Từ cầu thủ được kỳ vọng của Crystal Palace thành ngôi sao phim người lớn

27/07/2022 20:08 GMT+7 | Thể thao 360

(Thethaovanhoa.vn) - Cầu thủ cũ của Crystal Palace, người đã trở thành ngôi sao phim khiêu dâm, thừa nhận công việc không thú vị như anh mong đợi.

4 cầu thủ M.U xuất sắc nhất trước Palace: 'Mũi đinh ba' đáng sợ

4 cầu thủ M.U xuất sắc nhất trước Palace: 'Mũi đinh ba' đáng sợ

Khởi đầu ấn tượng của Man Utd dưới thời Erik ten Hag lại tiếp tục bằng chiến thắng 3-1 trước Crystal Palace tại Melbourne Cricket Ground.

Cựu cầu thủ trẻ Damian Oliver, người từng được Crystal Palace đào tạo, đã chia sẻ sự tiếc nuối của anh khi trở thành một ngôi sao phim khiêu dâm. 

Từng là một cầu thủ bóng đá được kỳ vọng, quãng thời gian ngồi tù đã khiến Oliver phải rời bỏ sự nghiệp cầu thủ. Và để kiếm thêm tiền trong thời gian làm thợ sơn trang trí, anh đã chuyển sang đóng phim người lớn. Anh cho biết công việc này không thú vị như mọi người nghĩ.

Damian Oliver đã nói về buổi quay đầu tiên kéo dài 6 giờ, đẫm mồ hôi mà chỉ thu về cho anh 150 bảng. Phát biểu trên podcast Anything Goes with James English, Oliver thừa nhận rằng lần quay đầu tiên của anh cách đây 4 năm là một trải nghiệm khá "kinh khủng".

Chú thích ảnh
Oliver từng được kỳ vọng khi là cầu thủ trẻ

Anh nói: "Điều đó thật đáng sợ, trong bộ phim đầu tiên của tôi, người quay phim là một người to lớn, hói đầu, anh ta khá đáng sợ - Tôi phải giơ cái ấy của mình ra trước mặt anh ta và bắt đầu làm việc."

Áp lực của tình huống đó khiến Oliver không được thoải mái, nhưng bạn diễn của anh đã làm việc chuyên nghiệp nên mọi chuyện nhanh chóng ổn thỏa. Anh tiếp tục: "Tôi khỏa thân và đổ mồ hôi, và tôi trượt trong mồ hôi của chính mình. Chúng tôi phải liên tục cắt, họ phải liên tục lau sàn, tôi chỉ là một mớ hỗn độn nhỏ giọt."

Vào thời điểm đó, Oliver - người hẹn hò với ngôi sao khiêu dâm Sophie Anderson - xem việc đóng phim người lớn như một cách để kiếm thêm thu nhập, nhưng sau khi gặp bạn gái của của mình, anh đã quyết định dành toàn bộ thời gian cho công việc này.

Nói về việc thực tế không hoàn toàn giống như những gì anh tưởng tượng, anh giải thích: "Mọi người thường nói với tôi, 'dù sao thì anh cũng luôn làm điều đó', bởi vì họ biết tôi từng ngủ với các cô gái, tôi là một tay chơi và họ nói, 'giờ anh cũng có thể được trả tiền cho việc đó'. Nhưng phải đến khi tôi có đủ tự tin để thực sự làm điều đó, tôi mới nhận ra đó là một cuộc chơi hoàn toàn khác."

Chú thích ảnh
Anh chia sẻ trải nghiệm của mình trong một cuộc phỏng vấn

Oliver có chút hoài niệm sự nghiệp cầu thủ: "Khi tôi ở Crystal Palace, nếu tôi ở lại với họ, thì tôi có thể kiếm được nhiều tiền hơn với việc chơi bóng. Tôi cũng từng chiến đấu, có lẽ điều đó có thể đã đạt được kết quả nào đó. Tôi giỏi cả hai thứ đó, nhưng khi là một ngôi sao khiêu dâm, tôi nghĩ điều đó cũng tốt thôi. Nhưng nó không hay ho như mọi người nghĩ."

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm