Derby xứ Valencia ở tứ kết Cúp nhà Vua

12/01/2012 08:03 GMT+7 | Valencia

(TT&VH Online) – Dù thất bại 1-2 trước Sevilla ở trận lượt về vòng 1/8 Cúp nhà Vua nhưng chung cuộc Valencia vẫn là đội đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách (hòa 2-2). Ở tứ kết, Valencia sẽ có trận derby xứ Valencia với Levante, đội đã đè bẹp Alcorcon với tỷ số 4-0 để giành chiến thắng chung cuộc 5-2.


Sevilla của Reyes (áo trắng) bị loại bởi luật bàn thắng sân khách - Ảnh Getty

Valencia bước vào trận lượt về trên sân Sanchez Pizjuan với lợi thế dẫn trước 1-0 nên không có gì lạ khi họ sử dụng bài phòng ngự phản công. Chính vì vậy, Sevilla đã có rất nhiều bóng để triển khai tấn công và tạo ra một số cơ hội ghi bàn trong nửa đầu tiên của hiệp 1. Tuy vậy, những pha dứt điểm của Piotr Trochowski, Alvaro Negredo hay Jesus Navas đều không thể vượt qua được Diego Alves. Sức ép mà Sevilla liên tục tạo ra khiến Adil Rami suýt chút nữa đã đá phản lưới nhà nếu bóng không đập trúng cột dọc khung thành Valencia sau khi trung vệ người Pháp ngăn cản cú sút của Negredo.

Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, Sevilla đã phải trả giá ở phút 66. Từ một pha phản công nhanh, Jonas chọc khe rất thông minh để Soldado bứt tốc loại bỏ hậu vệ đối phương trước khi sửa lòng kỹ thuật vào góc xa, không cho Varas cơ hội cản phá. Đến lúc này, Sevilla phải ghi ít nhất 3 bàn và không để thủng lưới thêm lần nào nữa để giành quyền đi tiếp.

Không còn gì để mất, Sevilla đã dồn toàn lực lên tấn công hòng tìm kiếm bàn thắng và đến phút 70, Rakitic đã đá bồi chính xác sau khi cú sút xa của Caceres bị Alves đẩy ra, gỡ hòa cho đội chủ nhà. Đến phút 90, nỗ lực của Sevilla đã giúp họ ghi bàn thắng thứ hai sau khi trung vệ Victor Ruiz dùng ngực phản lưới nhà sau cú đá phạt của Rakitic. Và suýt chút nữa Sevilla đã làm nên cú ngược dòng ngoạn mục nếu cú đánh đầu của Frederic Kanoute ở phút bù giờ cuối cùng không đi chệch khung thành trong gang tấc.

Giành chiến thắng 2-1 trong trận lượt về nhưng Sevilla vẫn phải ngậm ngùi rời cuộc chơi do luật bàn thắng sân khách (tỷ số chung cuộc là 2-2 nhưng Valencia ghi được bàn thắng trên sân khách). Ở tứ kết, Valencia sẽ có trận derby với Levante sau khi “những chú ếch” đánh bại Alcorcon với tỷ số 4-0 trên sân nhà (thắng chung cuộc 5-2). Đây mới là lần đầu tiên kể từ năm 1941, Levante mới lọt vào tứ kết Cúp nhà Vua.

Ở cặp đấu còn lại diễn ra đêm qua, bàn thắng ở phút 88 của Alvaro Vazquez đã giúp Espanyol vượt qua Cordoba với tỷ số 4-2 ở trận lượt vệ, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 5-4.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm