Ai là "Mata mới" của Valencia?

05/01/2013 13:46 GMT+7 | Valencia

(Thethaovanhoa.vn) - Đêm nay Valencia sẽ có chuyến làm khách trên sân Los Carmenes của Granada với khá nhiều những tổn thất. Gago, Mathieu và Canales đều không thể thi đấu do chấn thương, nhưng sự vắng mặt đáng tiếc nhất thuộc về Sofiane Feghouli, tiền vệ 23 tuổi đang khẳng định vị thế của một nhạc trưởng mới ở sân Mestalla. Feghouli sẽ trở về tham dự giải vô địch châu Phi khai mạc vào ngày 19/1 tới và Valencia đã xin phép LĐBĐ Algeria cho phép Feghouli dự trận đấu này (luật FIFA yêu cầu các CLB phải trả cầu thủ trước 2 tuần diễn ra giải đấu). Nhưng chấn thương sụn chêm đầu gối đã khiến “Los Che” phải sớm chia tay trụ cột của mình.


Feghouli, “Mata mới” của sân Mestalla

GĐTT Braulio Vazquez đang xúc tiến mượn Isaac Cuenca từ Barca để thay thế Feghouli trong thời gian tiền vệ tấn công này tham dự CAN 2013, kèm theo đó là một thỏa thuận mua đứt vào cuối mùa. Tuy nhiên Cuenca mới bình phục sau 7 tháng dưỡng thương và chưa thi đấu một trận nào mùa này là một lựa chọn nhiều rủi ro. Bởi thế, đội bóng xứ Castellon vẫn ưu tiên giữ chân Feghouli trước những sự săn đuổi. Cựu cầu thủ Grenoble vừa ký vào bản hợp đồng mới có thời hạn tới năm 2016 và mức lương nhân đôi lên 1,2 triệu euro/mùa sau thuế. Tiền vệ người Algeria đã gia nhập tốp 5 cầu thủ hưởng lương cao nhất Valencia.

Lý do nào khiến chủ tịch Llorente chấp nhận chi mạnh tay cho Feghouli trong bối cảnh CLB đang khủng hoảng tài chính? Hãy nhìn những gì diễn ra trong mùa giải trước, khi ngôi sao lớn nhất Juan Mata gia nhập Chelsea và Valencia đã gọi trở lại Feghouli đang được cho Almeria mượn để thay thế. Cầu thủ sinh ra tại Pháp đã chơi rất tốt với 48 lần ra sân, ghi 6 bàn, góp phần giúp “Los Che” về đích thứ 3 tại Liga và vào tới bán kết Cúp Nhà Vua, Europa League. Mùa giải này Feghouli còn gây ấn tượng mạnh hơn, chỉ ra sân 13 trận anh đã có được số bàn thắng ngang bằng cả mùa trước cùng nhiều đường chuyền kiến tạo cho đồng đội lập công. Roberto Soldado, tác giả của 14 bàn thắng là cây săn bàn số 1 thời hậu Villa và Sofiane Feghouli là niềm cảm hứng chính khi “bầy dơi” không còn các tiền vệ sáng tạo Mata, Silva.

Feghouli đã được chú ý khi còn là một chàng trai 17 tuổi chơi cho đội hạng 2 Pháp Grenoble. Anh được xưng tụng là “Zidane mới” bởi sự tương đồng trong lối chơi và gốc gác Algeria (khác biệt là Feghouli chọn đội tuyển Algeria). Cầu thủ sinh năm 1989 đóng vai trò linh hồn giúp Grenoble thăng hạng và từng được Chelsea để mắt tới - thêm một chi tiết trùng lặp giữa anh và Mata.

Một điểm giống nhau nữa giữa hai cầu thủ là cách thức họ đàm phán ký hợp đồng mới với Valencia. Valencia muốn nâng điều khoản phá hợp đồng lên cao hơn so với con số 30 triệu euro nhưng Feghouli kiên quyết không chấp thuận, hệt như Mata trước đây. Đó là một cửa thoát dự phòng trong trường hợp Feghouli muốn rời Mestalla và nhiều khả năng anh sẽ chỉ gắn bó với “Los Che” thêm 1-2 năm nữa trước khi tìm bến đỗ mới. Đó là chuyện của tương lai, còn hiện tại, “bầy dơi” vẫn phải sống bằng niềm cảm hứng từ “Mata mới”.

H. Trinh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm