Vì sao Del Potro là mối đe dọa thực sự đối với ‘Big Four’?

03/12/2016 19:18 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) – Từng leo lên tới hạng 4 thế giới, nhưng chấn thương đã khiến cho sự nghiệp chói lọi của Juan Martin del Potro dường như trở về con số 0. Bắt đầu năm 2016 ở vị trí 1041, nhưng hiện tại, anh đã lọt vào Top 40, sau một mùa giải hồi sinh kỳ diệu.

Juan Martin del Potro, đã có một mùa giải hồi sinh kỳ diệu sau gần một năm nghỉ thi đấu do chấn thương cổ tay, đã đóng góp công lao không nhỏ để giúp đội tuyển Argentina lần đầu tiên lên ngôi tại giải Davis Cup vừa qua. Hơn hết, Del Po đã tái khẳng định, anh là một thách thức rất lớn đối với các tay vợt tên tuổi khác.

Del Potro trở lại mùa giải năm nay tại Delray Beach nhờ suất đặc cách, bởi anh đã bị tụt xuống hạng 1041. Mặc dù vẫn còn lo ngại với cái cổ  tay “pha lê” của mình, Del Po vẫn thể hiện được một khởi đầu hết sức mạnh mẽ. Bằng chứng là anh đã lọt tới tận vòng bán kết. Tại đây, anh đã để thua trước Sam Querrey, tay vợt lên ngôi vô địch sau đó.

Đó là sự khởi đầu của một mùa giải hồi sinh kỳ diệu. Mặc dù ở nhiều giải đấu lớn nhỏ sau đó, Del Potro thường tiến khá sâu vào những vòng trong, nhưng để mà nói, dấu ấn thực sự khiến cả thế giới phải một lần nữa chú ý tới anh, đó là việc anh đã hạ gục Novak Djokovic tại trận mở màn Olympic Rio. Rồi sau đó là Rafael Nadal, và lọt vào trận chung kết với Andy Murray. Tại đây, mặc dù không giành chiến thắng, nhưng Del Po cũng đã khiến cho Murray phải cực kỳ vất vả để có thể có được Huy chương Vàng.


Del Po hạ gục Djokovic ngay tại trận mở màn Olympic

Sự trở lại mãnh liệt ấy chính là bằng chứng thuyết phục của việc Del Po sẽ là một thách thức không nhỏ đối với các tay vợt Top đầu. Nadal và Federer, hai cựu số 1 thế giới hiện tại đã rơi khỏi nhóm Big Four do sớm chia tay mùa giải 2016, nhưng ngay cả khi nếu 2 tay vợt này vẫn nằm trong Top 4, khả năng đánh bại được Del Potro đầy mạnh mẽ khó có thể xảy ra. Nadal, 30 tuổi, dường như quá già cỗi đối với lối chơi thiên về thể lực của mình. Còn Federer, 35 tuổi, không dành được bất cứ danh hiệu nào kể từ đầu năm.

Novak Djokovic? Mặc dù hiệu số thắng thua giữa anh với Del Po là 11-4, nhưng trong 5 lần gần đây nhất, Djokovic chỉ thắng 3 trận. Rõ ràng, sức mạnh của tay vợt người Argentina đã trở nên ngày càng khó lường.

Andy Murray, đương kim số 1 thế giới thì sao? Nên nhớ, năm nay, ngay sau khi để thua trước Murray tại chung kết Olympic, Del Potro đã có màn trả thù tại Davis Cup, khiến tuyển Anh của Andy Murray chính thức trở thành cựu vô địch.


Murray cũng cần phải dè chừng Del Po

Thế nhưng, đâu là chìa khóa của sự hồi sinh kỳ diệu ấy? Đó là cả một quá trình của sự thay đổi trong cách xử lý bóng của anh. Thay vì những cú bóng nặng, thay vì những cú trái hai tay đẹp mắt, anh cắt bóng nhiều hơn. Cái cổ tay trái “thủy tinh” của anh cần phải được điều chỉnh để giảm thiểu tốt đã chấn thương sau 3 lần phẫu thuật. Tuy không còn nhiều cơ hội để thực hiện những cú phản công mạnh mẽ, nhưng rõ ràng, việc cắt bóng thường xuyên đã giúp anh có cơ hội được lên lưới nhiều hơn.

Để có được sự thay đổi này, công lao rất lớn thuộc về tiến sỹ Richard Berger, bác sỹ phẫu thuật chỉnh hình của Del Po. Ông chia sẻ trên ESPN: “Del Po đã chứng mình được mùa giải năm nay, anh ấy hoàn toàn có thể tiến xa. Tuy vậy, anh ấy cần phải thi đấu có chọn lọc, và trên hết, không được cảm thấy áp lực khi thi đấu”.

Del Po và Berger trở nên thân thiết trong những năm trở lại đây. Berger quan tâm tới “bệnh nhân” của mình tới mức, ông bồn chồn mỗi khi Del Po thi đấu. Ông biết, Del Po cảm thấy rất đau khi chơi bóng, nhưng nếu như anh vẫn muốn tiếp tục thi đấu, anh cần phải chung sống với điều đó.

“Anh ấy vẫn có thể sử dụng cổ tay trái của mình, nhưng tốt nhất là không nên sử dụng quá sức”, tiến sỹ Berger nói thêm. “Chúng tôi đã nghiên cứu và điều chỉnh làm sao cho anh ấy chỉ sử dụng khoảng 85% sức mạnh của cổ tay trái. Tất nhiên, vẫn sẽ cáo cảm giác đau đớn, nhưng hoàn toàn ở mức có thể chịu được”.

Dù đau đớn, nhưng những lúc cần thiết, tay vợt cao 1m98 vẫn có thể tung ra những cú thuận tay cực nặng. Đó chính là thứ vũ khí để hạ gục Wawrinka ở Wimbledon, Djokovic và Nadal tại Olympic.

Và có lẽ, Del Po chính là minh chứng cụ thể cho khẩu hiệu “No pain, no gain” (Không đau đớn, sẽ không thành công”. Mặc dù, sau tất cả, mong muốn của anh chỉ đơn giản là được thi đấu trở lại, được tận hưởng cảm giác đắm chìm trong những tiếng hò reo của người hâm mộ.

Hãy cẩn thận, Big Four! Del Po đã trở lại.


T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm