Thua đau vào thời điểm “nhạy cảm”, U23 Thái Lan vẫn mang tới mối lo lớn cho U23 Việt Nam

29/03/2023 07:42 GMT+7 | Thể thao 360

Dù có cơ hội để "kết liễu" U23 Kuwait song rốt cuộc U23 Thái Lan lại để thua ở trận đấu cùng tại Doha Cup.

U23 Thái Lan đã tạo ra bất ngờ lớn trong 2 lượt trận đầu tiên ở Doha Cup 2023. Dù không được đánh giá cao song đội bóng của HLV Issara Sritaro lần lượt cầm hòa U23 Saudi Arabia và đánh bại U23 Qatar để lọt vào nhóm dẫn đầu tại giải. Với tinh thần lên cao, "Voi chiến" được kỳ vọng sẽ đánh bại U23 Kuwait, đội vốn bị đánh giá thấp hơn so với U23 Saudi Arabia và U23 Qatar.

Thế nhưng ở lượt trận cuối cùng gặp U23 Kuwait, U23 Thái Lan rốt cuộc lại phải trả giá bằng một thất bại, bởi họ đã tạo ra cơ hội rất thuận lợi nhưng không thể tận dụng thành công và đã phải trả giá với một khoảnh khắc sai lầm của hàng phòng ngự.

Hiệp 1 là thời điểm mà thế trận diễn ra tương đối cân bằng. U23 Thái Lan vẫn nhập cuộc với lối đá thiên về phối hợp ngắn và kiểm soát bóng nhưng các pha hãm thành của "Voi chiến" chưa đủ độ sắc để phá vỡ hệ thống phòng ngự được tổ chức tốt của Kuwait.

Tưởng chừng hiệp 1 sẽ kết thúc không bàn thắng thì U23 Thái Lan bất ngờ dính bàn thua ở thời điểm bù giờ. Phút 45+5, xuất phát từ một tình huống phạt góc, cầu thủ khoác áo số 7 Ibrahim Kamil đã có cú đánh đầu hiểm hóc tung lưới Thái Lan, mở tỷ số trận đấu.

Thua đau vào thời điểm “nhạy cảm”, U23 Thái Lan vẫn mang tới mối lo lớn cho U23 Việt Nam - Ảnh 1.

U23 Thái Lan để thua 0-1 ở lượt cuối Doha Cup.

Sau giờ nghỉ, Thái Lan vẫn miệt mài tấn công. Phút 58 của trận đấu, Thái Lan tạo được cơ hội thật sự nguy hiểm nhưng lại bỏ lỡ theo cách cực kỳ đáng tiếc, Maximilian Steinbauer đột phá bên cánh phải rồi căng ngang cho Teerasak Poeiphimai. Pha căn ngang đó là rất lợi hại, "xé toang" hàng phòng ngự của Kuwait nhưng ở tình thế thuận lợi với cự ky rất gần, Poeiphimai lại đệm bóng vọt xà trong sự tiếc nuối của các cầu thủ "Voi chiến". Hai phút sau, đội bóng xứ Chùa Vàng tiếp tục tạo ra cơ hội khá ngon ăn nhưng Teerasak lại không thể tận dụng thành công.

Những phút còn lại, Thái Lan vẫn nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ nhưng bất thành do không tạo được quá nhiều cơ hội nguy hiểm về phía đối phương. Trong khi đó, hàng phòng ngự của Kuwait vẫn chơi tập trung.

Thua chung cuộc 0-1, U23 Thái Lan xếp hạng 4 ở Doha Cup. Về cơ bản thì dù để thua ở trận cuối nhưng Thái Lan vẫn thi đấu tương đối thành công ở cả giải đấu. Qua ba trận, các học trò của HLV Issara Sritaro đã thể hiện được những điểm mạnh của mình đó là lối chơi gắn kết, giàu kỹ thuật và sức tấn công.

Những gì U23 Thái Lan vừa thể hiện ở Doha Cup đã cho thấy họ sẵn sàng hướng tới mục tiêu "soán ngôi" của U23 Việt Nam để giành HCV tại kỳ SEA Games 32 sắp sửa khởi tranh. Nhiều khả năng Thái Lan vẫn sẽ là chướng ngại lớn nhất cho thầy trò HLV Troussier trên chặng đường bảo vệ "ngôi vương" ở SEA Games.

Chắc chắn, Teerasak Poeiphimai, Jonathan Khemdee, Sittha Boonlha… sẽ là những cái tên mà U23 Việt Nam phải đặc biệt cảnh giác nếu hai đội có cơ hội chạm trán ở SEA Games sắp tới.

Tiểu Lâm Mộc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm