Tổng kết âm nhạc năm 2014: Hay, dở và kỳ quái

29/12/2014 06:53 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Ban nhạc kỳ cựu U2 muối mặt với công chúng vì màn hợp tác lạ đời thất bại với Apple. Whitney Houston đã chết nhưng vẫn "phát hành" được một trong những album ấn tượng nhất năm. Có thể nói làng nhạc năm qua đã đầy các sự kiện sôi động và kỳ lạ.

Hãy cùng điểm lại những sự kiện, khoảnh khắc, nhân vật đáng nhớ nhất trong âm nhạc năm qua, không chỉ ở những trường hợp xuất sắc, tích cực, mà còn cả những trường hợp dở tệ, gây thất vọng, hoặc kỳ quặc và nằm ngoài các tiêu chuẩn hay - dở thông thường.

Những màn trình diễn xuất sắc

Các bài hát, màn biểu diễn hay thì không năm nào thiếu. Nhưng để được nhắc đến sau khi một năm qua đi, phải là những nghệ sĩ có sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tạo ra thay đổi trong dòng nhạc của mình.

Xét theo tiêu chí đó, người xứng đáng được nêu tên đầu tiên là Sam Smith, giọng ca truyền cảm đến từ nước Anh, người được coi là đã "viết lại quy luật cho dòng nhạc soul" vốn không nhiều người có khả năng theo đuổi. Lâu lắm rồi, nhạc soul mới xuất hiện một chất giọng nam xuất sắc đến thế. Tài năng của Smith được công nhận ngay từ album đầu tay với thành công cả chuyên môn lẫn thương mại, đặc biệt là ca khúc hit Stay With Me.

Gương mặt xuất sắc tiếp theo là nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ Sia, người đã thành công theo một cách đặc biệt: chống lại sự nổi tiếng. Sia hạn chế hết mức việc thể hiện hình ảnh bản thân, bằng cách đeo túi giấy che mặt hay quay lưng lại khán giả khi biểu diễn. Trong MV (video nhạc) của ca khúc được tạp chí Billboard đánh giá là hay nhất năm là Chandlier, Sia cũng không xuất hiện mà dùng hình ảnh một vũ công thay thế.

Còn gây nhiều tranh luận về thực tài, song nữ rapper người Italy, Iggy Azalea, vẫn là cái tên nổi trội. Cô là nghệ sĩ rap ăn khách nhất trong năm với album đầu tay The New Classic. Cô là người da trắng, nổi danh trong dòng nhạc từ lâu vẫn là địa hạt của người da đen.

Trong năm qua, album Whitney Houston Live: Her Greatest Performances được phát hành để tưởng nhớ ca sĩ huyền thoại cũng trở thành một trong những album sau khi qua đời thành công nhất từ trước đến nay. Bên cạnh đó, Cher, nữ danh ca của nhiều thập niên trước, cũng trở lại ở tuổi 67 với một chuyến lưu diễn đầy năng lượng và chiêu trò thú vị, hơn cả những ngôi sao kém bà vài chục tuổi.


Sam Smith – “ông hoàng nhạc soul của năm”, Avril Lavigne và ca khúc Hello Kitty, Miley Cyrus và chiếc lưỡi khổng lồ.

Nhiều cái tên lớn "tịt ngòi"

Dù năm ngoái được đề cử giải Grammy nhưng năm nay Robin Thicke, người bị coi là bản sao của Justin Timberlake, đã có một năm kém thành công. Album mới Paula của anh, được đặt theo tên người vợ cũ Paula, với hy vọng níu kéo tình yêu, nhưng đã bị cô vợ từ chối. Không chỉ vậy, công chúng cũng khước từ Thicke.

2014 cũng bị coi là “năm của... mông”, khi hàng loạt ca sĩ nữ nổi tiếng có những MV và bài hát nhắm vào chủ đề vòng ba. Đó là Anaconda của Nicki Minaj, Booty của Jennifer Lopez và Iggy Azalea, những MV ngồn ngộn hình ảnh vòng ba khiến khán giả bội thực. Quan trọng hơn, các nhạc phẩm này chẳng để lại ấn tượng gì sâu sắc.

MV bị coi là tệ nhất năm là Hello Kitty của Avril Lavigne, một video nhạc lấy chủ đề là chú mèo hoạt hình màu hồng của Nhật Bản, nhưng cách thể hiện nhàm chán, ít nhiều lố bịch, và thông điệp không rõ ràng đã biến Hello Kitty thành một thảm họa. Đồng thời, MV gây ra cuộc tranh cãi nó “xúc phạm hay không xúc phạm” hình tượng Hello Kitty và văn hóa Nhật.

Không thiếu những chuyện kỳ quái

Năm nay Taylor Swift tiếp tục có một vụ chia tay, nhưng không phải với một chàng trai, mà với dịch vụ nghe nhạc qua mạng Spotify. Vụ việc trở thành tâm điểm vào tháng 11, khi Swift tuyên bố đoạn tuyệt với mọi dạng phát hành nhạc miễn phí, và cho rằng nghệ sĩ nên đấu tranh vì thành quả xứng đáng cho sức sáng tạo của họ.

Vụ việc bị phàn nàn và cười chê nhiều nhất lại là sự kết hợp giữa 2 tên tuổi lớn của làng nhạc và làng công nghệ: ban nhạc U2 và hãng công nghệ Apple. Apple đã mua album mới nhất Songs of Innocence và tặng miễn phí cho người dùng qua iTunes, nhưng nhiều người lại cho đó là món quà phiền toái. Sự kiện gây ồn ào đến nỗi trưởng nhóm Bono của U2 phải lên tiếng xin lỗi.

Thông tin bên lề gây chú ý nhất trong năm của làng nhạc là tin đồn tan vỡ giữa đôi vợ chồng quyền lực số một, Beyonce và Jay-Z. Họ đã có sự phản hồi thông minh, khi bế con gái Blue Ivy cùng xuất hiện trên sân khấu lễ trao giải âm nhạc MTV Video Music Awards hồi tháng 8.

Trong chuyến lưu diễn ồn ào và nhiều điều tiếng đầu năm nay, Miley Cyrus đã lập kỷ lục không chính thức về lối vào sân khấu lớn nhất từ trước đến nay: đó là cái miệng há rộng của chính Cyrus, đúng hơn là của mô hình gương mặt cô với kích cỡ khổng lồ, miệng há rộng và lưỡi thè ra hết cỡ. Nữ ca sĩ trượt trên chiếc lưỡi đó để xuống sân khấu chào khán giả.

Cuối năm ngoái và đầu năm nay, bài hát Happy của Pharrell trở thành hiện tượng toàn cầu, nhưng có một việc không “vui” lắm đã xảy ra. Cụ thể, trong tháng 5, một nhóm 13 người trẻ tuổi ở Iran đã bị chính quyền bắt giam vì quay đoạn phim nhảy bắt chước bài hát. Hành vi của các thanh niên trong MV được họ tung lên mạng xã hội YouTube bị coi là vi phạm đạo đức.

Top 10 BXH Billboard Hot 100 tuần 3/1:

1. Blank Space - Taylor Swift

2. Take Me To Church - Hozier

3. Uptown Funk! - Mark Ronson và Bruno Mars

4. Thinking Out Loud - Ed Sheeran

5. Lips Are Moving - Meghan Trainor

6. I'm Not The Only One - Sam Smith

7. Love Me Harder - Ariana Grande và The Weeknd

8. Jealous - Nick Jonas

9. Animals - Maroon 5

10. All About That Bass - Meghan Trainor


Hạ Huyền
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm