03h05, Stoke - Valencia: Đừng sợ Stoke như đã sợ Chelsea

16/02/2012 14:41 GMT+7 | Valencia

(TT&VH) -  Valencia vẫn chưa hết tiếc nuối bởi việc để tuột mất tấm vé dự vòng 1/8 Champions League dù cho cơ hội đã ở rất gần với họ. Chỉ vì nỗi sợ hãi, họ thua trắng Chelsea trong trận cuối cùng ở vòng bảng để ngậm ngùi nhận tấm vé dự Europa League. Bài học trên đất Anh vẫn còn mới nguyên và Stoke City sẽ là cơ hội để họ tìm lại sự an ủi khi phải xuống chơi ở Europa League.

Những khoảng trống lực lượng

Trong cuộc họp báo mới nhất, HLV Emery đã xác nhận ông đã loại Jordi Alba ra khỏi danh sách đăng kí trong trận đấu với Stoke. Lý do là hậu vệ cánh trái này đã bị cúm và không thể tham gia những buổi tập gần đây. Lo ngại chứng cảm lạnh có thể ảnh hưởng tới cả đội, Emery đã quyết định cho Alba được nghỉ từ buổi tập hôm 15/2. Dù hiện tại hậu vệ này đã có những phản ứng tích cực nhưng để tránh những rủi ro có thể ập đến, Alba sẽ không cùng toàn đội hành quân đến nước Anh.


Valencia cần phải tự tin hơn trước Stoke - Ảnh Getty

Không có Alba chắc chắn là một tổn thất không nhỏ cho Valencia bởi hậu vệ này chính là một trong những cầu thủ có phong độ cao nhất của "Los Che" ở mùa giải năm nay. Xuất thân là một hậu vệ nhưng Alba lại có tố chất của một cầu thủ tấn công. Đã không ít lần cầu thủ này được đẩy lên cao ở vị trí tiền vệ trái bởi khả năng hỗ trợ tấn công cực tốt. Có Alba, Mathieu có một chuyên gia tiếp sức hoàn hảo và biến cánh trái trở thành một mũi giáp công lợi hại nhất của Valencia.

Ngoài Alba không có đủ điều kiện sức khỏe, HLV Emery cũng nhiều khả năng phải để "chuyên gia bắt phạt đền" Diego Alves ngồi ngoài. Thủ môn người Brazil vẫn có tên trong chuyến đi đến Anh nhưng vẫn chưa có được thể lực cao nhất. Trong bối cảnh Guiata vẫn chưa hồi phục, cơ hội có thể thuộc về thủ môn thứ ba  Adrian Lluna. Đây cũng là trường hợp tương tự của Dani Parejo, Barragan và Ricardo Costa, những cầu thủ đã không tham gia buổi tập cuối cùng trước khi tới Anh.

10: Hàng công của Stoke đã ghi tới 10 bàn thắng ở vòng đấu bảng vừa qua. Lần đầu tiên dự Europa League nhưng họ đã gây ấn tượng mạnh bằng 3 chiến thắng, 2 hòa và 1 thất bại, kết thúc vòng bảng với 11 điểm.

12: Hàng công của Valencia đã có được 12 bàn thắng ở vòng bảng Champions League. Tuy nhiên, con số này không đủ để họ giành vé đi tiếp khi hàng thủ cũng đã bị thủng lưới tới 8 bàn.

0: Trong quá khứ, Valencia và Stoke City chưa chạm trán nhau ở bất cứ một giải đấu chính thức nào.

Đừng coi Stoke là Chelsea

Valencia đã có cơ hội rất tốt để có thể ghi tên vào vòng 1/8 Champions League. Trong trận đấu cuối cùng ở Stamford Bridge, một kết quả hòa có tỷ số trước Chelsea là đủ để họ giành vé vượt qua vòng bảng. Tuy nhiên, trước ngưỡng cửa của thiên đường, "Los Che" lại không thể vượt qua được. Sự thận trọng quá mức khiến họ đánh mất sự tự tin và thậm chí là còn mang tâm lý sợ sệt. Họ đánh rơi sự hưng phấn và kết quả là không những không thể ghi nổi một bàn thắng mà còn thua tới 3 bàn không gỡ để rồi phải nhận tấm vé xuống chơi ở Europa League.

Ở lần thứ hai hành quân đến nước Anh, Valencia đã rút ra được những bài học đắt giá cho mình. Điều đó đòi hỏi họ buộc phải bản lĩnh hơn trong chuyến làm khách ở Britannia. Xét một cách toàn diện, Stoke không thể sánh bằng Chelsea cả về đẳng cấp cũng như yếu tố con người, tuy nhiên thứ mà đội bóng của HLV Tony Puolis có chính là sự hưng phấn. Lối chơi đơn giản của họ là kết hợp của sự chắc chắn, mạnh mẽ ở khả năng phòng ngự và thanh thoát, tốc độ ở tấn công với những đường chuyền dài vượt tuyến. Hơn nữa, Stoke lại có tâm lý thoải mái bởi không chịu áp lực lớn như Valencia, đội bóng đang phải chịu áp lực của những danh hiệu, thứ mà Emery vẫn chưa thể có sau 4 năm làm việc ở Mestalla.

Để tạo đà hưng phấn cho trận đấu này, Valencia đã có chiến thắng tưng bừng 4-0 trước Sporting Gijon trong trận đấu cuối tuần qua tại Liga. Nếu so sánh, lối chơi của Stoke cũng tương tự như chính Gijon. Thế nên, “Bầy dơi” đang được đánh giá cao hơn trong trận đấu này và điều quan trọng là họ cần phải thể hiện được bản lĩnh và tham vọng thực sự. Thách thức trên nước Anh chắc chắn không nhỏ nhưng nếu Valencia coi đối thủ của mình chỉ như Gijon chứ không phải là Chelsea và chơi với sự tự tin cao nhất, họ sẽ giành được một kết quả khả quan trong cuộc chiến ở Britannia.

Dự đoán: 1-2

Trần Giáp

Lực lượng:

Stoke: Huth trở lại sau án treo giò. Stoke đang có đội hình mạnh nhất

Valencia: Guiata, Alba chấn thương, khả năng ra sân của Alves, Dani Parejo, Barragan và Ricardo Costa còn bỏ ngỏ.

Đội hình dự kiến:

Stoke: Sorensen - Wilson, Shawcross, Huth, Wikinson - Palacios, Delap, Etherington, Pennant - Walters, Crouch

Valencia: Lluna - Rami, Ruiz, Miguel, Mathieu - Bernat, Albelda, T. Costa, Feghouli - Soldado, Jonas



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm