Đức 4-1 Italy: Cú sốc nặng nề hai tháng trước EURO

30/03/2016 21:52 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) - Một thất bại trước Đức trước sau gì cũng xảy ra. Đấy là điều không ít người đã tin như thế. Nhưng thất bại khi EURO chỉ còn hơn hai tháng là bóng sẽ bắt đầu lăn và chỉ vài ngày sau một trận hòa đầy ấn tượng trước Tây Ban Nha là một cú sốc nặng nề giáng vào niềm tin của người Italy. Đội bóng của Conte sẽ là một hiện tượng của giải, hay chỉ là một đội ngoài lề và gây thất vọng lớn lao?

Giovanni Trapattoni đã chứng kiến nhiều thất bại đau đớn trong sự nghiệp cầm quân của mình với đội tuyển Thiên thanh, nên có lẽ, ông cũng hiểu được cảm giác của hàng triệu người Ý đã ngồi xem trận Đức-Italy đêm thứ Ba vừa rồi. Đấy là cảm giác tự tin và khá yên tâm có được lúc đầu trận, trong vòng 10 phút đầu (Trap đã từng kêu lên sau khi trận đấu diễn ra được 5 phú: "Tôi đã thấy sự tiếp tục của tinh thần trận gặp Tây Ban Nha"), thế rồi ngay sau đó là những giây phút chuyển từ ngỡ ngàng, thất vọng, buồn bực và nổi giận. Trap, đầu đã bạc trắng, năm nay đã gần 80 tuổi và từng trải qua những nỗi cay đắng và bẽ bàng khi Italy của ông thua Hàn Quốc ở World Cup 2002, đã thốt lên sau trận trên kênh RAI: "Tôi không hiểu Italy sẽ có hy vọng gì ở EURO đây?".


Đội tuyển Italy đã đại bại trước người Đức

Câu hỏi của ông cũng là câu hỏi của hàng triệu người hâm mộ, sau khi chứng kiến trận giao hữu chính thức cuối cùng trước thềm EURO 2016 của Thiên thanh kết thúc một cách bẽ bàng như thế trước Đức. Đương nhiên, đây cũng chỉ là một trận mang tính thử nghiệm. Rất nhiều cầu thủ quan trọng của Italy đã không có mặt. Nhưng điều đó không có nghĩa là người ta có thể chấp nhận được một thất bại mà đội quân của Conte đã phạm quá nhiều sai lầm, từ sự chậm chạp và thiếu kết dính của hàng phòng ngự, sự yếu ớt của hàng tiền vệ và một hàng tiền đạo trẻ trung (Insigne-Zaza-Bernadeschi, tổng cộng 70 tuổi) hầu như không ai tìm thấy nhau trong các pha phối hợp tấn công.

Thua Đức 1-4, cầu thủ Italy thừa nhận đã đá một trận thảm họa

Thua Đức 1-4, cầu thủ Italy thừa nhận đã đá một trận thảm họa

Simone Zaza cho rằng đội tuyển Italy đã thi đấu rất kém trong thất bại 1-4 trước đội tuyển Đức trên sân Allianz.

Có lẽ Conte đã mong đợi nhiều điều hơn thế từ trận đấu này. Anh đã từng hy vọng đội hình chắp vá, đầy thử nghiệm và nhiều người trong số đó đang chiến đấu cật lực cho một suất dự EURO, sẽ chơi một thứ bóng đá tỏa sáng và thuyết phục. Nhưng mọi thứ đã tan nhanh như bọt xà phòng dưới nắng, khi đội bóng không thể hiện bất cứ điều gì sáng sủa. Alessandro Vocalelli, tổng biên tập nhật báo thể thao Corriere dello Sport cho rằng, rất khó có thể bào chữa cho một thất bại như thế, bởi trận thua giống như một cái tát vào mặt các tifosi. Ông có lí. Không ai chờ đợi một kết quả như thế, kể cả với đội hình phụ. Nhưng ngay cả đội hình, nếu có thể gọi là đội hình 2 ấy, cũng không thể đem đến sự hài lòng và yên tâm cho người hâm mộ ở EURO sắp tới.

Đơn giản, bởi Conte không có một phương án B nào hết với một đội ngũ thiếu vắng tài năng ở cấp độ quốc tế như thế này. Zaza, người đá chính trong trận thua vỡ mặt này, chỉ là tiền đạo thứ 4 ở Juventus. Acerbi, hậu vệ đã mắc nhiều sai lầm trong trận, chỉ là một trung vệ chơi cho một CLB hạng trung có tên Sassuolo. Montolivo, đội trưởng của Milan, người cũng mắc vô số sai lầm ở hàng tiền vệ, cũng không phải là một cầu thủ đẳng cấp thế giới. Suốt hơn 10 năm qua, một nền bóng đá giàu truyền thống như Italy đã chỉ sản sinh ra những cầu thủ trung bình, trong hoàn cảnh các CLB Serie A chỉ hướng đến cầu thủ ngoại.


Goetze ăn mừng đầy cảm xúc sau khi nâng tỷ số lên 2-1 cho ĐT Đức

Theo Trap và một số chuyên gia calcio, thất bại này không hẳn là tồi, bởi nó phơi bày tất cả những điều tệ hại về một đội tuyển cần phải sống bằng thực tế, một thực tế đau lòng là bây giờ, Thiên thanh quá thiếu cầu thủ giỏi. Trap đã thua ở Hàn Quốc năm 2002 dù có trong tay một đội ngũ tài ba, đã thua tiếp ở EURO hai năm sau đó cũng với rất nhiều hảo thủ trong đội hình. Ngay cả khi Ý vô địch World Cup 2006 thì đội ngũ ấy vẫn lung linh những ngôi sao. Nhưng từ World Cup 2014 đến nay, đội tuyển Ý giống như một sa mạc tài năng. Prandelli và rồi Conte chỉ có trong tay những nguyên liệu thô, những cầu thủ vừa tầm chứ không phải là những ngôi sao. Nếu như hàng thủ có thể yên tâm một chút nhờ khối Juventus, thì các tuyến phía trên là một thảm họa, nhất là ở hàng tiền đạo. Sự thiếu vắng của những cầu thủ dội bom hàng đầu (đúng hơn là có thể đã có, nhưng họ bị các CLB ruồng bỏ để lấy chỗ cho chân sút nước ngoài) đã khiến Conte chỉ có thể đặt niềm tin vào những Pelle, Immobile hay Eder. Không một ai trong số những người này được coi là sẽ có suất chắc chắn đi Pháp.

Ghế HLV tuyển Italy xuống giá khủng khiếp

Ghế HLV tuyển Italy xuống giá khủng khiếp

Danh sách ứng viên HLV đội tuyển Italy đã được rút ngắn khi nhiều chiến lược gia rút lui.

Italy sẽ như thế nào tại Pháp, sẽ là một đội chơi tốt trong trận giao hữu với Bỉ (nhưng thua), chơi rất tốt với Tây Ban Nha (nhưng vẫn đành phải chấp nhận một tỉ số hòa) hay sẽ là một đội tồi tệ, với một màn trình diễn rất tệ hại với Đức? Không ai biết. Trận đấu với Đức là cuộc thử thách cuối cùng trên sân cỏ để Conte lựa chọn đội hình đi Pháp, trước đội bóng của anh đá lần lượt với Scotland (29/5) và Phần Lan (6/6), hai trận giao hữu tiền EURO. Conte nói, anh đã có trong đầu 16 người và còn thiếu 7 người nữa cho danh sách đăng kí với UEFA. Dù thế nào đi nữa, thì đó cũng không phải là một danh sách khiến cho các đối thủ của Ý e dè như trước nữa.

Khi ấy, đội bóng sẽ phải chơi bằng tinh thần, sự quyết tâm cao độ và chơi lăn xả như đã thể hiện trước Bỉ và Tây Ban Nha. Và khi những điều ấy cũng không thể thể hiện được, Italy sẽ là một thảm họa (xứng đáng) của EURO 2016.

Trương Anh Ngọc
Từ Rome, Italy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm