Arturo Vidal vẫn ở lại đội tuyển Chile sau sự cố tai nạn xe: Vidal & niềm tin của Jorge Sampaoli

18/06/2015 10:36 GMT+7 | Copa America 2015

(Thethaovanhoa.vn) - Arturo Vidal đã được trả tự do sau vụ lái xe gây tai nạn và quan trọng hơn, anh đã được HLV Jorge Sampaoli của đội tuyển Chile hết mực bảo vệ.

Vidal, tác giả cú đúp vào lưới Mexico (3-3) và đang dẫn đầu danh sách phá lưới tại Copa America với 3 bàn thắng, vừa được trả tự do sau cáo buộc lái xe với nồng độ cồn vượt quá mức quy định.

Lỗi của Vidal

Trên đường từ một sòng bài trở về đại bản doanh của đội tuyển Chile cùng với vợ, chiếc Ferrari của Vidal đã gặp tai nạn và nát vụn. Rất may, hai vợ chồng Vidal đều chỉ bị thương nhẹ. Sau đó, khám nghiệm của cảnh sát cho thấy Vidal đã lái xe với nồng độ cồn 1,2 gram/lít trong máu, vượt quá mức cho phép. Anh phải đối mặt với nguy cơ bị tước bằng lái xe kèm theo án tù từ 61 đến 240 ngày. Nhưng dưới áp lực của số đông CĐV tụ tập bên ngoài tòa án, Vidal chỉ bị treo bằng lái xe 4 tháng và hàng tháng phải trình diện trước lãnh sự quán Chile ở Milan.

“Tôi có uống vài chén và sau đó bị tai nạn. Tôi đã mạo hiểm với tính mạng của vợ mình và những người khác. Tôi thực sự tiếc nuối. Tôi muốn xin lỗi đồng nghiệp, ban giám đốc và cả nước. Tôi sẽ làm tất cả để giúp đội nhà đăng quang”, Vidal cam kết.

Trước đó, HLV đội tuyển Chile Jorge Sampaoli đã cân nhắc việc loại Vidal khỏi Copa America. Ông đã gặp chủ tịch Liên đoàn bóng đá Chile Sergio Jadue để bàn bạc về vấn đề này. Nhưng cuối cùng, Sampaoli vẫn quyết định trao cho Vidal cơ hội. “Vidal có lỗi nhưng lỗi của cậu ấy không nghiêm trọng đến mức để tôi phải loại cậu ấy khỏi đội tuyển. Không thể trách Arturo hết được vì cậu ấy lái xe trong thời gian rảnh rỗi. Mọi chuyện không quá nghiêm trọng như những gì truyền thông thêu dệt”.


Vidal rất quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của Sampaoli

Ngoài niềm tin dành cho Vidal, Sampaoli hẳn cũng phải chịu sức ép rất lớn trong việc giữ anh ở lại. Nên nhớ, ông từng loại tiền vệ Charles Aranguiz vì anh này ngủ quên nên đi tập muộn. Nhưng đó là ở một trận giao hữu chứ không phải Copa America 2015, giải đấu mà Chile khát khao vô địch, và đang đứng trước một cơ hội vì được chơi trên sân nhà.  

Niềm tin của Sampaoli

Sampaoli đã đặt niềm tin với người đã tin tưởng vào ông. Vidal đã chạy đua với thời gian để kịp bình phục chấn thương đầu gối và dự World Cup 2014. Và kể từ đó, anh là nhân tố cơ bản trong kế hoạch của ông. Một năm trước, Vidal rõ ràng không đạt 100% phong độ, nhưng giờ, anh đang thể hiện phong độ tuyệt vời, nhất là ở khả năng ghi bàn, và là một thủ lĩnh thực thụ, đúng với biệt danh “King Arthur” mà các CĐV đặt cho anh.

Vidal còn có một biệt danh khác: “Celia Punk” bởi anh là fan của ca sĩ nổi tiếng Celia Cruz. Anh có kiểu đầu Mohawk và tin rằng sự nổi loạn ấy là một phần tạo nên sức mạnh của mình trên sân đấu. Nhưng Vidal cũng là một ngựa chứng ở cả trong và ngoài sân cỏ. Anh từng tham gia vào vụ “xé rào” nhậu nhẹt tưng bừng trong lễ rửa tội của con trai Jorge Valdivia. Còn trong vụ việc mới nhất, anh phóng xe như điên và không thèm để ý đến đèn đỏ.


Vidal đã hối lỗi?

Ở tuổi 28, Vidal là một trong những cựu binh giàu kinh nghiệm và đẳng cấp của đội tuyển Chile, và đó là điều khiến anh được ưu ái. “Tôi không thể giữ họ trong trại tập luyện suốt cả ngày được”, Sampaoli thừa nhận. Tất nhiên, nếu giải đấu diễn ra ở nơi khác thì sẽ không có chuyện này bởi các cầu thủ sẽ không được tự do đi lại như thế mà phải đi xe bus của đội. Sampaoli đã lo lắng rất nhiều về áp lực của đội chủ nhà. Ông đã sắp xếp, lựa chọn đội hình từ Tây Ban Nha và đưa họ về Chile vào đêm trước khi giải khai mạc nhằm giảm thiểu mọi sức ép có thể từ đám đông và giới truyền thông chủ nhà.

Nhưng có một vấn đề mà Sampaoli không lường trước được: một trong những ngôi sao xuất sắc nhất của ông đã mạo hiểm cả tính mạng của mình chỉ vì “một vài chén rượu”.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm