KẾT QUẢ bóng đá Cúp C1/Champions League hôm nay ngày 14/9

15/09/2021 08:15 GMT+7 | Trực tiếp Bóng đá

KẾT QUẢ bóng đá cúp C1/Champions League hôm nay. Cập nhật kết quả bóng đá, bảng xếp hạng, lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Cúp C1.

VIDEO Barcelona vs Bayern, Bảng E Cúp C1/Champions League

VIDEO Barcelona vs Bayern, Bảng E Cúp C1/Champions League

VIDEO Barcelona vs Bayern, Cúp C1. Video soi kèo nhà cái, nhận định bóng đá Barcelona vs Bayern. Video bàn thắng, highlights Barcelona vs Bayern.

 

LỊCH C1 - KẾT QUẢ C1 - BẢNG XẾP HẠNG C1

Kết quả bóng đá vòng bảng Cúp C1/Champions League

* Young Boys 2-1 MU

* Sevilla 1-1 Salzburg

* Chelsea 1-0 Zenit

* Malmo 0-3 Juventus

* Barcelona 0-3 Bayern

* Dynamo Kiev 0-0 Benfica

* Lille 0-0 Wolfsburg

* Villarreal 2-2 Atalanta

 

LỊCH C1 - KẾT QUẢ C1 - BẢNG XẾP HẠNG C1

 

Tiếp tục cập nhật

 

03h48: HẾT GIỜ! Barcelona khởi đầu chiến dịch Champions League bằng thất bại 0-3 trên sân nhà Camp Nou.

'

* 03h40: VÀO! VÀO!! VÀO!!! Tỷ số là 3-0 cho Bayern Munich và lại là Lewandowski. Sau cú sút của Serge Grabry, bóng lại dội cột dọc bật ra, và chân sút người Ba Lan lại có mặt, khéo léo vượt qua một cầu thủ trước khi dứt điểm vào lưới trống.

Chú thích ảnh

 

* 03h28: Một pha phối hợp tấn công theo trục dọc khá ăn ý, nhưng Leon Goretzka dứt điểm hơi với và thiếu lực.

 

* 03h25: Vào lúc này, Chelsea đã phá vỡ thế bế tắc trước Zenit. Người ghi bàn là Romelu Lukaku.

 

* 03h12: VÀO! VÀO!! Musiala dứt điểm căng từ đầu vạch 16m50, bóng dội cột dọc bật ra và Lewandowski có mặt kịp thời đá bồi nâng tỷ số lên 2-0.

 

* 03h08: CƠ HỘI. Leroy Sane đi bóng cực kỳ khéo léo trong vòng cấm địa Barcelona trước khi dứt điểm, nhưng thủ môn Ter Stegen đã kịp cứu thua bằng chân.

 

* 03h00: Hiệp hai bắt đầu, Barcelona là đội giao bóng.

 

* Ở các trận cùng giờ, Juventus ghi liên tiếp hai bàn ở cuối hiệp một nhờ công Paulo Dybala và Alvaro Morata để dẫn Malmo 3-0. Chelsea vẫn bị Zenit cầm hòa 0-0 trên sân nhà. Cùng bảng Barcelona, Dynamo Kiev vẫn đang hòa Benfica 0-0. Còn tại bảng F, Villarreal đã gỡ hòa 1-1 trước Atalanta.

 

* 02h45: Kết thúc hiệp một, hai đội rời sân với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về Bayern Munich.

 

02h32: VÀO! Tỷ số đã được mở cho đội khách Bayern Munich và đó là một pha làm bàn khá may mắn. Cú sút từ ngoài vạch 16m50 của Thomas Mueller đã chạm vào người Eric Garcia đổi hướng khiến thủ thành Ter Stegen bó tay.

FPT Play, truc tiep bong da, C1, trực tiếp bóng đá hôm nay, Cúp C1, Young Boys vs MU, Sevilla vs Salzburg, Barcelona vs Bayern Munich, Chelsea vs Zenit, Malmo vs Juventus
Bàn mở tỷ số của Muller

 

02h25: Cùng thời điểm này, Juventus đã mở tỷ số trên sân Malmo nhờ công Alex Sandro. Một đại diện khác của Serie A là Atalanta đang dẫn chủ nhà Villarreal 1-0 nhờ công Remo Freuler.

 

* 02h20: Bayern Munich cho thấy họ cũng sẵn sàng trừng phạt đối phương. Leroy Sane đón bóng hai và dứt điểm trong vòng cấm địa, nhưng Bernd Leno đã cứu thua.

 

* 02h14: Barcelona vẫn đang nhỉnh hơn về thế trận, Memphis Depay chọc khe cho đối tác đồng hương Luuk de Jong trên hàng công, nhưng chân sút này không khống chế bóng thành công.

 

* 02h05: THẺ VÀNG. Joshua Kimmich nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Frenkie De Jong.

 

* 02h00: Trận Barcelona vs Bayern bắt đầu, Bayern là đội giao bóng trước.

 

******

MU thua ngược đáng tiếc

Loạt trận sớm đã kết thúc với trận thua ngược đầy tiếc nuối của MU trên sân Young Boys. Trong thế thiếu người, Quỷ đỏ đã thua hai bàn vào các phút 66 (Ngamaleu) và 90+5 (Siebatcheu). Đặc biệt, bàn ấn định tỷ số 2-1 xuất phát từ pha chuyền về lỗi của Jesse Lingard, người được tung vào sân thay Cristiano Ronaldo ở phút 71. 

Ở trận đấu cùng giờ, Sevilla và Salzburg không ghi được thêm bàn nào trong hiệp hai và chấp nhận rời sân với tỷ số hòa 1-1.

Chú thích ảnh
Ronaldo ghi bàn, nhưng MU vẫn trắng tay trên sân Young Boys

 

Hết giờ! MU thua 1-2 trước Young Boys.

 

90+5': VÀO! Lingard chuyền về tai hại. Jordan Siebatcheu (Young Boys) cướp được bóng rồi ghi bàn vào lưới De Gea. 2-1 cho Young Boys. 

 

88': KHÔNG VÀO! Sandro Lauper (Young Boys) dứt điểm từ xa buộc thủ môn De Gea phải trổ tài cứu thua. 

 

86': KHÔNG VÀO! Nicolas Moumi Ngamaleu (Young Boys) vô lê gần mép vòng cấm nhưng bóng đi ra ngoài.

 

81': Victor Lindelof bị đau sau pha va chạm với cầu thủ đối phương và các nhân viên y tế đã vào sân để chăm sóc anh. 

 

76': Young Boys tấn công như vũ bão ở những phút vừa qua. MU đang chống đỡ vất vả. 

 

72': MU thay người. Ronaldo và Bruno ra, Lingard và Matic vào. 

 

66': VÀO! 1-1. Nicolas Moumi Ngamaleu (Young Boys) dứt điểm chuẩn xác trong vòng cấm sau quả tạt tầm thấp của đồng đội.

 

59': Young Boys với lợi thế về quân số đang làm chủ thế trận. MU đang tập trung phòng ngự. 

 

54': Ronaldo ngã trong vòng cấm của Young Boys nhưng trọng tài không cho MU hưởng 11m. 

 

46': Đầu hiệp 2, MU thay người. Raphael Varane vào thay cho Donny van de Beek.

 

Hiệp 2 bắt đầu! 

 

+Hai khoảnh khắc trong hiệp 1: Ronaldo ghi bàn và Wan-Bissaka nhận thẻ đỏ

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

 

Hiệp 1 kết thúc. MU đang dẫn trước 1-0 nhưng họ đang đá với 10 người sau khi Wan-Bissaka nhận thẻ đỏ.

 

43': KHÔNG VÀO! Vincent Sierro (Young Boys) dứt điểm từ xa. Bóng đi chìm và không gây khó khăn với thủ môn của MU. 

 

+Sau khoảng 35 phút, MU phải đá với 10 người do Wan-Bissaka dính thẻ đỏ

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

38': Hàng thủ của MU có sơ hở. Christian Fassnacht (Young Boys) dứt điểm bóng sống trong vòng cấm nhưng bóng đi chệch cột dọc! 

 

37': MU thay người. Jadon Sancho rời sân nhường chỗ cho Diogo Dalot.

 

35': THẺ ĐỎ! Wan-Bissaka đính thẻ đỏ sau khi vào bóng bằng gầm giày với cầu thủ đối phương. MU còn 10 người trên sân.

 

32': KHÔNG VÀO! Michel Aebischer (Young Boys) dứt điểm gần vòng cấm của MU nhưng bóng đi vọt xà ngang. 

 

30': KHÔNG VÀO! Wan-Bissaka tạt bóng vào cho Ronaldo nhưng thủ môn của Youngs Boy đã lao ra bắt bóng thành công. 

 

23': KHÔNG VÀO! Nicolas Moumi Ngamaleu (Young Boys) dứt điểm từ xa buộc thủ môn De Gea phải đổ người cứu thua. MU sau đó phản công nhanh và kết thúc bằng cú sút trong vòng cấm của Ronaldo nhưng thủ môn đội chủ nhà đã cản phá thành công. 

 

22': Young Boys dâng lên gây sức ép nhưng chưa ghi được bàn thắng. 

 

+Ronaldo mở tỉ số cho MU 

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

14': VÀO! Bruno vẩy bóng điệu nghệ vào vòng cấm cho Ronaldo băng vào đệm bóng tung lưới Young Boys. Tỉ số là 1-0 cho MU.

 

11': Bruno có bóng trong vòng cấm nhưng anh không thể dứt điểm do bị kèm chặt.

 

3': KHÔNG VÀO! Meschack Elia (Young Boys) dứt điểm ở gần mép vòng cấm nhưng bóng đi chệch cột dọc! 

 

Hiệp 1 bắt đầu! 

 

+Các cầu thủ MU khởi động trước trận đấu

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

+Đội hình ra sân của Young Boys

Chú thích ảnh

 

+Các cầu thủ MU có mặt ở sân Wankdorf của Young Boys

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

 

+Đội hình ra sân của MU

Chú thích ảnh

 

Ronaldo hướng tới kỷ lục của Casillas

Vào lúc 23h45 đêm nay (giờ Việt Nam), MU sẽ đá trận mở màn Champions League 2021-22 với Young Boys trên sân khách. HLV Ole Solskjaer trong buổi họp báo trước trận chưa khẳng định khả năng ra sân của Cristiano Ronaldo trong trận cầu này. Tuy nhiên, nếu được tung vào sân, siêu sao Bồ Đào Nha sẽ chạm tới một kỷ lục khác trong sự nghiệp.

Theo thống kê, nếu vào sân ở trận gặp Young Boys, Ronaldo sẽ có 177 trận ra sân ở Champions League, bắt kịp thành tích của thủ thành Iker Casillas. Với việc Casillas đã giải nghệ, Ronaldo sẽ không mất nhiều thời gian để thiết lập nên một kỷ lục mới. Hiện anh đã có 176 lần chinh chiến ở sân chơi châu lục. Trong đó, 52 trận cho MU, 101 trận cho Real Madrid và 23 trận cho Juventus. Ronaldo cũng rất có duyên với Champions League khi đã đăng quang ở sân chơi này tới 5 lần, vào các mùa 2007/08 (MU), 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18 (Real Madrid).

Chú thích ảnh

 

+Cristiano Ronaldo đang là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử Cúp C1

Chú thích ảnh

 

Cavani chấn thương

MU đã không “nhả” Edinson Cavani cho đội tuyển Uruguay trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia vừa qua vì lo ngại cầu thủ sẽ phải cách ly y tế khi trở lại Anh. MU giữ được cho Cavani khỏi “FIFA Day”, nhưng rắc rối lại xảy đến với tiền đạo này trong quá trình tập luyện.

Trong buổi tập cùng MU, tiền đạo Uruguay đã gặp chấn thương. Anh phải vắng mặt trong đội hình tham dự trận tiếp đón Newcastle ở vòng 4 Ngoại hạng Anh và tiếp tục bỏ lỡ chuyến làm khách tới sân của Young Boys ở vòng bảng Champions League.

Đích thân HLV Ole Solskjaer đã xác nhận thông tin này. Ông nói: “Cavani đơn giản là vẫn chưa sẵn sàng. Cậu ấy bị đau nhẹ trong lúc tập luyện nên không thể tham dự trận đấu với Newcastle. Hy vọng vấn đề của Cavani không quá nghiêm trọng và cậu ấy sẽ sớm trở lại”.

Chú thích ảnh

 

Ronaldo yêu cầu đồng đội hy sinh vì đội bóng

Năm 2009, Ronaldo rời MU để gia nhập Real Madrid. Sau 12 năm xa cách, siêu sao Bồ Đào Nha đã trở lại Old Trafford trong thương vụ đầy bất ngờ của phiên chợ Hè 2021. Anh đã có trận đấu ra mắt MU khi đội bóng tiếp Newcastle United trên sân nhà ở vòng 4 Ngoại hạng Anh.

Trước trận đấu này, Ronaldo đã có cuộc trò chuyện với các đồng đội mới. Tờ The Sun (Anh) đã tiết lộ nội dung bài phát biểu của Ronaldo.

“Bài phát biểu của Ronaldo rất mạnh mẽ và nâng cao tinh thần. Cả nhóm cầu thủ và ban huấn luyện đều im lặng lắng nghe”, một nguồn tin tiết lộ với The Sun. “Anh ấy nói với các đồng đội: ‘Tôi đã trở lại MU vì 2 lý do. Đầu tiên là vì tôi yêu câu lạc bộ. Thứ hai là tôi thích tâm lý chiến thắng được nuôi dưỡng qua các cấp bậc của câu lạc bộ này. Tôi không trở lại để làm hoạt náo viên. Nếu các bạn muốn thành công, thì tôi cần các bạn yêu câu lạc bộ này từ tận đáy lòng mình. Bạn cần ăn, ngủ và chiến đấu vì câu lạc bộ này. Dù thi đấu hay không thi đấu, bạn cần phải hỗ trợ đồng đội và luôn cống hiến 100% cho câu lạc bộ. Tôi ở đây để giành chiến thắng và không có gì khác. Chiến thắng mang lại cho chúng ta hạnh phúc. Tôi muốn hạnh phúc, phải không?’”.

Đồng thời, Ronaldo chia sẻ về mục tiêu giành các danh hiệu và mang vinh quang về cho MU. Nhấn mạnh rằng MU đã “sa sút” trong những năm sau khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu, Ronaldo nói với các đồng đội rằng họ có phẩm chất và niềm tin cần thiết để đưa đội bóng trở lại vị thế thống trị một lần nữa.

“Các bạn đều là những cầu thủ tuyệt vời và tôi tin tưởng vào các bạn, nếu không thì tôi sẽ không trở lại”, Ronaldo nói. “Người hâm mộ sẽ ủng hộ các bạn nếu các bạn cố gắng hết sức. Tôi chỉ muốn tạo ra một tâm lý chiến thắng, vì vậy một ngày nào đó khi tôi giải nghệ, tâm lý chiến thắng sẽ vẫn còn, và nhóm cầu thủ này sẽ thống trị bóng đá, giống như chúng tôi đã làm trong quá khứ. Tôi sẽ cố gắng hết sức vì đội bóng nhưng tôi cũng cần sự ủng hộ của các bạn. Bạn đã sẵn sàng để chiến đấu? Bạn đã sẵn sàng cống hiến mọi thứ trên sân cỏ chưa?”.

 

Chú thích ảnh
Ronaldo yêu cầu đồng đội ở MU hy sinh vì mục tiêu của câu lạc bộ

  

Bài phát biểu của Ronaldo đã nhận được tràng pháo tay hoan nghênh của những người có mặt trong phòng thay đồ. Và nó dường như đã tạo hiệu ứng tức thì trên sân cỏ sau đó.

MU đã giành chiến thắng 4-1 trước Newcastle trong bầu không khí cuồng nhiệt ở Old Trafford. Ronaldo đã tạo dấu ấn trong ngày ra mắt với cú đúp bàn thắng.

Lần trở lại này, Ronaldo ở vị thế hoàn toàn khác. Từ một cầu thủ mới chạm đến vinh quang năm xưa, Ronaldo giờ đã trở thành một siêu sao hàng đầu của bóng đá thế giới. Anh có kinh nghiệm của một cầu thủ kỳ cựu, của một danh thủ đã chạm đến tột đỉnh vinh quang ở cấp độ cá nhân lẫn tập thể.

MU kỳ vọng sự hiện diện của Ronaldo sẽ có ý nghĩa về mặt chuyên môn lẫn tinh thần trong việc kéo MU trở lại cuộc đua danh hiệu, điều mà họ đã bỏ lỡ trong nhiều năm qua.

Trong cuộc họp báo trước trận mở màn Champions League 2021-22 gặp Young Boys, HLV Ole Solskjaer cho biết dù không phải là mảnh ghép cuối cùng nhưng Ronaldo và Raphael Varane có thể biến MU thành ứng cử viên cho danh hiệu. Ông nói: “Tất nhiên, Raphael và Cristiano, họ không phải là mảnh ghép cuối cùng, nhưng họ bổ sung chất lượng và kinh nghiệm cho đội hình. Bạn biết những phẩm chất, kinh nghiệm của Cristiano là tuyệt vời. Nó có ý nghĩa rất lớn đối với chúng tôi. Cậu ấy là một huyền thoại ở đây và thật tuyệt khi đón cậu ấy ở lại. Bầu không khí trong đội thực sự tốt và điều đó chắc chắn sẽ giúp chúng tôi có được vị trí tốt.”

Ronaldo hướng tới kỷ lục của Casillas

Vào lúc 23h45 đêm nay (giờ Việt Nam), MU sẽ đá trận mở màn Champions League 2021-22 với Young Boys trên sân khách. HLV Ole Solskjaer trong buổi họp báo trước trận chưa khẳng định khả năng ra sân của Cristiano Ronaldo trong trận cầu này. Tuy nhiên, nếu được tung vào sân, siêu sao Bồ Đào Nha sẽ chạm tới một kỷ lục khác trong sự nghiệp.

Theo thống kê, nếu vào sân ở trận gặp Young Boys, Ronaldo sẽ có 177 trận ra sân ở Champions League, bắt kịp thành tích của thủ thành Iker Casillas. Với việc Casillas đã giải nghệ, Ronaldo sẽ không mất nhiều thời gian để thiết lập nên một kỷ lục mới. Hiện anh đã có 176 lần chinh chiến ở sân chơi châu lục. Trong đó, 52 trận cho MU, 101 trận cho Real Madrid và 23 trận cho Juventus. Ronaldo cũng rất có duyên với Champions League khi đã đăng quang ở sân chơi này tới 5 lần, vào các mùa 2007/08 (MU), 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18 (Real Madrid).

 

Chú thích ảnh
Ronaldo đã có 176 trận ra sân ở Champions League, cách kỷ lục của Casillas 1 trận

  

PSG vừa công bố danh sách dự trận gặp Club Brugge: Messi có mặt

Chú thích ảnh

Nhận định bóng đá Malmo vs Juventus

Xét về kinh nghiệm tại Champions League, Malmo dĩ nhiên không thể là đối thủ của Juventus. Những cái tên trong đội hình của hai đội cũng có sự chênh lệch lớn.

Juventus trong 3 trận đấu đầu mùa giải này vẫn chưa thể giành chiến thắng lần nào. Họ nhận 2 thất bại và hòa 1 trận. Sự ra đi của Cristiano Ronaldo khiến hàng công của Juventus bị đặt dấu hỏi rất nhiều. Không những thế, hàng thủ của họ cũng liên tục gặp những sai lầm cá nhân khiến họ phải trả giá đắt.

Đối đầu với Malmo ở thời điểm này giống như gặp một chiếc phao cứu sinh giúp họ lấy động lực vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại. Chiến thắng là điều bắt buộc đối với Juventus ở trận đấu sắp tới.

Chú thích ảnh

Nhận định bóng đá Chelsea vs Zenit

Chelsea sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ chức vô địch Champions League của mình bằng trận đấu với Zenit trong khuôn khổ vòng loại bảng H. So với thời điểm bước lên ngôi Cúp C1 châu Âu cách đây 4 tháng, hệ thống chiến thuật mà HLV Thomas Tuchel đã xây dựng đến nay thậm chí còn hoạt động trơn tru hơn nữa.

Việc thiếu vắng 1 tiền đạo cắm đá cao nhất trên hàng công đã được giải quyết, với sự có mặt của tân binh Romelu Lukaku tới từ Inter Milan. 3 vòng đấu đã qua tại giải Ngoại hạng Anh, chân sút người Bỉ đã có cho mình tới 3 bàn thắng.

The Blues nằm ở bảng H, một bảng đấu khá dễ dàng. Bởi 3 đối thủ nằm cùng bảng là Malmo, Zenit và Juventus. Trong đó, chỉ có Juventus là đối thủ đáng chú ý nhất. Tuy nhiên, Lão bà lại đang sa sút không phanh mùa này sau khi chia tay Ronaldo, vì vậy 1 tấm vé đi tiếp được xem là trong tay Chelsea.

Bên kia sân, Zenit đang chơi rất ổn định tại đấu trường quốc nội nhưng đại diện nước Nga lại không phải là 1 đội bóng được đánh giá cao tại sân chơi cấp CLB cao nhất Châu Âu. Việc phải làm khách trên sân của nhà đương kim vô địch giải đấu sẽ là 1 thử thách vô cùng khó khăn cho đoàn quân của HLV Sergei Semak

Chú thích ảnh

Nhận định bóng đá Barcelona vs Bayern Munich

Lá thăm may rủi đã đưa Barcelona gặp lại Bayern Munich ở bảng E Champions League, kể từ sau thất bại tồi tệ nhất trong lịch sử của họ với tỉ số 2-8 trước đối thủ ở vòng tứ kết Champions League năm 2020. Thất bại đã đẩy đội bóng xứ Catalunya tới cuộc khủng hoảng nghiêm trọng cả về thể thao lẫn kinh tế.

Cũng kể từ trận thua xấu hổ đó, chủ tịch Bartomeu phải từ chức, HLV Setien bị sa thải, ngôi sao Luis Suarez bị bán đi. Thay thế cho những người này là Laporta, Koeman và nhiều cầu thủ khác được đưa về Camp Nou, và khiến đội bóng sa sút khá nhiều về chất lượng chơi bóng. Nhưng cuộc khủng hoảng còn chưa kết thúc mà nó còn kéo dài sau đó, ở mùa Hè này, cầu thủ vĩ đại nhất thế giới Messi phải ra đi vì Barca không đáp ứng được yêu cầu của La Liga.

Ngay cả chân síuts đáng kể còn lại như Antoine Griezmann cũng bị đẩy khỏi Camp Nou vì cuộc khủng hoảng tài chính, khiến cho đội hình của đội bóng xứ Catalunya ngày càng suy yếu và những người mới đến như Luuk de Jong, hay Depay chỉ có trình độ trung bình.

Ngay cả ở thời điểm có đội hình tốt nhất Barcelona vẫn bị đối thủ vùi dập với tỉ số 2-8, rất khó để tin HLV Koeman có thể giúp người hâm mộ đội bóng quên đi được kí ức buồn bã khi gặp lại Bayern Munich ở trận này.

Bên kia sân, dù mới chỉ tiếp quản Bayern Munich trong thời gian ngắn, nhưng HLV Nagelmanns vẫn duy trì được cá tính, sức mạnh và chất lượng chơi bóng của Hùm xám, họ vẫn đang thể hiện sự vượt trội về đẳng cấp so với Barcelona ở trận này, khi bộ khung giàu kinh nghiệm như Neuer, Kimmich, Muller, Lewandowski, Goretzka vẫn tạo ra sức mạnh thật sự ở mọi khía cạnh cho Hùm xám.

Vấn đề với cả Barcelona và Bayern Munich là mùa bóng mới chỉ bắt đầu, hơn thế đây cũng chỉ là 1 trận đấu ở vòng bảng, nên nhiều khả năng, 2 đội đều chọn phương án thi đấu an toàn.

Chú thích ảnh

 

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm