Đi rửa tay nhặt được kiếm cổ 3.000 năm tuổi

10/09/2014 08:46 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) – Trong lúc đi ra sông rửa tay, một cậu bé 11 tuổi người Trung Quốc đã vô cùng may mắn khi nhặt được một thanh kiếm đồng cổ đã 3.000 năm tuổi.

Cậu bé Yang Junxi, 11 tuổi, sống ở Cao Bưu, tỉnh Giang Tô, đã vô tình nhặt được thanh kiếm kể trên khi rửa tay ở sông Laozhoulin.

Junxi hào hứng mang thanh kiếm về nhà và khiến tất cả mọi người trong gia đình vô cùng kinh ngạc. Khi hay tin, nhiều người sống trong khu vực cũng tìm đến. Có kẻ còn đề nghị trả một khoản tiền lớn để mua kiếm. Tuy nhiên cha mẹ của Junxi đã quyết định gửi món cổ vật giá trị này cho các chuyên gia kiểm tra.


Thanh kiếm cổ có niên đại lên đến 3.000 năm tuổi.

Sau khi nghiên cứu và tìm hiểu, các nhà khoa học xác định thanh kiếm cổ có niên đại thuộc nhà Thương (1766 –1122 TCN) hoặc nhà Chu (1122 –249 TCN). Theo tờ Daily Mail, thanh kiếm này dài 25 cm và ngoài vai trò vũ khí, nó còn là một phụ kiện trang trí.

Lyu Zhiwei thuộc Cục Di sản văn hóa Cao Bưu cho biết thanh kiếm cổ có khả năng đã được một quan chức dân sự sử dụng và không phải vũ khí chiến đấu. “Không có họa tiết trang trí đặc biệt nào xuất hiện trên thanh kiếm… Có thể thấy đây không phải là kiếm của binh lính” - ông nói.

Khu vực sông nơi cậu bé 11 tuổi nhặt được món cổ vật.

Hiện các nhà chức trách Trung Quốc đã lên kế hoạch thực hiện một cuộc khai quật lớn tại sông Laozhoulin.


Dương Trần
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm