Virus corona và mặt tối của trái bóng tròn

15/02/2020 10:06 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Có lẽ, chưa bao giờ người ta lại thấy một đại dịch lại mang đến tác động ghê gớm đến như thế cho thể thao: từ các giải đấu bị hoãn vô thời hạn, những ngôi sao tìm cách đào thoát khỏi Trung Quốc, cho đến sự bùng phát kỳ thị chủng tộc.

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Iraq muốn hoãn trận gặp Việt Nam vì dịch corona. HLV Park chấp nhận án phạt

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Iraq muốn hoãn trận gặp Việt Nam vì dịch corona. HLV Park chấp nhận án phạt

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Iraq muốn hoãn trận đấu với đội tuyển Việt Nam vì dịch corona. HLV Park Hang Seo chấp nhận án phạt.

1. Hôm thứ Tư vừa qua, Ban tổ chức giải đua Công thức một đã chính thức tuyên bố hủy chặng đua tại Thượng Hải, dự kiến diễn ra vào ngày 19/4. Trước đó, giải vô địch điền kinh trong nhà châu Á, vòng loại Olympic bóng đá nữ khu vực châu Á, giải nhà nghề Trung Quốc, và rất nhiều sự kiện khác đều đã bị hủy bỏ bởi lo ngại về khả năng bùng phát virus corona.

Để đối phó với đại dịch này, các ngôi sao ngoại thì tính đường đào thoát khỏi đây. Yannick Carrasco, Odion Ighalo hay Richairo Zivkovic về châu Âu theo những bản hợp đồng cho mượn ngắn hạn. Trong khi đó, nhiều đội bóng Trung Quốc đành chấp nhận tốn kém một chút cho những chuyến du đấu nước ngoài. Nhưng ngay cả kế hoạch này cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn bởi đi đến đâu, họ cũng bị cách li, kiểm tra cực nghiêm ngặt. Hình ảnh tuyển thủ Wang Shuang phải tập một mình trên… sân thượng, trong khi các đồng đội của cô phải tập ở hành lang khách sạn tại Melbourne là những minh chứng cho hệ lụy của đại dịch, dù các tuyển thủ nữ Trung Quốc đều âm tính với virus corona.

Dù mức độ lây nhiễm nhẹ hơn rất nhiều nhưng thể thao Việt Nam cũng điêu đứng vì virus corona, khi Siêu cúp quốc gia bị hoãn, Cúp quốc gia và V League thì buộc phải lùi ngày khai mạc. Các kế hoạch tập trung đội tuyển quốc gia cũng vì thế mà bị ảnh hưởng. Nên nhớ, thầy trò ông Park sẽ có trận đấu cực quan trọng với Malaysia ở vòng loại World Cup 2022.

Chú thích ảnh
Son Heung Min bị cho là nhiễm virus corona, vì ho khi đang phỏng vấn

2. Sau khi ấn định chiến thắng 2-0 trước Man City, anh bị nhiều CĐV trên mạng xã hội (trong đó có cả những CĐV của chính Tottenham) bảo rằng anh là người Trung Quốc (!??), và có thể khiến phát tán virus corona. Tân binh Takumi Minamino của Liverpool cũng phải chịu đựng sự kỳ thị tương tự. Tại La Liga, tài năng trẻ Takefusa Kubo của Real Madrid đang khoác áo Mallorca theo dạng cho mượn thậm chí còn bị chính một thành viên trong ban huấn luyện đội bóng kỳ thị với hành động kéo mí mắt để gây sự chú ý. Có một sự thực là nhiều người phương Tây không thể phân biệt được đâu là cầu thủ Nhật Bản, Hàn Quốc, hay Trung Quốc.

Nạn phân biệt vốn dĩ đã tồn tại ở châu Âu, và virus corona giống như một thứ chất kích thích khiến nó bùng phát. Francesco Lin, cầu thủ 13 tuổi gốc Trung Quốc của CLB Idrostar đã phải rời sân trong nước mắt khi một cầu thủ Ausonia rủa “Tao hy vọng mày cũng dính virus”. Wuhan Zall, đội bóng nằm ở tâm dịch Hồ Bắc đi tập huấn nước ngoài từ ngày 2/1, nhưng không CLB nào ở Tây Ban Nha dám đá giao hữu với họ vì sợ lây.

Virus corona không chỉ cướp đi sinh mạng của nhiều người ở Trung Quốc, nó còn phơi bày những khía cạnh xấu xí nhất của bóng đá châu Âu, đó là nạn phân biệt chủng tộc.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm