Cậu bé 4 tuổi vẽ chân dung cha quá cố hàng ngày

29/07/2014 10:10 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) – Anh Jon Mummery, cha của cậu bé 4 tuổi Dylan Mummery sống ở thành phố Leicester, Vương quốc Anh đã qua đời hồi đầu năm nay trong khi chờ được ghép phổi. Vì thương nhớ cha, hàng ngày, Dylan đã vẽ lại những bức chân dung của Jon để lưu lại những kỉ niệm khi anh còn sống.

Với nỗi nhớ về người cha quá cố 41 tuổi qua đời vì xơ nang và tình yêu nghệ thuật bất tận của cậu bé 4 tuổi, mỗi ngày, Dylan Mummery đều vẽ một bức tranh về Jon dù anh đã ra đi từ hồi tháng 3. Với sự trợ giúp của mẹ Issy, Dylan vẫn luôn dành thời gian để nhớ về cha qua những bức họa, đều đặn mỗi ngày.

Anh Jon Mummery khi còn sống và con trai 4 tuổi Dylan Mummery.

"Dylan và Jon gần giống nhau, 2 cha con cũng luôn ở bên cạnh nhau. Khi Jon qua đời, thằng bé bắt đầu vẽ chân dung của cha mỗi ngày, đặc biệt là lưu lại những kỷ niệm trong những năm tháng qua. Cả 2 đều ham mê hội họa và thường vẽ tranh cùng nhau”, Issy, góa phụ 37 tuổi chia sẻ.

Khi chồng mất vì bệnh tật, Issy nói cô biết mình phải làm gì đó để không chỉ giúp con trai đối diện với sự thật mất cha - người bạn thân nhất của cậu bé mà còn có thể giúp Dylan nhớ được những kỷ niệm khi cả gia đình bên nhau. 

Dylan Mummery bên những bức chân dung vẽ cha và những kỉ niệm 2 cha con bên nhau.

Issy nói thêm: "Dylan thích vẽ cha. Đó là một trong những sở thích mà thằng bé có thể làm được, tất cả mọi thứ Dylan vẽ đều liên quan đến Jon và những kỷ niệm 2 cha con chia sẻ với nhau.  Thậm chí thằng bé còn vẽ đám tang của chồng tôi và gọi nó là 'nghĩa địa nơi có mộ của cha’. Nếu Dylan không vẽ Jon thì nó sẽ vẽ một cái gì đó về tang lễ hoặc chép lại các bức tranh của anh”.

Issy cùng nói cô quyết định sẽ tặng một trong những kỉ vật của Jon cho Dylan vào mỗi sinh nhật hay Giáng sinh. "Tôi sẽ tặng thằng bé một trong những mẫu xe thể thao của Jon vì tôi biết Dylan sẽ thích chúng giống như cha mình. Nỗi sợ hãi lớn nhất của Jon là qua đời trước khi con trai tôi trưởng thành. Anh ấy tuyệt vọng muốn trở thành một phần cuộc sống của chúng tôi mãi mãi và khi Jon đã qua đời thì chắc chắn là như vậy. Tạo nên những kỉ niệm như thế này, tôi và Dylan cảm thấy như Jon đang còn sống, chúng tôi đều nhắc về anh mỗi ngày." 

Gia đình hạnh phúc của cậu bé Dylan Mummery.

Hiện Issy hiện đang gây quỹ cho Bệnh viện Glenfield để góp phần giúp các bệnh nhân xơ nang giống như người chồng quá cố của mình. “Tôi làm việc này để nhấn mạnh sự cần thiết nâng cao nhận thức về hiến tạng và tôi muốn gây quỹ vì thời gian chăm sóc tuyệt vời Jon đã nhận được. Tôi hy vọng nếu ai đó một lần đọc câu chuyện của chúng tôi sẽ đăng ký vào danh sách ghép tạng. Nếu có nhiều nhà tài trợ, Jon đã có thể ở đây ngày hôm nay", góa phụ 37 tuổi chia sẻ.

Hải Yến
Theo Mirror 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm