Thư robot: Trả lại niềm vui cho bóng đá

25/11/2022 07:53 GMT+7 | Văn hoá

Sophia thân mến! Nếu lựa chọn một môn thể thao dành riêng cho thế giới robot, không biết Sophia sẽ chọn môn nào, chứ loài người chúng tôi thì chắc chắn sẽ chọn bóng đá.

Những người hâm mộ môn thể thao này trên khắp thế giới giờ đây đang tận hưởng quãng thời gian "thiên đường" của mình khi mùa World Cup 2022 đã tràn về.  Hàng tỷ người, trực tiếp hoặc gián tiếp, cùng chăm chú dõi theo mọi chuyển dịch của một trái bóng nhỏ nhoi. Cảnh tượng đó không ở loại hình giải trí nào có được.

Tuy vậy, ngay khi World Cup đến gần đã xuất hiện khá nhiều những tiểu phẩm, những bức tranh biếm họa diễn tả mùa bóng đá như là… "mùa nhảy cầu", "mùa cầm đồ", "mùa thiếu nợ"…

Thư robot: Trả lại niềm vui cho bóng đá - Ảnh 1.

Lễ khai mạc World Cup 2022 ở Al Khor, Qatar ngày 20/11/2022 đã giúp người hâm mộ lưu giữ hình ảnh các linh vật của những kỳ World Cup trước đây. Ảnh: AFP/TTXVN

Dẫu biết chỉ là đùa vui, nhưng nó cũng phản ánh một thực tế đã tồn tại từ rất lâu quanh mỗi mùa bóng đá, nhất World Cup: Nạn cá độ.

Sophia không biết đó thôi, con người chúng tôi không bao giờ biết hình thù của "may rủi" ra sao. Không kiểm soát được nó, nhưng lúc nào họ cũng thích mạo hiểm với nó.

Trong khi đó cuộc đời thì đầy rẫy những biến số ngẫu nhiên. Tôi dám cá rằng, với trí tuệ máy móc của Sophia, cũng chưa dám tính ra được xác suất trăm phần trăm đội nào sẽ giành chiến thắng, dù có dựa trên những phân tích về đội hình, chiến thuật, lịch sử hay tỉ tỉ thứ làm nên biến cố.

Vậy thì, con người dựa vào đâu để tin chắc rằng chọn lựa của mình là chính xác mà đổ vào đó tiền bạc, thời gian, sức khỏe và nhiều khi là cả tương lai của bản thân, gia đình mình?

Những trận vừa qua ở mùa World Cup năm nay đã chứng minh điều đó. Trong thể thao, không có gì là chắc chắn cả. Nếu đoán được chính xác chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ?

Có lẽ môn bóng đá cũng mất đi rất nhiều sự quyến rũ của nó. Và cũng chính vì tính khó đoán đó mà người ta sẽ còn khóc cười theo từng đường bóng, từng bàn thắng, từng cú sút của cầu thủ.

Đó là tinh thần thể thao chân chính, là sức quyến rũ vô tận của bóng đá. Nhờ đó màtừ một trò chơi có xuất xứ từ thời cổ, được người Anh nâng lên chuyên nghiệp, bóng đá đã trở thành một thiết chế thi đấu toàn cầu; từ một trò giải trí, bóng đá trở thành triệu triệu niềm đam mê. Người ta sẽ vui rất lâu nếu đội bóng họ yêu thích và cũng buồn rất lâu nếu đội bóng ấy thất bại.

Nhưng chẳng sao cả, người ta yêu thích một đội bóng, một cầu thủ, hay một huấn luyện viên không chỉ vì thắng, bại.

Những cầu thủ hết mình trên sân, chắc chắn không phải để làm giàu cho các nhà cái. Một số kẻ đang lợi dụng thể thao để trục lợi. Chính điều đókhiến cho một giải bóng đá vốn hấp dẫn nhất hành tinh nàytrở nên bớt vui đi rất nhiều.

Tạm biệt Sophia, hẹn gặp thư sau!

An Kha

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm