Võ Thanh Tùng đoạt HCB tại Paralympic Rio 2016: Chiến tích lay động lòng người

14/09/2016 05:56 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Hình ảnh Thanh Tùng về đích ở vị trí thứ 2 tại nội dung bơi 50m tự do nam với thành tích 33,94 giây thực sự lay động lòng người. Thanh Tùng lại vẽ một bức tranh quá đẹp cho đời mình, và cho thể thao Việt Nam.

Rio là động lực để có huy chương

Trong khoảng thời gian Thanh Tùng tập trung cùng đội tuyển để chạy nước rút cho Paralympic thì vợ anh cũng chuẩn bị sinh đứa con trai đầu lòng. Với anh đây là cột mốc quan trọng không kém gì ASIAN Paragames 2014, lần mà anh lập kỳ tích với cú ăn 5 HCV. Thậm chí 5 tấm HCV giúp anh là VĐV khuyết tật số 1 châu Á 2014 cũng chỉ ngang với kỳ tích trên đất Brazil, nơi quy tụ những VĐV giỏi nhất hành tinh.

Thanh Tùng chia sẻ: “Tôi nhớ năm 2014 vợ tôi đưa ra lời thách đố phải có huy chương thì mới làm đám cưới, còn không thì khoan hãy nghĩ đến chuyện cưới xin. Và cuối cùng tôi đã có chiến thắng thuyết phục bằng 5 HCV. Năm nay cũng thế, tôi quyết tâm lấy huy chương cho bằng được để tặng cho cậu con trai sắp sinh. Và để thể hiện sự quyết tâm của chính mình, tôi đã đặt bí danh của con là Rio”.

Như quyết tâm ban đầu đặt ra, kình ngư gốc An Giang đã giành tấm huy chương bạc nội dung 50m tự do, hạng thương tật S5. Thành quả của ngày hôm nay đối với Tùng hoàn toàn không có gì thuộc về may mắn cả. Bởi trước khi lên đường thi đấu thì HLV Đổng Quốc Cường và anh đã lên kế hoạch rất rõ để giành tấm huy chương này.

Tùng cho biết thì đến với Paralympic lần này anh chỉ e ngại mỗi VĐV nước chủ nhà Daniel Dias. Vì thành tích của anh trước khi thi đấu kém VĐV này 1 giây. Lấy đối thủ làm mục tiêu phấn đấu, thầy trò Đổng Quốc Cường – Võ Thanh Tùng đã thu được quả ngọt. Với thành tích 33 giây 87, Thanh Tùng tự viết kỳ tích cho bản thân với tấm HCB mà còn phá luôn kỷ lục châu Á do mình thiết lập. Như thế để thấy dù chỉ là bạc ở Rio nhưng nó không khác “vàng mười” ở giải châu Á.

Võ Thanh Tùng - Chuyện đã kể về một tài năng bơi lội

Võ Thanh Tùng - Chuyện đã kể về một tài năng bơi lội

Sáng nay (13/9), VĐV bơi lội Võ Thanh Tùng đã giành HCB nội dung bơi 50m tự do hạng thương tật S5 tại Paralympic Rio 2016.

HCB tặng sinh nhật thầy

Để giúp học trò vững tin, HLV Đổng Quốc Cường luôn tạo tâm lý hưng phấn nhất cho Tùng trước khi xung trận. Trước khi thi đấu, thầy trò của Thanh Tùng luôn lặp đi câu khẩu hiệu : “Chỉ có giành huy chương mới viết nên lịch sử!”

Một sự trùng hợp khá thú vị là sinh nhật của HLV Đổng Quốc Cường cũng trùng vào ngày VĐV Võ Thanh Tùng giành HCB tại Paralympic. Và sau khi hoàn thành phần thi của mình thì cậu học trò ruột đã tặng chiếc huy chương danh giá đó cho thầy Cường.

Một kỳ Paralympic quá hoàn hảo cho bản thân Thanh Tùng. Tấm HCB vừa qua đã giải tỏa cơn khát sau thất bại cay đắng tại London 4 năm trước. Thanh Tùng biết mình làm được và rồi thực tế đã diễn ra như ý anh. Có thể kỳ Paralympic này sẽ là lần cuối cùng Tùng có vinh dự tham gia.

Nhưng đáng nể là chiến thắng của Thanh Tùng không chỉ dừng lại ở chiếc HCB mà còn tạo nên hình ảnh rất đẹp tại Rio năm nay. Theo Tùng tâm niệm rằng mình là người may mắn hơn hàng triệu người chung hoàn cảnh như anh trên khắp hành tinh. Nếu không chơi thể thao và không có huy chương, cuộc đời của Tùng sẽ chẳng được ai biết đến: “Không thể đánh giá VĐV khuyết tật qua những tấm huy chương mà chỉ cần mọi người lắng nghe và hiểu được câu chuyện nghị lực của họ và đồng đội thì đó mới chính là thành tích vô giá. Một người khuyết tật luôn phải cố gắng gấp đôi, gấp ba người bình thường và không phải ai cũng có điều kiện để sống hạnh phúc. Nên đến với Rio, tôi phải thi luôn cả phần thi của đồng đội, của cả những người khuyết tật giống như mình”.

Trang Ý
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm