Xóm trọ bệnh nhi Hà Nội mùa nắng nóng: Tình người giữa bạo bệnh

09/06/2015 14:49 GMT+7 | Chuyện tử tế

(Thethaovanhoa.vn) - Hà Nội vừa trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm. Xóm trọ trước Bệnh viện Nhi Trung ương không khí càng như quánh lại ngột ngạt hơn. Những gương mặt thơ ngây đau đớn vì bệnh tật, tiếng quấy khóc suốt ngày đêm và những tiếng thở dài...

Với những người tá túc ở xóm trọ đặc biệt này, mỗi ngày qua đi là một ngày dài lo lắng và cả nỗi thấp thỏm hi vọng. Nhưng vẫn có chỗ cho tình người nơi phố thị.

Xóm trọ những bệnh nhi

Trong gian nhà chưa đầy 25 mét vuông, những bà mẹ tranh thủ cho các con ngủ để dọn dẹp đồ đạc trước khi cho con vào viện khám. Mỗi người một quê, mỗi cháu một bệnh. Sự lo lắng và chờ đợi thường trực kéo dài.

Cố gắng đút từng thìa nước yến cho đứa con trai 18 tháng tuổi bị bệnh thần kinh chậm phát triển, chị Lê Thị Phương Hiếu (Quảng Ngãi) xót xa chia sẻ: “Vợ chồng chị đưa cháu ra Hà Nội được 3 ngày rồi, cháu 18 tháng mà vẫn không biết đi, ngồi, nói chuyện. Bây giờ vợ chồng chỉ biết ngồi đợi kết quả chứ không được nhập viện”. Nhìn đứa con của chị mập mạp, dễ thương, không ai nghĩ thần kinh cháu chậm phát triển.


Chị Lê Thị Phương Hiếu chăm con tại phòng trọ

Giữa cái nóng gần 40 độ, bốn cái quạt trong phòng trọ chạy ù ù không làm giảm đi sự oi nóng của ngày Hè. Các con quấy và khóc nhiều hơn, những ông bố bà mẹ ôm con ra rồi lại ôm con vào phòng, chỉ biết nhìn nhau.

Ôm con trong lòng, chị Dương Thị Hà (Nam Định) mặt không giấu nổi nỗi bồn chồn. Con chị Hà mới có 9 tháng nhưng bị u bụng, đi khám và được biết là u ác tính. Cả nhà vội vàng đưa con đi khám và chờ ngày để mổ. Chị Hà kể: “Từ khi sinh cháu, chưa thấy nó khóc dữ dội như lần này, người ta chọc tủy ở lưng để xét nghiệm, thấy mà xót cả lòng”. Con gái chị, bụng đã bắt đầu trương nhưng tuần sau mới được xếp lịch mổ, gia đình chờ đợi trong lo sợ.


Con gái chị Dương Thị Hà

Giống như chị Hà, những người có con đi chữa bệnh, mỗi ngày trôi qua như dài vô tận. Mặt ai cũng nặng trĩu. Mọi sinh hoạt, ăn uống đều qua loa. Trong cái nóng như đổ lửa, mọi việc càng trở nên khó nhọc hơn.    

Xóm trọ tình thương

Đa số, mọi người đều đưa con đến xóm trọ để tiện chăm sóc sau khi thăm khám. Với sự giúp đỡ nhiệt tình của ông Nguyễn Thế Hiệp - chủ khu nhà trọ giá rẻ ở ngõ 879 Đê La Thành, mọi người đều an tâm chữa bệnh cho con. Dù kinh doanh nhưng ông Hiệp thường xuyên giúp đỡ những người khó khăn. 


Ông Nguyễn Thế Hiệp chủ phòng trọ

Ông có 3 buồng trọ chung và 29 buồng trọ riêng, 3 buồng trọ chung có thể dành cho 80 người thuê trọ với mức giá rất thấp - 15.000 đồng/người/ngày đêm. Phòng trọ của ông được lắp đặt hệ thống phun sương và luôn có máy phát dự phòng để tránh tình trạng mất điện.


Máy phát điện dự phòng khi mất điện

Phòng trọ của ông có đầy đủ vật dụng sinh hoạt, ông cho biết: “Với các cháu bị u bướu và chạy thận thì tôi chỉ lấy 10.000 đồng/người/ngày đêm, bao gồm cả chi phí điện, nước và sử dụng đồ dùng. Vào viện chữa chạy đã mất nhiều tiền lắm rồi”.

Chị Nguyễn Thị Tuyết (Nghệ An) tâm sự: “Ra Hà Nội, may mà gặp được bác Hiệp. Giờ lấy đâu nhà trọ giá 15.000 đồng/người/đêm nữa. Nhà trọ ở đây giá rẻ, thoải mái lại gần bệnh viện nên mọi người rất yên tâm”.


Chị Nguyễn Thị Tuyết tại phòng trọ ông Hiệp


Mọi người đưa con về xóm trọ sau khi khám bệnh xong

Ông Hiệp còn cho người thuê trọ vay tiền, hỗ trợ tàu xe để họ về quê... đó là chuyện thường ngày ở xóm trọ này. Thậm chí, ông còn tìm nguồn giúp đỡ những bệnh nhi nghèo đặc biệt khó khăn. Tại xóm trọ nghèo này, dù các gia đình có khó khăn, bệnh tật nhưng tình thương, sự sẻ chia vẫn cứ ngập tràn. Chính điều đó đã khiến mọi người thêm yên lòng để chữa trị bệnh cho con.

Giữa Hà Nội những ngày nắng nóng vẫn còn có nhiều người có tấm lòng hảo tâm, cuộc sống bớt đi những ngột ngạt lo âu, cả với những người có con đang trải qua cơn bạo bệnh.  

Quỳnh Như - Huyền Trang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm