Anh sớm giành vé dự VCK EURO 2016: Làm Vua vòng loại liệu có vui?

07/09/2015 19:51 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) - 7 trận thắng cả 7, đội tuyển Anh của Roy Hodgson đã giành quyền vào VCK EURO 2016 sớm 3 lượt trận. Và với pha đá phạt đền thành công, trong set tennis trắng trước San Marino, Wayne Rooney đã cân bằng kỷ lục ghi bàn mọi thời ở đội tuyển Anh của Sir Bobby Charlton.

Chiến thắng ở San Marino vừa rồi giúp tuyển Anh kéo dài chuỗi bất bại tại vòng loại các giải lớn (EURO, World Cup) lên con số 26, bao gồm 19 trận thắng và 7 trận hòa. Họ cũng chính là đội thứ hai, sau chủ nhà Pháp, giành quyền dự VCK EURO 2016.

Kỷ lục của Rooney

Chỉ mất 15 phút để Rooney bắt kịp Charlton khi anh có bàn thứ 49 cho ĐT Anh. Trọng tài Leontios Trattou đã quyết định cho đội khách hưởng một quả phạt đền sau khi John Stones bị Davide Simoncini phạm lỗi trong vòng cấm địa, và Rooney đã lạnh lùng dứt điểm từ chấm 11 mét.

Tuy nhiên, tiền đạo của Man United đã không thể phá được kỷ lục đó và rời sân sau một giờ đồng hồ thi đấu, nhường chỗ cho Harry Kane, người đã ghi bàn thứ 5 cho tuyển Anh 15 phút sau đó. Một số CĐV đội khách tới San Marino đã huýt sáo la ó quyết định này của HLV Roy Hodgson, nhưng LĐBĐ Anh có thể sẽ thấy hài lòng. Giờ thì nhu cầu cho vé trận Anh-Thụy Sĩ ở Wembley vào thứ Ba, chỉ còn ý nghĩa thủ tục với đội chủ nhà, sẽ cao hơn nhiều vì các khán giả muốn được chứng kiến khoảnh khắc Rooney phá kỷ lục.

Hodgson, trong khi đó, hẳn muốn nhấn mạnh vào thành tích tập thể hơn, khi đội bóng của ông đã giành vé tới Pháp với thành tích toàn thắng, sớm 3 trận và chỉ thủng lưới duy nhất một bàn, dù tuyển Anh của ông đã rơi vào một bảng đấu tương đối nhẹ nhàng và những gì họ thể hiện vào mùa Hè năm sau có lẽ mới thực sự ý nghĩa.

Còn những cầu thủ khác của Tam sư cũng đã tới các cột mốc cá nhân sau trận đấu tối qua. Ross Barkley ghi bàn đầu tiên của anh ở ĐTQG (bàn thứ 3), cầu thủ dự bị Theo Walcott ghi những bàn đầu tiên với màu áo trắng sau 2 năm (bàn thứ 4 và 6) và Kane tạm quên đi khởi đầu trắng tay ở Premier League với pha dứt điểm ghi bàn thứ 5.

Những thử nghiệm của Hodgson

Với các cầu thủ Anh, những trận đấu như thế này không có nhiều ý nghĩa, bởi San Marino quá yếu. Nhưng Hodgson đã tận dụng cơ hội này để thử nghiệm một số cầu thủ đang chơi với phong độ cao tại Premier League.

Jamie Vardy, một cầu thủ còn chơi nghiệp dư 3 năm trước và từng trải qua 6 tháng không ghi bàn tại giải Ngoại hạng mùa vừa rồi, phối hợp với Rooney và Alex Oxlade-Chamberlain khá ăn ý trên hàng công 3 người. Tốc độ và khả năng bám biên của tiền đạo đang khoác áo Leicester đã giúp anh được đá chính thay vì Kane.

Sự vắng mặt của Daniel Sturridge và Danny Welbeck, cả hai đều là những tiền đạo chơi rất cơ động, đã giúp Vardy có cơ hội. Trong khi hàng thủ lùi rất sâu của San Marino không cho anh nhiều khoảng trống, Vardy vẫn là người chơi sinh động nhất của tuyển Anh trong hiệp đầu.

Stones thì cho thấy anh đã không bị ảnh hưởng bởi sự lôi kéo từ Chelsea trong một mùa Hè nhiều biến động với trung vệ trẻ này. Việc được chơi bên cạnh đàn anh quen thuộc ở Everton Phil Jagielka và hàng công có phần bất lực của San Marino cũng đã góp phần giúp Stones có một trận đấu đáng hài lòng.

Jonjo Shelvey là một cầu thủ khác có thêm bước tiến quan trọng ở ĐT Anh khi chơi ấn tượng trong lần đầu được đá chính. Trận duy nhất của Shelvey cho Tam sư cho tới giờ là vào sân từ ghế dự bị 3 năm trước, cũng gặp San Marino. Anh đã chơi rất hay cho Swansea trong thời gian qua và giờ có một cơ hội rất thực tế ở tuyển Anh, khi Hodgson thiếu một tiền vệ trụ cổ điển với những phẩm chất như anh.

Nhưng không nên quá hồ hởi. Đó chỉ là một buổi tập nhẹ cho tuyển Anh, với 21/22 cầu thủ đá bóng trên phần sân của San Marino. Thủ thành Aldo Simoncini đã thủng lưới 178 bàn trong 32 trận trước đó, còn tiền đạo cắm duy nhất của San Marino, Andy Selva, 39 tuổi, không ghi được bàn nào đã 7 năm qua! Pha phản lưới của Cristian Brolli (bàn thứ 2) cũng là bàn phản lưới thứ 3 trong 3 trận gần nhất San Marino gặp Anh.

9 tháng nữa, thử thách thật sự với Hodgson và các học trò mới bắt đầu.

8 Andy Selva, từng khoác áo Sassuolo và Verona, là chân sút xuất sắc nhất mọi thời của đội tuyển San Marino. Thành tích của anh là 8 bàn trong 70 trận.

74 Tuyển Anh cầm bóng 74% ở trận gặp San Marino.

37 Tuyển Anh đã ghi 37 bàn trong 6 trận gần nhất gặp San Marino, và chỉ thủng lưới 1 lần.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm