Wawrinka nhảy lên thứ 3, Federer rớt xuống thứ 8, ‘Big Four’ rã đám

29/01/2014 15:00 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Australian Open 2014 đã kết thúc, song những dư âm của nó vẫn còn ảnh hưởng lớn tới quần vợt tới bây giờ, đặc biệt là BXH ATP.

Gần một thập kỷ qua người ta luôn nhắc tới “Big Four” khi 4 cái tên Roger Federer, Rafael Nadal, Andy Murray, Novak Djokovic thay nhau làm mưa làm gió, thống trị quần vợt nam.

Nhưng bây giờ, vị trí đã đảo lộn kể từ sau chiến thắng của Stanislas Wawrinka trước Nadal tại chung kết ở Melbourne Park. Anh đã chính thức nhảy lên vị trí số 3 thế giới, xếp sau Nadal và Djokovic, xếp trước Juan Martin Del Potro. Hai tay vợt còn lại trong “Big Four” là Murray và Federer đã tụt hạng đáng thất vọng.

Thất bại ở tứ kết Australian Open 2014 khiến Murray mất điểm số đã giành được khi lọt vào trận chung kết Australian Open năm ngoái, rơi xuống vị trí thứ 6 trên BXH còn Federer thì “ngụp lặn” ở vị trí thứ 8.

Thứ hạng mới của Wawrinka và Del Potro cũng phản ánh chân thực nhất những thay đổi của quần vợt thời gian gần đây. Trong cả thập kỷ đã qua, họ là những cái tên hiếm hoi ngoài “Big Four” giành danh hiệu Grand Slam: Del Potro lên ngôi US Open 2009, Wawrinka giành chức vô địch Grand Slam đầu tiên ở Australian Open 2014.

Đối với cá nhân Wawrinka, những gì đã diễn ra phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không mệt mỏi của anh khỏi gánh nặng tâm lý, áp lực khi núp dưới cái bóng khổng lồ của Federer với nền quần vợt Thụy Sĩ.

Sự kìm kẹp của “Big Four” đối với quần vợt đang dần được nới lỏng và có dấu hiệu rã đám khi Federer đang ngày càng sa sút phong độ bởi gánh nặng tuổi tác. Những gì mà Wawrinka và Del Potro đang làm được cũng sẽ trở thành tấm gương, nguồn động lực lớn cho các tay vợt khác, những người từng tuyệt vọng theo đuổi các danh hiệu lớn luôn mặc nhiên thuộc về “Big Four” trước cả khi giải đấu diễn ra.

“Tôi tin chắc rằng từ bây giờ, các tay vợt khác cũng đã nhận ra, ai cũng đều có thể vô địch Grand Slam. Bao nhiêu năm qua, những tay vợt phía dưới “Big Four” luôn thất vọng và chán nản vì không giành được thành tích cao. Bản thân tôi thì đã từng nghĩ những cái tên như Tsonga hay Ferrer sẽ có nhiều cơ hội hơn tôi. Nhưng rồi cuối cùng, điều gì cũng có thể xảy ra”, Wawrinka trả lời báo giới.

Yến Nhi


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm