Del Bosque, sao không gọi ngay Soldado vào đội tuyển?

13/01/2012 16:16 GMT+7 | Valencia

(TT&VH) - Nếu Del Bosque muốn tìm một người thay thế cho David Villa trong trường hợp tiền đạo của Barcelona không thể tìm lại phong độ tốt nhất sau chấn thương, Roberto Soldado chính là câu trả lời lý tưởng nhất. Chân sút 26 tuổi một lần nữa là ghi điểm bằng khả năng săn bàn ấn tượng của mình.

Soldado (áo sáng) đang chơi hay - Ảnh Getty

Để lật ngược được thế cờ trước Valencia, các CĐV của Sevilla đã chờ đợi rất nhiều vào Alvaro Negredo. Nhưng hy vọng rồi lại thất vọng, Negredo không lên tiếng. Anh chơi cả trận và chẳng để lại bất cứ một dấu ấn nào. Sự thất vọng ấy càng lớn hơn, khi ở bên kia chiến tuyến, Soldado lại tỏa sáng để mang về tấm vé vào tứ kết cho Valencia.

Đúng như những dự đoán ban đầu, trận chiến ở Sanchez Pizjuan đã căng thẳng và kịch tính từ phút đầu tiên cho đến khi tiếng còi kết thúc vang lên. Với tham vọng tìm kiếm bàn thắng, Sevilla đã chơi tấn công, đã tạo ra một áp lực khủng khiếp lên khung thành của Diego Alves. May mắn cho đội khách là các tiền đạo của Sevilla, cụ thể là Negredo lại quá thiếu sự nhạy cảm trong những pha bóng cuối cùng. Giữa những áp lực ghê gớm ấy, Soldado đã làm được điều mà đội bóng của anh cần là bàn thắng. Một đường chọc khe tinh tế của Jonas (tác giả của bàn thắng duy nhất trong lượt đi), một pha bứt tốc như một mũi tên và khi trước mặt chỉ còn Varas, nhiệm vụ của Soldado là quá dễ dàng.

Một bàn thắng có giá trị vàng mười. Với Valencia, nhờ bàn thắng ấy mà họ giành vé vào tứ kết nhờ luật bàn thắng trên sân khách (hòa 2-2). Với cá nhân Soldado, nó là một minh chứng cho giá trị và bản năng săn bàn của anh. Quan trọng hơn, trong cuộc chiến tay đôi với chính Negredo, Soldado đã là người chiến thắng.

Giữa Soldado và Negredo cùng có một xuất phát chung là cầu thủ trẻ của đội hình Real Madrid B (giai đoạn 2005-2007). Soldado có vinh dự là được đôn lên đội 1 của Real nhưng rồi lại bị đẩy đi sớm hơn Negredo một năm. Ở Bernabeu, họ không có cơ hội để tỏa sáng nhưng khi cập những bến đỗ khác, Negredo (Almeria và Sevilla) và Soldado (Getafe và Valencia) lại là những người hùng thực sự. Trớ trêu thay, chỉ một trong số họ lại được HLV Del Bosque trọng dụng. Dưới thời “ngài râu kẽm”, Soldado luôn phải ngồi nhà để xem Seleccion chơi bóng trong khi Negredo lại luôn là người được ông lựa chọn.

Lý giải cho quyết định đó, Del Bosque bảo rằng ông cần những chân sút có tính hiệu quả cao nhất. Với lý do đó, ông đã không chọn Soldado. Nhưng giờ đây, mỗi trận đấu của Valencia là một trận đấu Soldado được nhắc tên. Chính anh mới đang là chân sút đạt hiệu quả ghi bàn ấn tượng nhất. Vậy thì ông còn phải lăn tăn gì nữa, Del Bosuqe?

Diệu Anh

Kết quả các trận đấu:

Sevilla – Valencia 2-1 (tổng tỷ số 2-2)*

Levante - Alcorcon 4-0 (5-2)

Espanyol – Cordoba 4-2 (5-4)

* Valencia đi tiếp nhờ bàn thắng sân khách



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm