Bóng bàn Việt Nam hoàn thành chỉ tiêu huy chương vào giờ chót

09/06/2015 05:26 GMT+7 | SEA Games 2015

(Thethaovanhoa.vn) - Phải đến ngày thi đấu cuối cùng của môn bóng bàn tại SEA Games 28, đội tuyển bóng bàn Việt Nam mới hoàn thành mục tiêu 1 HCB, 3 HCĐ đặt ra trước lúc lên đường.

Đội nữ thua vì thiếu chủ lực

Sự vắng mặt của Suthasini Sawettabut, nhà vô địch bóng bàn đơn nữ, ở nội dung đồng đội nữ tưởng như đã giúp ĐT nữ Việt Nam có cơ hội rất lớn để lọt vào chung kết, nhưng cuối cùng các cô gái của chúng ta vẫn phải hứng chịu thất bại 1-3 trước ĐT Thái Lan.

Sau khi Nguyễn Thị Nga để thua 1-3 trước cây vợt kỳ cựu Nanthana Komwong ở trận ra quân, cây vợt chủ lực Mỹ Trang đã giúp ĐT nữ Việt Nam cân bằng tỷ số 1-1 nhờ chiến thắng 3-0 áp đảo trước Tamolwan Khetkhuan.

Tuy nhiên, đến trận thứ 3 mang tính quyết định, cây vợt trẻ Tường Giang lại thất thủ 0-3 trước Orawan Paranang. HLV Nam Hải của ĐT nữ Việt Nam cực kỳ tiếc nuối vì trận thua này, bởi nếu có Việt Linh trong đội hình, ĐT nữ Việt Nam sẽ có cơ hội lớn hơn để giành chiến thắng.

Thế nhưng, Việt Linh đã không thể góp mặt tại SEA Games 2015 do không vượt qua được vòng đấu loại tuyển chọn nội bộ của ĐT bóng bàn Việt Nam trước thềm SEA Games 28, một sự kiện từng khiến bóng bàn Việt Nam xảy ra tranh cãi kịch liệt vào tháng trước.

Việt Linh là người chơi cặp ăn ý với Mai Trang và 2 VĐV này từng giành HCĐ Đông Nam Á năm 2014. Ngay khi Việt Linh bị loại khỏi danh sách ĐT bóng bàn nữ tham dự SEA Games 28, không ít người đã tỏ ra lo ngại về khả năng bóng bàn nữ Việt Nam sẽ khó hoàn thành chỉ tiêu HCV nếu thiếu vắng cây vợt này.

Và thực tế trận bán kết nội dung đồng đội nữ chiều qua đã diễn ra đúng như vậy. Thiếu vắng Việt Linh nên một mình Mỹ Trang không thể kéo được toàn đội, và sau khi Mỹ Trang thua 1-3 trước Nanthana ở trận thứ 4, ĐT nữ Việt Nam đã phải dừng bước ở bán kết.

Đội nam đạt chỉ tiêu

Rất may trong khi ĐT nữ Việt Nam thi đấu không thành công thì ĐT nam đã chơi rất xuất sắc và góp tên vào trận chung kết với chủ nhà với Singapore.

Nhờ thành tích toàn thắng để đứng nhất bảng B, trong đó có sự hiện diện của Thái Lan với cây vợt thần đồng Padasak, ĐT nam Việt Nam đã tránh được Singapore ở bán kết.

Trong cuộc đụng độ với Malaysia ở vòng bán kết, đẳng cấp và kinh nghiệm của cây vợt kỳ cựu Trần Tuấn Quỳnh đã được phát huy rất đúng lúc khi anh giành được 2 chiến thắng cực kỳ quan trọng trước Chee Fee Leong (trận đầu tiên) và Muhd Shakirin Ibrahim, trong đó chìa khoá là chiến thắng 3-1 trước Shakirin ở trận thứ 4.

Trước đó, Đinh Quang Linh đã bị Shakirin đánh bại ở trận thứ 2 với tỷ số 3-0, và sau khi Nguyễn Anh Tú nâng tỷ số lên 2-1 cho ĐT nam Việt Nam nhờ chiến thắng 3-1 trước Muhamad, Tuấn Quỳnh đã giúp ĐT nam Việt Nam “chốt hạ” vé vào chung kết bằng cách đánh bại chủ lực Shakirin của Malaysia.

Do trận chung kết đồng đội nữ kéo dài hơn so với dự kiến nên trận chung kết đồng đội nam giữa Singapore và Việt Nam phải tiến hành chậm lại gần 2 giờ đồng hồ. Vì thế, khá nhiều khán giả Singapore đã ra về sau khi trận chung kết đồng đội nữ kết thúc, khiến bầu không khí ở nhà thi đấu trong nhà Singapore không còn hừng hực lửa như lúc các cây vợt nữ tranh tài.

Không biết có phải vì như thế không mà Tuấn Quỳnh đã thi đấu rất hưng phấn và anh đã gây bất ngờ cho khán giả Singapore khi đánh bại cây vợt nhập tịch từng vô địch giải trẻ thế giới là Li Hu với tỷ số 3-1.

Tiếp đà hưng phấn của Tuấn Quỳnh, Anh Tú đã thi đấu đầy cố gắng trước Gao Ning, khi liên tục vươn lên dẫn điểm hoặc so kè từng điểm một với Gao Ning. Tuy nhiên vào thời điểm quyết định, đẳng cấp của cây vợt đạt trình độ thế giới đã giúp Gao Ning đánh bại Anh Tú với tỷ số 3-0 để cân bằng tỷ số 1-1 cho Singapore.

0-3 cũng là tỷ số ở cuộc đối đầu giữa Đinh Quang Linh và Clarence Chew ở trận đấu thứ 3, và giống như trận bán kết, một lần nữa Tuấn Quỳnh trở thành người quyết định thắng bại cho ĐT Việt Nam. Trận đấu diễn ra rất kịch tính, Tuấn Quỳnh thua liền 2 set đầu tiên với tỷ số 5-11 và 6-11 nhưng bất ngờ thắng lại 11-6 ở set thứ 3 khiến trận đấu phải tiếp tục kéo dài.

Ở set này, Tuấn Quỳnh tiếp tục bám đuổi quyết liệt với Gao Ning nhưng anh phải nhận thất bại 9-11, và thua chung cuộc 1-3, qua đó không thể giúp ĐT Việt Nam giành HCV bóng bàn nội dung đồng đội nam.

HLV Nguyễn Nam Hải: “SEA Games kỳ sau quyết tâm lấy HCV”

Ông Hải cho biết: “ VĐV bóng bàn Việt Nam so sánh với VĐV ở các nước khác tại SEA Games thì thua thiệt hơn rất nhiều, kể cả Campuchia cũng được đi thi đấu cọ xát nước ngoài nhiều hơn so với chúng ta.

Hay như VĐV nước khác đã dùng bóng thi đấu mới cả năm nay rồi, nhưng đến 2 tháng trước khi SEA Games 28 diễn ra, các VĐV mới làm được làm quen với bóng mới. Cần biết rằng bóng mới có kích cỡ 40mm+ thay vì 40mm như bóng cũ nên bóng bay nhanh hơn và khó kiểm soát hơn nhiều.

Điểm hài lòng nhất ở các VĐV Việt Nam ở giải này với tôi chỉ là yếu tố tinh thần, vì xét theo tiêu chí này thì các em không thua kém bất cứ đối thủ nào. Chính nhờ tinh thần ấy mà có những trận chúng ta đã thi đấu xuất sắc để vượt qua đối thủ ở đẳng cấp thế giới.

Tôi muốn nhấn mạnh tới sự quan trọng của việc được thi đấu ở nước ngoài với các đối thủ có trình độ cao hơn là tập luyện, vì tập luyện ở nơi nào cũng chỉ có một số lượng VĐV nhất định. Chỉ khi tham gia thi đấu thì VĐV mới được tiếp xúc với những VĐV có lối đánh đa dạng và có trình độ hết sức khác nhau.

Chúng tôi sẽ phấn đấu thay đổi mục tiêu là phấn đấu giành HCV chứ không chỉ đặt mục tiêu giành huy chương, dựa trên những gì mà chúng ta và Thái Lan đã làm được ở SEA Games năm nay”.


Huy Anh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm