TP.HCM hụt hơi so với Hà Nội

05/08/2019 13:05 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn)- So với nhà ĐKVĐ Hà Nội đang vượt khó ngoạn mục suốt ba tuần qua, TP.HCM đang cho thấy họ không đủ bản lĩnh lẫn kinh nghiệm đường trường để đua tranh chức vô địch. Thất bại 1-2 trước Sanna Khánh Hòa BVN dù chưa là thảm họa nhưng nó cho thấy sự hụt hơi của TP.HCM.

'Hà Nội thắng TPHCM cũng chưa vô địch V League'

'Hà Nội thắng TPHCM cũng chưa vô địch V League'

HLV Chu Đình Nghiêm đã khẳng định như thế ở cuộc họp báo trước trận làm khách ở Thống Nhất tối 26/7 của TP.HCM nhưng Quang Hải cùng các đồng đội phải nỗ lực để không bị tụt lại quá xa đối thủ trực tiếp trong cuộc đua đến chức vô địch năm nay.

Trận thua 1-2 trước Sanna Khánh Hòa BVN ghi nhận nhiều điều đầu tiên của đội bóng do HLV Chung Hae Soung dẫn dắt. Đó là lần đầu tiên có lẽ là thất vọng cùng cực nhất của nhà cầm quân người Hàn Quốc sau khi khép lại 90 phút. Nó khiến ông bị bóp nghẹt cảm xúc, đứng lặng trên sân và không còn tâm trạng đối đáp cùng giới truyền thông sau trận đấu.

Lần đầu tiên HLV Chung Hae Soung nếm trải bàn thua ở những giây bù giờ cuối cùng khiến TP.HCM bại trận và đó cũng là lần đầu tính đến hiện tại, đội bóng của ông trắng tay ở Thống Nhất năm nay. Và cũng là lần đầu tiên sau hai trận sân nhà, TP.HCM chỉ kiếm được duy nhất 1 điểm.

HLV Chung Hae Soung thất vọng tràn trề sau trận thua Sanna Khánh Hòa BVN 1-2 vòng 19. Ảnh: VPF
HLV Chung Hae Soung thất vọng tràn trề sau trận thua Sanna Khánh Hòa BVN 1-2 vòng 19. Ảnh: VPF

Đội bóng của nhà cầm quân người Hàn Quốc thậm chí đã bị HLV Võ Đình Tân của Sanna Khánh Hòa BVN “bóc mẽ” sau trận đấu: “TP.HCM đá rất đơn giản, lối đá không có gì đặc biệt và chúng tôi đã nắm được họ từ trước. Trận hôm nay cũng như trận lượt đi thôi, đội nào tận dụng tốt cơ hội thì sẽ thắng. Như ở trận lượt đi trên sân chúng tôi, họ có 2 cơ hội thì có 2 bàn thắng, chúng tôi có nhiều cơ hội nhưng không ghi được nhiều bàn hơn họ và thất bại”.

Thua đội bóng bị đánh giá khó lòng chống nổi vé rớt hạng mùa này, HLV Chung Hae Soung có lý do để thất vọng tràn trề. Với 2 điểm thua kém Hà Nội lúc này, dù còn đến 7 lượt trận nhưng TP.HCM có thể cảm nhận được từ bản lĩnh đến kinh nghiệm trận mạc, họ đều không thể sánh bằng nhà ĐKVĐ.

Đặc biệt, sau trận hòa “hú vía” Hà Nội ở Thống Nhất ở giây phút bù giờ vòng 18, TP.HCM có thể sẽ cảm thấy năng lực chinh phục của đại biểu Thủ đô khi liền sau đó, Hà Nội đánh bại B.Bình Dương ở chung kết lượt đi AFC Cup.

Thất bại trước Sanna Khánh Hòa BVN tối 4/8 có thể là bước ngoặt của cuộc đua vô địch mùa này với TP.HCM. Ảnh: VPF
Thất bại trước Sanna Khánh Hòa BVN tối 4/8 có thể là bước ngoặt của cuộc đua vô địch mùa này với TP.HCM. Ảnh: VPF

Đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm chơi như lên đồng ở giai đoạn cuối mùa giải, dù vẫn còn những trận hòa đáng tiếc ở V-League. Hà Nội đa phần chỉ dựa vào nội binh nhưng dàn cầu thủ của họ có chất lượng đồng đều và dày dạn trận mạc. Văn Quyết cùng đồng đội biết cách tự vượt qua áp lực bằng chính khả năng của họ ở thời điểm vô số sức ép đè nặng.

Hà Nội đã bỏ qua tuyên bố “5 đánh 1” của bầu Đức khi khiến những đối thủ cạnh tranh trực tiếp với họ ở mọi đấu trường như TP.HCM và B.Bình Dương thất bại tâm phục khẩu phục. 4 điểm ở V-League gần nhất, đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm lấy được trước hai đối thủ miền Đông Nam Bộ. Trong khi đó, TP.HCM để thua cả một Sanna Khánh Hòa BVN đang vùng vẫy dưới cuối bảng.

Bàn thắng của Đại Dương (vàng) phút cuối trận khiến TP.HCM lần đầu tiên thất bại ở Thống Nhất năm nay. Ảnh: VPF
Bàn thắng của Đại Dương (vàng) phút cuối trận khiến TP.HCM lần đầu tiên thất bại ở Thống Nhất năm nay. Ảnh: VPF

Và trong khi Hà Nội đang phải căng mình chinh chiến với mật độ dày đặc từ giải quốc nội đến quốc ngoại, tốn nhiều thể lực di chuyển lẫn thi đấu, TP.HCM chỉ phải nghĩ cách chơi tốt nhất mỗi tuần ở V-League và Cúp QG. HLV Chung Hae Soung thừa hiểu mình đang đối chọi với thử thách lớn mức nào.

Thất bại lần đầu ở Thống Nhất sau thời gian dài ca khúc khải hoàn ở sàn diễn này (TP.HCM đã có 21/35 điểm ở Thống Nhất, tính cả 3 điểm khi họ phải đến Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp SHB Đà Nẵng do sân Thống Nhất bận phục vụ giải điền kinh quốc tế), HLV Chung Hae Soung chắc chắn không kêu gọi học trò từ bỏ cuộc đua nhưng có thể, ông cũng đã cảm nhận được giới hạn đội nhà.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm