23h00, ngày 21/06, sân Velodrome, Ukraine - Ba Lan: Kẻ quyết thắng, người buông xuôi?

21/06/2016 14:22 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) - Ba Lan đang đứng trước cơ hội lần đầu tiên góp mặt vào vòng đấu loại trực tiếp tại một kỳ EURO. Và "thái độ" của đội láng giềng Ukranie tối nay sẽ tác động khá lớn đến cơ hội ấy.

Ukraine thua 2 trận đầu nên đã không còn cơ hội đi tiếp. Nhưng Ba Lan thì đang đứng nhì bảng sau trận mở màn thắng Bắc Ireland 1-0 và cầm hòa đương kim vô địch thế giới Đức 0-0. Nếu đánh bại Ukraine, chắc chắn đoàn quân của HLV Adam Nawalka sẽ giành một vé vào vòng 1/8, thậm chí có thể là với ngôi đầu.

“Tôi không tin rằng Ukraine sẽ buông xuôi. Chắc chắn họ sẽ chơi vì danh dự, thứ rất quan trọng đối với họ. Và chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để đối đầu với đối thủ gồm rất nhiều cầu thủ từ các CLB lớn như Sevilla, Shakhtar, Dynamo Kiev”, trợ lý HLV Hubert Malowiejski phát biểu trước báo chí.

Ba Lan đã không thể đánh bại Ukraine ở 5 lần gần nhất họ gặp nhau, trong đó có 2 thất bại tại vòng loại World Cup 2014. Hôm nay, rất có thể họ sẽ tiếp tục phải thi đấu mà không có thủ môn số một Wojciech Szczesny vì chấn thương ở đùi. “Chúng tôi vẫn chưa biết chắc liệu cậu ấy có thể khỏe lại hoàn toàn trong trận gặp Ukraine này. Những chuyên gia của chúng tôi đều đang giúp đỡ cậu ấy nhưng không có gì có thể chắc chắn ở thời điểm này”, Malowiejski cho biết tiếp.

Lukasz Fabianski, người đã thay thế Szczesny trong trận hòa 0-0 trước Đức có thể sẽ tiếp tục trấn giữ khung thành của Ba Lan. Dù chỉ là sự lựa chọn tạm thời nhưng Fabianski vẫn tỏ ra rất tự tin về đội hình của tuyển Ba Lan. “Tại sao hàng thủ của chúng tôi lại đang thi đấu tốt hơn trước? Một trong những lý do chính đó là chúng tôi có thêm nhiều thông tin về đối thủ nhờ có ‘ngân hàng thông tin’”, Fabian chia sẻ.

Ukraine để thua Đức 0-2 ở trận mở màn và cả Bắc Ireland. Trong khi việc bị Đức đánh bại là điều hiển nhiên thì thất bại trước Bắc Ireland thực sự là một sự thất vọng cay đắng bởi đối thủ kém Ukraine tới 6 bậc trên BXH FIFA. Hậu vệ Olexandr Kucher đã phải lên tiếng xin lỗi: “Chúng tôi hiểu nỗi buồn của người hâm mộ và chúng tôi rất xin lỗi về điều đó. Ở trận cuối cùng, chúng tôi sẽ thi đấu hết sức để gỡ gạc danh dự”.

Vấn đề là Kucher và đồng đội có làm được như đã hứa hay không, hay sẽ buông xuôi vì hết động lực rồi.

Đội hình dự kiến

Ukraine: Pyatov - Fedetskiy, Khacheridi, Rakitskiy, Shevchuk - Stepanenko, Sydorchuk - Yarmolenko, Kovalenko, Konoplyanka - Seleznyov

Ba Lan: Fabianski - Piszczek, Glik, Pazdan, Jedrzejczyk - Blaszczykowski, Krychowiak, Maczynski, Grosicki - Milik, Lewandowski

Dự đoán: 1-2


Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm