Truyện cười: Yêu đơn phương

04/07/2020 08:58 GMT+7 | Hài hước

* Trở về nhà sau chuyến đi công tác, một phụ nữ kể với chồng:

Truyện cười: Cô gái đẹp nhất thế giới

Truyện cười: Cô gái đẹp nhất thế giới

Thì anh đã bảo sẽ đi chơi với cô gái đẹp nhất trên thế giới mà.

- Em tự hỏi không biết ở đất nước xa xôi ấy mọi người sống có hạnh phúc không. Họ nói về Tổ quốc của họ, nhưng họ không gọi là “Tổ quốc mẹ hiền”, mà lại nói “Tổ quốc mẹ chồng”.

* Sao anh ta buồn rầu thế?

- À, anh ta đang đau khổ, anh ta đang trải qua một tấn bi kịch.

- Chắc anh ta yêu đơn phương?

- Ngược lại! Anh ta ghét đơn phương!

* Cô giáo lớp mẫu giáo trò chuyện làm quen với một học sinh mới.

- Victor, em hãy kể vài lời về bố mẹ em đi.

- Vâng ạ. Bố em làm việc ở nhà máy, còn mẹ em thì xinh đẹp, thằng bé hãnh diện trả lời.

* Trong buổi tiếp khách, nhà văn Mark Twain nói với một bà quý tộc già nhìn rất mất cảm tình rằng, bà ta trông vẫn trẻ trung và tuyệt vời như xưa.

- Đối với ông thì tôi không thể đáp lại ông bằng những lời khen giống như vậy được - bà già quý tộc nói.

- Giá mà bà cũng nói dối như tôi vừa rồi ấy, chả tốt hơn sao - Mark Twain khuyên.

* Một phụ nữ cho cậu con trai cùng đi mua sắm bằng ô tô. Khi xe đi qua trước của hàng shop người lớn, cậu bé reo lên:

- Mẹ ơi, mẹ dừng xe lại đi! con muốn vào kia. Đó là cửa hàng đồ chơi hôm nọ bố đã cho con đến đấy! Trong ấy có nhiều thứ thích lắm mẹ ạ!

Anh Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm