Biển người Đen-Đỏ-Vàng ở Fanmeile Berlin

22/06/2014 18:04 GMT+7 | World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu không thể vào sân cỏ thì Fanmeile ở thủ đô Berlin vẫn là nơi lý tưởng nhất để thưởng thức các trận cầu đỉnh cao của đội tuyển Đức tại World Cup lần này.

Không giống như trận đấu ra quân đầu tiên của "Die Mannschaft" gặp các cầu thủ Bồ Đào Nha, trong trận thứ hai gặp đội tuyển Ghana này, khu vực cổ động viên Fanmeile lớn nhất ở Đức, và có lẽ cũng là lớn nhất thế giới, đã được lấp đầy, hầu như không còn một chỗ trống.

Tại World Cup năm nay, Ban Tổ chức Fanmeile Berlin chỉ sử dụng 1/3 chiều dài con đường 17/6 kéo dài từ Cổng thành Brandenburg tới Tượng đài Chiến thắng, bố trí đều 9 màn hình lớn để phục vụ khán giả cả 3 trận đấu vòng bảng của đội tuyển Đức cũng như tất cả các trận đấu từ vòng 1/8. Như vậy, sẽ có tổng cộng 13 ngày Fanmeile Berlin mở cửa đón những người yêu thích môn túc cầu.


Biển người ở Fanmeile Berlin trong trận Đức - Ghana 2-2

Tiếp nối niềm tin và niềm vui chiến thắng giòn giã 4-0 trong trận đấu đầu tiên với đội tuyển Bồ Đào Nha, mặc dù tới 21 giờ (theo giờ Đức) mới diễn ra trận đấu gặp Ghana, song ngay từ rất sớm, các cổ động viên từ khắp nơi đã kéo tới khu vực Fanmeile Berlin để giành những vị trí đẹp nhất, gần sân khấu cũng như màn hình lớn nhất để đón xem trận đấu được xem là tương đối khó khăn cho các học trò ông Joachim Löw. Lực lượng an ninh đã đóng nhiếu lối vào từ nhiều giờ trước trận đấu do bên trong đã không còn chỗ trống.

Dù để thua Mỹ 1-2 trong trận ra quân, Ghana vẫn tỏ ra là một đối thủ nặng ký của Đức. Ngay các cổ động viên Đức tại đây cũng rất thận trọng khi nói về các cầu thủ có biệt danh "Những ngôi sao đen", bởi họ là một đối thủ mạnh, có kỹ thuật và đặc biệt rất dẻo dai. Trước trận đấu khoảng 3 giờ, trời mưa rất lớn và nhiệt độ ngoài trời khá lạnh, song điều đó không hề làm giảm nhiệt huyết của các cổ động viên ở đây. Cũng giống như trận đấu trước, trong cuộc đọ sức với Ghana lần này, rất khó có thể tìm ra một lá cờ Ghana trong biển cờ ba màu Đen-Đỏ-Vàng phủ kín khu vực cổ động viên Fanmeile.


Ghana là đội tuyển không hề dễ dàng đánh bại, các cổ động viên Đức biết rõ điều đó, song họ vẫn vững niềm tin vào các tuyển thủ của mình. Một không khí sôi động, tràn ngập niềm tin chiến thắng trải đầy khu vực Fanmeile. Đâu đâu cũng thấy hình lá cờ Đức, từ những chiếc áo, mũ hay đơn giản là những vết son được tô vội trên gương mặt các cổ động viên.

Tuy nhiên, nếu như không khí ban đầu sôi sục bao nhiêu thì khi kết thúc trận đấu, không khí nơi đây lại khá trầm lắng. Khi tiếng còi mãn cuộc, những dòng người trật tự nhanh chóng rời khỏi khu vực Fanmeile. Họ không hề trách các cầu thủ, cũng không trách HLV Löw, bởi trên sân cỏ Estadio Castelao, die Mannschaft vẫn chơi hết mình và cống hiến cho người xem những pha bóng đẹp. Những điểm mạnh hay chưa mạnh của Cỗ xe tăng, họ cũng là người hiểu nhất. Thế nhưng trên khuôn mặt các cổ động viên là những thoáng buồn đan xen. Họ từng hy vọng vào một trận thắng với ba điểm để có thể chắc chắn giành vé đi tiếp. Và với 4 điểm sau hai trận đấu, tất cả vẫn còn bỏ ngỏ ở trận đấu cuối của vòng bảng.

Một số hình ảnh Fanmeile Berlin trong trận Đức - Ghana 2-2 do phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Berlin, Cộng hoà Liên bang Đức ghi lại:

Mạnh Hùng
P/v TTXVN tại Berlin, CHLB Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm