Điểm giới hạn của tuyển Italy

22/06/2016 14:14 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Italy là một thứ văn hóa rất “dị thường”. Mỗi khi đứng trước những khó khăn chồng chất, họ luôn vượt qua thử thách một cách rất hào hùng.

Trước World Cup 2006, cả nền bóng đá Italy chao đảo vì Calciopoli, đội bóng có đóng góp nhiều nhất cho tuyển Italy khi đó, với 5 nhân tố chủ chốt, có nguy cơ biến mất hoàn toàn khỏi thế giới bóng đá. Và kết quả là người Italy đã đi đến trận cuối cùng với một phong độ kinh khủng, thậm chí không đội nào ghi được bàn vào lưới của họ (bàn thua duy nhất trước trận CK là do Zaccardo đá phản lưới) và tuyển Pháp cũng cần tới một quả phạt đền để ghi bàn.

Một truyền thống vượt khó

Năm 2012, cũng không phải là một ngoại lệ. Đội quân của Prandelli không có nhiều hy vọng trước khi giải đấu khởi tranh, nhưng họ đã cầm hòa Tây Ban Nha tại vòng bảng với một thế trận tuyệt vời. Họ cũng xuất sắc vượt qua tất cả các đối thủ để gặp lại Tây Ban Nha tại trận Chung kết. Họ chỉ thua vì một sai lầm chiến thuật và thể lực xuống cấp nghiêm trọng, nhưng họ đã chiến thắng sự lo ngại.

Tại EURO 2016 lần này cũng không phải ngoại lệ, không ai dám kỳ vọng vào một tuyển Italy quá tầm thường và thiếu vắng nhiều nhân vật chủ chốt vì chấn thương. Nhưng họ đã làm được, khuất phục đội bóng ngôi sao của người Bỉ, hạ nốt Thụy Điển của Ibra. Italy hiên ngang bước vào vòng hai với tư thế đội đầu bảng, dù còn một trận chưa đấu và chưa để thủng lưới. Thày trò Conte đã tạo được sự ngạc nhiên cho tất cả mọi người và cho cả chính họ. Nhưng câu hỏi sẽ đặt ra cho họ là họ sẽ còn có thể làm gì được nữa và đâu là điểm tới hạn cho họ?

Khó khăn của họ chính là sự kỳ vọng, nó đã quay trở lại và như thường lệ nó sẽ tạo nên một sức ép khủng khiếp đối với đội bóng. Điều không dễ chấp nhận với những cầu thủ đến từ những CLB nhỏ, vốn chỉ quen với những trận đấu trung bình và không bị soi mói quá nhiều vì giới truyền thông. Điểm tựa của tuyển Italy chính là Antonio Conte và những cầu thủ dạn dày kinh nghiệm như Buffon, De Rossi, Chiellini, Bonucci, Barzagli… Họ đã quá quen với những mũi tấn công âm thầm trên mặt báo và vượt qua chúng. Conte đã kêu gọi sự ủng hộ của người Italy để họ có thêm điểm tựa tiếp bước bằng cách nhuộm xanh thành phố Lille và mạng xã hội bằng màu áo của ĐTQG Italy.

Vấn đề thể lực

Thách thức tiếp theo chính là vấn đề thể lực của các cầu thủ Italy. Cho dù chọn lối chơi phòng ngự chặt, phản công nhanh nhưng chính những người Italy mới là những người chiếm lĩnh mặt săn. Trong trận gặp Bỉ, họ đã chạy 119,7 km còn trong trận gặp Thụy Điển, họ chạy ít hơn, 113.6km. Những chỉ số áp đảo hoàn toàn so với đối thủ,  thể hiện rõ nét chiến thuật của Conte, áp sát từng cm mặt cỏ và không cho đối phương những cơ hội có thể tạo ra nguy hiểm cho khung thành của Buffon. Chiến thuật này đã có hiệu quả nhưng cũng bào mòn thể lực của những cầu thủ trụ cột như De Rossi, như Giaccherini, như Parolo…

Đó không phải là điều mới mẻ trong phong cách huấn luyện của Conte, ngay từ khi ở Juve, Conte đã chọn lối chơi này. Với sự đóng góp của chuyên gia thể lực Paolo Bertelli và cậu em trai Gianluca Conte, thể lực của Juve luôn đạt ở mức hoàn hảo. Nhưng đó là khi họ có toàn thời gian với các cầu thủ, điều rất khác khi ở ĐTQG, họ chỉ có chưa đầy 1 tháng để chuẩn bị tất cả. Conte buộc phải tìm ra những giải pháp dự phòng nếu không muốn hụt hơi như Italy dưới thời Prandelli.

Lối chơi của Italy được xây dựng trên nền tảng hàng phòng ngự của Juventus. Với một cỗ máy ủi ở phía trước, De Rossi. Lối chơi đã phát huy tác dụng trong 2 trận đầu tiên. Nhưng có điểm đáng lưu ý, cả 5 người họ đều đã ngoài 30 (Bonucci cũng xấp xỉ 30), nguy cơ về chấn thương là không tránh khỏi. Nếu chỉ 1 trong số họ vắng mặt, đã đủ là một thảm họa cho người Italy. Ở hàng phòng ngự, họ còn chỉ một giải pháp khác là Ogbonna có khả năng chơi ăn ý với các đồng đội cũ.

Conte sẽ rất khó thay đổi lối chơi, một phần vì thời gian không đủ, phần khác vì với những con người hiện tại, họ chỉ có thể chơi tốt với lối chơi quen thuộc như cách mà Conte miêu tả “HLV giống như một người thợ may, họ phải tạo ra một bộ quần áo đẹp với miếng vải mình có”. Muốn có một bộ cánh đẹp, người Italy cần phải chú ý từng chi tiết nhỏ. Tin vui cho những người yêu mến họ là họ biết điểm tới hạn của mình và biết cách để đi cùng nhau. Hôm qua, Conte cho các học trò một buổi tối tự do và họ đã quyết định…. đi ăn cùng nhau. Bí mật đó của Conte không nhiều người làm được. Antonio không tạo nên một đội bóng, anh tạo nên một gia đình. Đó sẽ là điểm tựa để họ vượt qua mọi giới hạn.

02h00 ngày 23/6, sân Pierre-Mauroy, Italy – CH Ireland

Việc CH Ireland thua đậm 0-3 trước Bỉ ở trận thứ hai khiến họ buộc phải thắng Italy với tỷ số ít nhất là tương tự nếu muốn đi tiếp. Nhưng ghi bàn vào lưới Italy không phải là điều dễ dàng, kể cả khi HLV Conte cho khá nhiều trụ cột dưỡng sức để chuẩn bị cho vòng 1/8.

Đội hình dự kiến

Italy: Sirigu – Bonucci, Ogbonna, Darmian – Motta, Sturraro – De Sciglio, Florenzi, El Shaarawy - Immobile, Zaza

CH Ireland: Randolp – Coleman, Keogh, O’Shea, Ward – Whelan, Quinn – Hendrick, Hoolahan, Brady – Long.

Dự đoán: 1-0


Minh Khang (Từ Paris)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm