Đoản khúc World Cup: Cả thế giới khiêu vũ cùng Rio

12/06/2014 14:04 GMT+7 | World Cup 2018





(Thethaovanhoa.vn) - “Đó là thế giới của bạn, thế giới của tôi. Hôm nay, thế giới là của chúng tôi, chúng tôi mời cả thế giới đến chơi.

1. Bạn cảm thấy như thế nào để trở thành một hành tinh, chung nhịp điệu, và vụt bay lên như cánh chim đại bàng khi tiếng còi trận đấu vang lên. Rio chúng tôi chơi như chúng ta khiêu vũ...” Những lời ca của World Cup 2014 vang lên như gọi mời thân thiện, vũ điệu samba khởi đầu. Và cả thế giới cùng bắt đầu một vũ điệu tuyệt vời nhất, nhiều cung bậc, nhiều phong cách, nhiều màu sắc... mà 4 năm mới có một lần.

Đội chủ nhà, luôn là một thế lực, trong suốt lịch sử của chiếc cúp vàng, chưa bao giờ họ không là ứng viên sáng giá cho ngôi vương.

Họ là đội bóng duy nhất sở hữu 5 chiếc cúp, họ cũng là đội bóng duy nhất đã 2 lần vô địch trênsân đấu ngoài châu lục: Châu Âu 1958 (Thụy Điển) và châu Á 2002 (Nhật Bản và Hàn Quốc).

Họ có lối đá được ví là thêu hoa dệt gấm, và họ sản sinh ra những tên tuổi vĩ đại của bóng đá thế giới như: Pele, Falcao, Zico, Romario, R.Carlos, Ronaldo, Ronandinho...

Trong lịch sử giải bóng đá toàn cầu, qua 19 cuộc thi tài, thì có 5 lần nước chủ nhà lên ngôi, là những năm 1930 (Uruguay), 1934 (Italy), 1974 (Tây Đức), 1978 (Argentina) và 1998 (Pháp). Chính vì vậy, Brazil tràn trề cơ hội giành chiếc cúp thứ 6 ở giải đấu này trên xứ xở của mình. Nhất là, với lịch sử chưa có đội châu Âu nào lên ngôi trên đất Nam Mỹ, cũng như lời nguyền Ngôi vương không đến hai lần liên tiếp thì các đối thủ nặng ký từ châu Âu đã mặc nhiên hụt một nhịp trong cuộc đua tranh này.

Còn đại kình địch Argentina - với quả bóng vàng nhiều năm liên tiếp Messi và hàng công được đánh giá mạnh nhất thế giới nhưng vẫn có phong độ thi đấu trồi sụt, hay nhưng thường dừng lại ở những thời điểm then chốt, thì hầu như mọi tên gọi đều được hô to: Brazil -Selecao!

2. Nhưng bóng đá là cuộc chơi mà dường như mọi thứ đều nằm ngoài quy luật, khi trái bóng tròn lăn, nó cũng như số phận một cuộc đời mà mọi ranh giới, mọi thắng thua, đều chỉ là tích tắc. Và cuộc chơi an bài cho cả một tập thể, có thể chỉ là sự tỏa sáng đúng thời điểm hay sai lầm ngớ ngẩn của một cá nhân. Đó chính là sự hấp dẫn kỳ ảo đầy bí ẩn của môn túc cầu khiến cả thế giới đảo điên mê say.

Bảng A, được cho là bảng đấu cân sức, ngoài chủ nhà thì những gương mặt khác đều là những “tay ngang” cực khó chịu: Croatia, Cameroon và Mexico. Trận khai mạc, Brazil sẽ gặp Croatia. Đây là phép thử đầu tiên của Concensao bởi, đối thủ lớn nhất của Brazil theo các chuyên gia chính là tuyển Đức. Mà, Croatia lại sở hữu một lối đá rất Đức: Chặt chẽ, kỷ luật và đang có phong độ ấn tượng.

Có một vài so sánh rằng Croatia đang là “một bản sao” của tuyển Đức, bởi lẽ, huấn luyện viên Niko Kovac- cựu tiền vệ thành viên của thế hệ vàng đã cùng Croatia giành huy chương đồng World Cup 1998 vốn sinh ra lớn lên tại Đức. Ông cũng đã lập nghiệp, thành danh tại Buldesliga trong các màu áo của các câu lạc bộ hàng đầu: Bayern Munich, Hertha Berlin, Leverkusen, Hamburg...và các ngôi sao trấn giữ các các vị trí trụ cột của đội tuyển Crotia đều đang thi đấu ở Buldesliga.

3. Chảo lửa Corinthians ở thành phố Sao Paulo nơi mở màn cho bữa tiệc bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ được hâm nóng bởi một trận đấu mang ý nghĩa như một sự khẳng định của vàng trong lửa của Selecao. Vũ điệu samba vàng xanh có lướt qua được đội quân áo caro đỏ trắng đến từ eo phía Đông của biển Adriatic- xứ sở của các cuộc viễn chinh mà từ đó thế giới đã có thêm một châu lục mới: Châu Mỹ?

Alves, hậu vệ cánh trái của Selecao đang thi đấu cho Barcalona thừa nhận: Đây là một trận quan trọng không kém trận chung kết, và Brazil phải giành chiến thắng. Một chiến thắng mang thông điệp của lời thách đấu chính chức đến các đối thủ kế tiếp...

Và, tiếng còi đã vang lên rồi, chúng ta hãy cùng khiêu vũ thôi. Hòa vào vũ điệu đắm say mang tên bóng đá.

Đoàn Ngọc Thu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm