Đạp 'nhầm' mìn đàn em cài, hai lãnh đạo IS chết thảm

23/07/2015 07:00 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Các chiến binh người Kurd vừa cho biết một quả mìn do lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đặt bên vệ đường đã bất ngờ phát nổ và giết chết 2 thủ lĩnh của nhóm này.

Nguồn tin từ lực lượng người Kurd ở Makhmour, Iraq, cho biết sự việc xảy ra vào thứ Năm tuần trước. Lần đó, một đoàn xe chở nhiều tay súng IS đang di chuyển tại thị trấn Makhmour, khi một chiếc bất ngờ phát nổ.

IS định cài mìn để gây hại cho lực lượng người Kurd, nhưng lại nếm quả đắng do chúng tạo ra

Ali Hussain, chỉ huy lực lượng người Kurd ở Makhmour, cho hãng thông tấn Rudaw biết rằng quả mìn phát nổ do chính "binh lính của IS gài lại tại làng Kharbadan để nhằm vào lực lượng Peshmerga". Thật không may cho IS vì kẻ nếm mùi cay đắng lại chính là lực lượng này.

Hussain cho biết đã có 2 thủ lĩnh IS thiệt mạng sau vụ nổ. "Một trong số đó là lãnh đạo của nhóm trong khu vực có tên Abu Malik và kẻ còn lại là Abu Abdul-aziz.”

Hiện thông tin trên chưa được kiểm chứng độc lập. Tuy nhiên, việc IS sử dụng bom mìn gài bên vệ đường đã được ghi nhận khá đầy đủ ở Syria.

Đầu tháng này, có tin IS còn gài cả bom lên những con gà, nhằm biến chúng thành vũ khí sát thương lợi hại.

V.L
Theo Mirror

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm