Từ ngôi sao được kỳ vọng biến thành nỗi thất vọng vô bờ. Từ niềm hy vọng số 1 biến thành số 0 đúng nghĩa. Từ cầu thủ đá chính không phải bàn cãi biến thành cầu thủ dự bị. Paul Pogba rơi từ đỉnh cao xuống vực sâu chỉ trong vài tháng mùa này ở Old Trafford.

Mâu thuẫn Pogba – Mourinho: Hôn nhân không tình yêu

(Thethaovanhoa.vn) - Từ ngôi sao được kỳ vọng biến thành nỗi thất vọng vô bờ. Từ niềm hy vọng số 1 biến thành số 0 đúng nghĩa. Từ cầu thủ đá chính không phải bàn cãi biến thành cầu thủ dự bị. Paul Pogba rơi từ đỉnh cao xuống vực sâu chỉ trong vài tháng mùa này ở Old Trafford.

Mourinho đã làm Pogba “nhỏ máu” như thế nào?

Để thấy tình cảnh của Pogba ở M.U hiện tại ra sao thì có thể lấy hình ảnh của Mohamed Salah ở Liverpool ra để so sánh. Vào ngày mà Salah đá chính và lập poker vào lưới Watford để rồi khiến truyền thông phải so sánh anh với Messi thì Pogba gặm nhấm nỗi buồn bã của một cầu thủ dự bị không được chơi phút nào khi M.U đánh bại Brighton 2-0 để vào bán kết cúp FA.

Trong khi Klopp hẳn là cảm thấy may mắn lắm và vui mừng hết biết vì Salah chơi quá hay thì Mourinho lại như muốn nói rằng không có Pogba, M.U vẫn thắng trận như thường, thậm chí còn đá tốt hơn khi Pogba xuất hiện. Ngay mùa đầu tiên ở Liverpool, Salah đã sẵn sàng để trở thành huyền thoại của Anfield còn Pogba vẫn chỉ là con số 0 ở Old Trafford sau 2 năm xách ba lô từ Italy trở lại đây.

Đang tận hưởng không khí ấm áp của một cuối tuần không bóng đá, Kevin de Bruyne, có lẽ là đối thủ đúng nghĩa duy nhất của Salah trong cuộc bầu chọn cầu thủ xuất sắc mùa giải ở Premier League, hẳn là không mấy bận tâm tới tình trạng của cả Salah lẫn Pogba.

Salah và De Bruyne đang tỏa sáng, dù trước đó trồi sụt dưới bàn tay Mourinho

Cũng như Salah, De Bruyne quá hiểu những gì Pogba đang trải qua. Hai ngôi sao hàng đầu Premier League, thậm chí là hàng đầu thế giới, từng trải qua cảm giác cay đắng với Mourinho khi họ được ông mua về rồi bán đi sau chỉ một số ít trận ra sân. Với Pogba, cuộc hôn nhân với M.U là một chương vẫn đang tiếp diễn nhưng nói như Ernest Hemingway thì đó là một chương: "Không có gì để viết. Tất cả những gì bạn làm là ngồi cạnh máy đánh chữ và... nhỏ máu”.

Đại diện của Pogba Mino Raiola không muốn thân chủ của ông ta “nhỏ máu” lâu hơn nữa ở Old Trafford nên được cho là đã chào bán Pogba cho những khách hàng tiềm năng. Có tin nói một cuộc trao đổi giữa M.U và PSG chứng kiến Pogba khoác áo đội bóng Pháp còn Marco Verratti đi theo chiều ngược lại đã được các bên liên quan bàn thảo dù trong nội bộ M.U người ta vẫn hy vọng Pogba và Mourinho có thể giải quyết bất đồng giữa họ.

Có lần chính Mourinho thú nhận ông không hài lòng với lối chơi kém hiệu quả của M.U nên đã thực hiện 3 sự thay đổi người nhằm thay đổi tình hình. Nhưng dù ông đưa Pogba vào thay người hay cho rằng đưa anh vào sân sẽ chẳng mang lại hiệu ứng tích cực nào thì cũng đều dở cả.

Nếu bảo rằng Mourinho công khai làm mất mặt Pogba thì hẳn là nói quá nhưng thực tế đúng là như vậy. Việc hai cầu thủ Mourinho yêu thích và ca ngợi là Lukaku và Matic ghi bàn giúp M.U vào bán kết cúp FA khiến ông mừng thầm nhất là sau khi ông đã mạo hiểm không sử dụng cả Pogba và Sanchez.

Việc Mourinho tỏ ra tức giận sau trận đấu dù M.U giành chiến thắng cho thấy ông đang muốn lấy lòng đám đông. Có lẽ là ông thậm chí đang sợ hãi. Tuy nhiên việc Mourinho kêu ca M.U đá thiếu sáng tạo và phiêu lưu nhưng lại để Pogba ngồi dự bị chẳng khác nào người ta dùng Pablo Picasso để vẽ trần nhà nhưng lại ca cẩm là không có ai vẽ tường. Dễ hiểu là Pogba cảm thấy bức xúc thế nào.

Mourinho đang kìm hãm Pogba

Vấn đề nằm ở chỗ Pogba là một tiền vệ hiện đại nhưng Mourinho chẳng mấy khi ưu ái cho ai không phù hợp với sơ đồ 4-2-3-1 từng giúp ông gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp. Pogba muốn chơi như một số 8 được tự do sáng tạo ở 1/3 cuối sân đối phương nên việc Mourinho đòi hỏi anh lùi xuống đá tiền vệ trung tâm chẳng khác nào bảo Olivier Reed cầm đồ uống cho bạn lúc bạn trang điểm.

Khi phải chơi tiền vệ trung tâm, Pogba giống như con gà bị nhốt để vỗ béo đầy chán ngán trong khi bên cạnh anh Matic tội nghiệp trở nên căng thẳng vì phải căng sức ra để bao sân. Việc một cầu thủ đến từ đội trẻ như Scott McTominay giờ lại được tin tưởng theo cách mà Pogba không được đã nói lên tất cả về cách dùng người của Mourinho.

Cứ làm đúng và làm tốt như những gì ông yêu cầu thì sẽ được tưởng thưởng, không quan trọng cầu thủ đó là ai, có danh hay vô danh, có kinh nghiệm hay chưa có kinh nghiệm. Pogba muốn, thậm chí là cần một HLV giải phóng cho anh khỏi nhiệm vụ phòng ngự, để anh được tự do sáng tạo như những gì David Silva và De Bruyne đang làm ở Man City. Mourinho lại muốn anh phải tham gia phòng ngự. Pogba muốn đá cao nhưng Mourinho lại yêu cầu anh đá thấp. Họ hoàn toàn đồng sàng dị mộng.

Ở Juventus, Pogba được làm việc với một HLV nghiêm khắc nhưng tâm lý là Antonio Conte. Conte đã giúp tiền vệ người Pháp chơi thứ bóng đá hay nhất trong sự nghiệp bằng cách để Pogba đá ở cánh trái trong hàng tiền vệ 3 người. Dù khả năng giữ nhịp của Andrea Pirlo hẳn đã có thể biến tuyến giữa của Juve từ Marilyn Manson thành Marilyon Monroe nhưng điều đó vẫn không che mờ được thực tế rằng một Pogba giàu thể lực với chiều cao tốt và sải chân dài đã trở thành một trong những điểm sáng nổi bật nhất của bóng đá thế giới trong thời gian anh khoác áo Juve.

Từ khi trở lại M.U thì thường những trận Pogba chơi hay nhất là những trận anh được Mourinho bố trí đá cánh trái trong hàng tiền vệ 3 người. Trong 5 trận đầu tiên của M.U ở Premier League mùa này, Pogba ghi 3 bàn và kiến tạo 3 bàn khác khi được chơi đúng vị trí ưa thích. Nhưng sau đó tên anh không còn xuất hiện trên bảng tỷ số nữa và những đường kiến tạo gần nhất của anh được thực hiện ở trận gặp Stoke City hồi giữa tháng 1/2018.

Từ bao giờ Mourinho quyết định loại bỏ Pogba?

Từ bao giờ việc Pogba trải qua 2 tháng mờ nhạt đã trở thành một chuyện gì đó thực sự nghiêm trọng? Việc Mourinho để Pogba đá dự bị nhiều trận đấu mà không gặp phải sự phản đối dữ dội của fan M.U trên mạng xã hội đã nói lên nhiều điều. Việc Pogba không được đá chính trong đội hình xuất phát của một M.U chỉ tung ra nổi 6 cú sút trúng đích ở 3 trận sân nhà trước đó thực sự là vấn đề đáng ngại với tiền vệ người Pháp.

Thất bại của M.U trước Tottenham trong trận đấu mà Pogba bị thay ra sau 63 phút thi đấu sau khi hoàn toàn bị Mousa Dembele vô hiệu hóa chính là khởi điểm cho sự mất niềm tin của Mourinho đối với anh. Ở 9 trận đấu tiếp theo sau cuộc chiến tại Wembley ấy thì chỉ có đúng 2 trận Pogba đá chính và chơi đủ 90 phút. Còn lại hoặc là dự bị, hoặc bị thay ra sớm, hoặc Mourinho thông báo là anh ốm hay chấn thương và không thể thi đấu.

Pogba không còn là bất khả xâm phạm với Mourinho

Sau trận lượt đi vòng 1/8 Champions League gặp Sevilla, Roy Keane bình luận trên ITV rằng Pogba “chơi bóng như một cậu học trò”. Tiền vệ người Pháp được tung vào sân thay người nhưng không thể hiện được gì, không gây ra bất cứ mối đe dọa nào có thể cho phép M.U ghi bàn.

Hồi tháng 2, Keane từng bình luận: “Ngoài sân đấu, Pogba tỏ ra rất có cá tính. Anh ta hoạt động mạnh trên mạng xã hội, liên tục thay đổi kiểu tóc, đổi xe. Sao anh ta không tạo ra những điều mới mẻ như thế trong các trận đấu?”. Trên truyền thông Pháp mới rồi, Emmanuel Petit kêu gọi ngôi sao đồng hương hãy dừng ngay những trò trẻ con, cảnh báo Pogba phải dừng ngay việc tạo ra một cuộc đối đầu với Mourinho: “Jose sẽ bắn ngay vào lưng Pogba khi cậu ấy chưa bước nổi 3 bước chứ nói gì đến 12 bước”.

Việc những người vốn là cầu thủ giờ lại phán như chuyên gia như vậy dễ bị coi là tùy tiện, nhất là khi những bình luận với quan điểm giống nhau cứ lặp đi lặp lại. Nhưng đã 2 năm nay, nhiều tiền vệ trung tâm tài hoa vào thời của họ bày tỏ quan điểm rằng Pogba không hiểu vị trí của mình. Graeme Souness có thể vừa thưởng trà, vừa vào mạng phê phán Pogba. Frank Lampard thì nói về tiền vệ đắt giá nhất thế giới trên Sky Sports là “vấn đề 90 triệu bảng”.

Pogba là cầu thủ trẻ được yêu thích. Ít người nghi ngờ Mourinho thích phong cách của Pogba nhưng ông không thiếu lựa chọn thay thế tiền vệ người Pháp. Sau hiệp 1 trận gặp Crystal Palace mà M.U chơi kém một cách khó hiểu, Gary Neville bình luận trên Sky Sports như thế này: “Điểm yếu lớn nhất của Pogba là cậu ta thi đấu cứ như đang vui đùa với các bạn trong công viên vậy. Pogba làm tất cả mọi thứ với trái bóng cứ như một video trên youtube hay Instagram. Không nghiêm túc chút nào. Cậu ta không phải đang thi đấu bóng đá chuyên nghiệp mà cậu ta đá bóng như đang đùa giỡn”.

Người ta không cần phải quen với công việc của Sigmund Freud mới hiểu được ngôn ngữ cơ thể của Pogba. Cứ sau mỗi đường chuyền sai địa chỉ hoặc sau một pha chạm bóng bị lỗi mà số những đường chuyền hoặc pha chạm bóng lỗi như thế đủ để lấp đầy sổ ghi chép của một phóng viên thì Pogba lại chỉ tay về phía một đồng đội nào đó. Anh trông giống như một đạo diễn nổi tiếng đang phê bình một diễn viên vô danh vì không hiểu ý tưởng của mình.

Nếu Mourinho tiếp tục để Pogba ngồi dự bị, "siêu cò" Mino Raiola có thể sẽ phải ra tay

Rõ ràng đây không phải là một Pogba mà Les Bleus kỳ vọng ở World Cup 2018. HLV tuyển Pháp Didier Deschamps từng khẳng định rằng Pogba vẫn là nhân tố không thể thiếu trong các kế hoạch của ông với tuyển Pháp tại kỳ World Cup sắp tới . Nhưng 2 năm sau EURO 2016, có vẻ như Pogba sẽ trở thành vấn đề nan giải với Deschamps trên đất Nga nhiều chả kém gì việc anh được coi là giải pháp của đội bóng áo Lam.

Trước thềm trận đấu vòng bảng thứ 2 của tuyển Pháp ở VCK EURO 2016 gặp Albania, nhật báo L’Equipe đăng ảnh ông Deschamps ngay trang bìa với cái liếc nhìn về hướng Paul Pogba kèm dòng bình luận “Cơn đau đầu của Deschamps”.

Người ta lo ngại rằng bây giờ có lẽ phải mất nhiều hơn 2 viên paracetamol thì “Cơn đau đầu của Mourinho” mới không xuất hiện ở các trang trong trên các mặt báo Anh. Có vẻ như Pogba và Mourinho đang lâm vào một cuộc hôn nhân thực sự không còn hạnh phúc trong khi họ vẫn liên tục xuất hiện cùng nhau. Nếu cuộc hôn nhân này kết thúc bằng một vụ li dị trước tòa thì người duy nhất chiến thắng là Mino Raiola.

Trọng Tuệ
Tổng hợp