Võ sĩ quyền Anh Patrick Day tử vì nghiệp: Võ đài chết chóc

19/10/2019 07:20 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Một lần nữa, sàn đấu quyền Anh lại phải đón nhận tin tức không vui về cái chết của võ sĩ Patrick Day hôm thứ Tư vừa qua, chỉ 4 ngày sau khi anh bị hạ knock-out trong trận so găng với Charles Conwell tại Chicago (Mỹ).

Bóng đá hôm nay 19/10: HLV của Thái Lan nhận tin dữ. MU tranh mua tiền đạo với Atletico Madrid

Bóng đá hôm nay 19/10: HLV của Thái Lan nhận tin dữ. MU tranh mua tiền đạo với Atletico Madrid

Bóng đá hôm nay 19/10: PSG thắng Nice 4-1, MU tranh mua tiền đạo với Atletico Madrid. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay.

Bốn ngày sau khi bị đánh bất tỉnh trong trận so găng giành danh hiệu siêu bán trung, Patrick Day, cựu vô địch Găng tay vàng New York và người Long Island, đã qua đời vào thứ Tư. Anh chỉ mới 27 tuổi.

Yểu mệnh

Day đã rơi vào tình trạng hôn mê kể từ tối thứ Bảy, khi anh ngã xuống sàn đấu và đập đầu sau khi đối thủ của anh, Charles Conwell, người từng tham dự Olympic 2016, tung ra một loạt cú đấm ở hiệp 10 và hiệp cuối.

Cái chết của anh nhanh chóng được Lou DiBella, ông bầu cho Day và Conwell, thông báo. “Rất khó để giải thích hoặc biện minh cho sự nguy hiểm của quyền Anh vào thời điểm như thế này”, DiBella đã viết trên trang web của ông vào thứ Tư. “Đây không phải là thời điểm mà các sắc lệnh hay tuyên bố là phù hợp, hoặc trả lời ai đó. Tuy nhiên, đây là thời điểm để kêu gọi hành động”.

“Trong khi chúng tôi không có câu trả lời”, ông tiếp tục, “chúng tôi chắc chắn biết rất nhiều câu hỏi, có cách thức để trả lời và có cơ hội phản ứng một cách trách nhiệm và phù hợp, giúp quyền Anh an toàn hơn cho tất cả những người tham gia. Đây là cách chúng ta có thể tôn vinh những gì để lại của Pat Day”.

Trước đó thì hôm thứ Hai vừa qua, Conwell đã đăng một bức thư ngỏ tới Day trên Instagram, nói rằng anh không bao giờ có ý làm tổn thương Day và đã cân nhắc khả năng từ bỏ quyền Anh. Ý nghĩ của Conwell có lẽ xuất phát từ thực tế rằng, Day, sau ba lần bị đánh knock-out trong trận so găng tại võ đài Wintrust Arena, là võ sĩ thứ 4 chết trong năm nay sau khi chấn thương sọ não trên sàn đấu.

Tháng 7 vừa qua, Maxim Dadashev, một võ sĩ 28 tuổi người Nga, đã chết bốn ngày sau trận so găng ở hạng bán trung nhẹ tại Maryland. Hai ngày sau, Hugo Alfredo Santillan, võ sĩ 23 tuổi người Argentina, đã chết sau khi ngã gục ở cuối trận so găng hạng nhẹ gần Buenos Aires. Đến tháng 9, võ sĩ người Bulgaria là Boris Stanchov cũng qua đời sau một trận đấu tại Albania.

Chú thích ảnh
Patrick Day qua đời khi còn rất trẻ

Câu hỏi cho các nhà quản lý

Khỏi cần nói thì những cái chết của họ đã đặt ra câu hỏi cho các nhà quản lí quyền Anh về tình trạng sức khỏe của các võ sĩ, những người luôn trong tình trạng bị mất nước để có thể tăng cân. Các chuyên gia y tế cho biết, mất nước có thể làm tổn thương các cơ quan quan trọng và khiến não có nguy cơ bị chấn thương.

Điều đáng nói là Liên đoàn quyền Anh quốc tế (IBF) và Hiệp hội quyền Anh Mỹ (USBA), có trụ sở tại Springfield, New Jersey, đã không đưa ra bất cứ bình luận nào cho đến giờ.

Quay trở lại với Day. Anh sinh ngày 9/8/1992 và lớn lên ở Freeport, New York, theo hồ sơ của anh trên trang web của DiBella. Thành tích so găng của anh là 17-4-1 với 6 trận thắng bằng knock-out, và từng có tên trong danh sách dự phòng tham dự Olympic 2012. Năm 2017, anh giành được danh hiệu W.B.C. Continental Americas Championship, sau là danh hiệu I.B.F. Intercontinental năm 2019.

Day là con út trong số 4 người con của một gia đình nhập cư người Haiti và bắt đầu tập quyền Anh ở garage của một người hàng xóm, Joe Higgins, một lính cứu hỏa ở thành phố New York đã nghỉ hưu. Higgins đã mất một người anh em, Timothy, trong vụ tấn công khủng bố ngày 11/9 tại Trung tâm Thương mại Thế giới.

Cái giá quá đắt

Lâu nay, quyền Anh giống như một cánh cửa thiên đường có thể giúp những con người tuyệt vọng, sống ở đáy xã hội có thể đổi đời nhờ một vài cú đấm. Chẳng hạn như một thanh niên không được học hành, không nghề nghiệp nhưng nếu anh ta có một bàn tay phải to, một cái cằm cứng và sự lì lợm, một ngày nào đó, anh ta có thể trở thành nhà vô địch trên sàn đấu. Rồi anh ta có cơ hội mua xe hơi, sở hữu những căn biệt thự đắt tiền.

Chính vì thế, dù quyền Anh luôn tàn khốc và vô tình, đấy vẫn là tấm vé sổ xố mà tất cả đều muốn mạo hiểm để giành lấy.

Có điều, Day không phải là một trong những người như vậy. Anh là một chàng trai trẻ có nụ cười hiền hậu có thể giúp anh trở thành một người mẫu. Anh tốt nghiệp đại học với chuyên ngành dinh dưỡng và rất yêu thích chuyện học hành.

Chú thích ảnh
Patrick Day phải rời võ đài bằng cáng

Nói như DiBella thì Day không cần phải theo đuổi sự nghiệp quyền Anh bởi anh xuất thân từ một gia đình tốt, có giáo dục và có thể sống bằng một nghề khác. “Cậu ấy đã chọn quyền Anh dù biết rõ những hiểm nguy mà các võ sĩ vẫn thường đối mặt khi bước vào võ đài”, DiBella nói. “Quyền Anh là môn thể thao mà Day thích, để anh truyền cảm hứng cho mọi người và để anh sống đúng với đam mê”.

Phần nào thì Day cũng có thể được xem là người may mắn vì anh đã chết khi làm những gì mà anh muốn và xung quanh anh vẫn có những người mà anh yêu quý. Chẳng gì thì nhiều thanh niên đã chết trên chiến trường, ở những vùng đất xa xôi mà không biết họ chiến đấu vì cái gì.

Có một câu nói nổi tiếng rằng, “Ai đó nên nói với chúng ta ngay khi bắt đầu cuộc sống rằng chúng ta rồi sẽ chết. Sau đó, chúng ta có thể sống cuộc sống đến giới hạn, mỗi phút mỗi ngày. Tôi nói, hành động đi! Bất cứ điều gì bạn muốn làm, hãy làm ngay bây giờ! Có rất nhiều những ngày mai".

Bi kịch cho Day là anh không còn có những ngày mai như thế. Anh hiểu rõ điều tồi tệ gì sẽ chờ mình mỗi khi bước lên võ đài. Tất cả những võ sĩ như họ. Nếu ai may mắn thì tránh được “lưỡi hái tử thần” và ngược lại. Vì thế, cách tốt nhất để tôn vinh Day, Dadashev, Santillian hay Stanchov là tất cả cùng hành động nhằm mang đến sự an toàn cho quyền Anh và hạn chế những rủi ro.

Day sẽ không trở lại mãi mãi nhưng nếu cái chết của anh có thể giúp được những đồng nghiệp khác trong tương lai, ít nhất cái chết của anh cũng không vô nghĩa.

Patrick Day

Sinh ngày 9/8/1992

Mất: 16/10/2019

Hạng cân: Bán trung, trung

Thành tích trong sự nghiệp Đánh 22 trận, thắng 17 (6 knock-out), hòa 1, thua 4

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm