Thư robot: Loài 'kền kền tang lễ'

10/03/2023 08:08 GMT+7 | Văn hoá

Sophia thân mến! Dẫu mang trái tim robot đi nữa, tôi tin rằng Sophia cũng biết nỗi buồn thương mà cái chết đem lại. 

Người Á Đông lại có câu "nghĩa tử là nghĩa tận". Dù người chết lúc còn sống có làm điều gì sai quấy đi nữa, thì khi mất đi, cũng nên dành sự tôn trọng nhất định trong tang lễ của họ. Huống chi nếu người vừa mất kia là nghệ sĩ, lúc sinh thời có nhiều đóng góp, được nhiều người ái mộ thì sự tôn kính càng được nhân lên gấp bội.

Sophia biết đó, bây giờ giới mộ điệu vẫn chưa hết bàng hoàng tiếc thương khi hay tin ngôi sao cải lương Vũ Linh qua đời. Vũ Linh được biết đến như tài năng "trăm năm có một" của sân khấu cải lương, đặc biệt là cải lương tuồng cổ. Dù thời hoàng kim của bộ môn này đã qua, nhưng Vũ Linh vẫn là một phần ký ức của rất, rất nhiều khán giả.

Thư robot: Loài 'kền kền tang lễ' - Ảnh 1.

Nhiều người đầu tư thiết bị để quay chụp tại đám tang NSƯT Vũ Linh. Ảnh: Team sự kiện

Lúc ông mới lâm bệnh thì vô số những tin thất thiệt đăng trên YouTube báo ông đã qua đời. Lúc ông qua đời rồi thì hàng trăm YouTuber, TikToker… lại kéo đến nhà riêng của ông, nơi diễn ra tang lễ, để quay phim câu lượt xem, bất chấp nghĩa lý, gây ra tình trạng náo loạn, vốn không phù hợp chút nào trong thời khắc tang gia đang bối rối, đau buồn.

Nhưng đây không phải lần đầu YouTuber, TikToker gây mất trật tự, tạo ra những hình ảnh phản cảm ở đám tang nghệ sĩ. Trước đây đã từng, đã bị lên án, nhưng càng lên án, dường như số lượng những YouTuber, TikToker kéo đến các đám tang hay các sự kiện thu hút sự quan tâm của công chúng ngày càng đông hơn.

Nếu có từ nào để miêu tả những YouTuber, TikToker loại này chính xác, thì tôi chắc Sophia sẽ gọi họ là những con "kền kền lang lễ", những kẻ không làm gì khác ngoài kiếm lợi trên đau buồn của gia quyến, trên cái chết của người khác.

Giờ đây, khi đi ngang một đám tang nghệ sĩ, Sophia sẽ không gặp những cảnh nhang khói như thường lệ, mà thay vào đó là điện thoại, máy quay giơ lên, chỉa thẳng vào mặt gia quyến, vào những người đến chia buồn. Chưa kể những "con kền kền" này quây kín ở đám tang suốt ngày đêm, gây cản trở giao thông, cũng như làm mất an ninh trật tự khu vực, ảnh hưởng đến đời sống người dân. Đó là chưa kể sau đó, hàng loạt tin giả được tung lên, với những cái tít "máu lạnh đến rợn người", mà nội dung bên trong thì chẳng giống vậy chút nào.

Thiết nghĩ, đã đến lúc có chế tài để trừng phạt các YouTuber, TikToker đến quấy phá tang lễ, những người giật tít, câu tương tác, gây xấu hình ảnh người đã khuất.

Sophia nhớ đó, những năm trở lại đây, chúng ta luôn nói về việc dọn rác trên môi trường mạng xã hội. Có lẽ một trong vài việc đầu tiên cần làm, không gì hơn là dọn rác những YouTuber, TikToker "kền kền tang lễ".

Tạm biệt Sophia, hẹn gặp ở thư sau!

An Kha

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm