda, người hiện đang thất sủng, cầm đầu một nhóm nổi loạn; đồng thời hướng Emery thành mục tiêu của những kẻ quá khích.

Những gì đang diễn ra là một bất công với Emery, và là một màn kịch vụng về của Llorente!


02h30 ngày 23/4, sân Mestalla: Valencia - Betis Chỉ có một con đường

Hai thất bại liên tiếp với 8 bàn thua, Valencia đang đối mặt với rất nhiều khó khăn. Thất bại thứ 3 là điều không được phép, và hòa cũng không phải kết quả tốt. Tiếp Betis, đội đang có phong độ cao (với 3 chiến thắng trong 4 trận gần nhất), chiến thắng là lựa chọn duy nhất của “Bầy dơi”. Khi ấy, Valencia sẽ có tinh thần khả quan hơn cho những ngày quyết định sắp tới.

Dự đoán: 2-1

Đối đầu: 45 lần ở Mestalla; Valencia thắng 35, hòa 5, Betis thắng 5.

Lực lượng

Valencia: Đội hình mạnh nhất.

Betis: Đội hình mạnh nhất

Đội hình dự kiến

Valencia: Guaita - Barragan, Rami, Victor Ruiz, Jordi Alba - Albelda, Topal - Feghouli, Jonas, Piatti - Soldado.

Betis: Fabricio - Nelson, Paulao, Chechu Dorado, Nacho - Benat, Iriney, Pereira, J.Montero - Ruben Castro, Santa Cruz.

71 Trong hai mùa giải gần nhất, Valencia đều kết thúc với 71 điểm trên bảng xếp hạng La Liga. Trong hai thập niên trở lại đây, chỉ có mùa 2001-02 và 2003-05, những mùa Valencia đăng quang, là có số điểm cao hơn.

10 Khi Emery xuất hiện, Valencia đứng thứ 10 ở La Liga, thấp nhất trong vòng hai thập niên trước đó.

8 Valencia vừa phải nhận 8 bàn thua chỉ trong vòng hai trận. Chưa bao giờ dưới triều đại Emery có thành tích tệ đến thế. Lần cuối cùng Valencia chịu 8 bàn thua trong hai trận diễn ra cuối tháng 10/2007, khi thua Sevilla 0-3 và Real 1-5.


Ngọc Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm